Hoa Kỳ

San Francisco sơn tường chống tè bậy

Friday, 24/07/2015 - 10:26:54

Một số bức tường đã được treo nhiều tấm bảng, viết rằng: “Ngừng lại! Bức tường này không phải là toilet công cộng. Xin vui lòng tôn trọng San Francisco và giải quyết nỗi buồn ở nơi thích hợp.” Tuy nhiên, các tấm bảng không nói rõ là bức tường này có lớp sơn đặc biệt hay không, nên những ai không ngán việc bị ướt quần và giày thì cứ việc thử.



San Francisco sơn tường chống tè bậy

SAN FRANCISCO – Thành phố San Francisco nay đã có 9 bức tường công cộng được phủ một loại sơn đặc biệt, sẽ khiến nước tiểu văng ngược trở lại vào giày và quần của những quý ông nào ưa “tè bậy” ngoài đường. Đây là nỗ lực mới nhất của viên chức thành phố, trong việc tìm cách giữ sạch sẽ những con hẻm nhỏ và các bức tường công cộng.
Một số bức tường đã được treo nhiều tấm bảng, viết rằng: “Ngừng lại! Bức tường này không phải là toilet công cộng. Xin vui lòng tôn trọng San Francisco và giải quyết nỗi buồn ở nơi thích hợp.” Tuy nhiên, các tấm bảng không nói rõ là bức tường này có lớp sơn đặc biệt hay không, nên những ai không ngán việc bị ướt quần và giày thì cứ việc thử.
Nạn “tè bậy” ở nơi công cộng từ lâu đã là vấn đề nhức đầu cho thành phố San Francisco. Đạo luật cấm “tè bậy” ban hành vào năm 2002 cũng không có hiệu quả gì nhiều, dù tiền phạt khá cao, đến $500 Mỹ kim. Loại sơn “chống tè bậy” đã tỏ ra khá hiệu quả tại châu Âu, khi được dùng để sơn lên các bức tường tại quận St. Pauli thuộc thành phố Hamburg, Đức. Quận này vốn đã chịu nạn “tè bậy” trong một thời gian dài, do những tay uống bia luôn không chịu đi tìm toilet, một khi đã ngà ngà hơi men.


5 người bị thương trong tai nạn do xe vượt đèn đỏ

FULLERTON – Năm người, bao gồm 2 thiếu niên tuổi teen, đã bị thương vào đêm thứ Năm, sau khi một tài xế phóng xe nhanh và chạy vượt đèn đỏ, gây ra tai nạn. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã đến hiện trường lúc 11 giờ tối, sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn ở ngã tư đường Euclid và đường Malvern.
Một tài xế chạy xe thể thao Acura đã phóng nhanh và vượt đèn đỏ, nên tông trúng vào một chiếc Dodge Caravan. Hiện chưa rõ có bao nhiều người trên mỗi xe hơi, nhưng tổng cộng có 5 người đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số các nạn nhân có 3 người bị thương nặng, nhưng nhân viên y tế cho rằng mọi người đều sẽ sống sót. Hiện cảnh sát chưa bắt giữ người nào và sự việc vẫn đang được điều tra.



Suýt chết vì chụp ảnh selfie với rắn độc

SAN DIEGO – Một người đàn ông sống tại San Diego đã suýt mất mạng vì bị rắn chuông cắn, sau khi cố gắng chụp ảnh selfie với con rắn độc mà mà ông bắt được trong bụi rậm ven đường. Các bác sĩ đã phải dùng hết số huyết thanh chống nọc rắn của 2 bệnh viện khác nhau ở California để chữa trị cho ông Todd Fassler, sau khi ông bị con rắn chuông cực độc cắn vào bắp tay, khiến bắp tay sưng to, ứ máu.
Do huyết thanh chống nọc rắn có giá rất cao nên tiền bệnh viện mà ông Fassler phải chi trả lên tới $153,161 Mỹ kim. Trong đó, chỉ riêng tiền mua huyết thanh chống nọc rắn đã lên đến $80,000 Mỹ kim. Hiện chưa rõ ông Fassler có bảo hiểm y tế hay phải tự chi trả toàn bộ số tiền này. Được biết, ông Fassler có nuôi 1 con rắn làm thú cưng trong nhà suốt hơn 1 năm, nên có lẽ ông có niềm yêu thích đặc biệt đối với rắn.
Theo Trung tâm CDC, mỗi năm có tới 8,000 người ở Hoa Kỳ bị rắn độc cắn. Trong số đó có khoảng 5 hoặc 6 người chết vì không được cứu kịp thời. Giá mỗi lọ huyết thanh chống nọc rắn lên đến $2,000 Mỹ kim. Mỗi bệnh nhân bị rắn cắn cần phải dùng từ 4 đến 6 lọ huyết thanh như vậy.




Kẻ trộm trốn dưới giường chủ nhà 3 ngày liên tiếp

NEW JERSEY - Một chủ nhà tại tiểu bang New Jersey đã hoảng hồn khi đột ngột phát hiện một tên trộm dưới gầm giường. Đáng nói hơn nữa là tên trộm này đã ở đó từ... ba ngày trước. Cảnh sát cho biết, lợi dụng lúc chủ nhà đi đổ rác, nghi can Jason Hubbard lẻn vào một ngôi nhà ở thành phố Spotswood qua đường cửa sổ. Hắn vào một phòng ngủ để trống, chui xuống gầm giường và nằm đó suốt ba ngày.
Nhờ một ổ cắm điện gần chỗ nằm, Hubbard có thể ăn cắp được một ít điện để... sạc pin cho bốn chiếc điện thoại rồi lại nằm tiếp. Không rõ Hubbard định nằm chờ cho đến khi nào, nhưng nghi can đã không có cơ hội để hành động, sau khi chủ nhà nghe thấy tiếng động lạ và tóm được kẻ đột nhập dưới gầm giường.
Hubbard bị buộc tội ăn trộm và xâm nhập bất hợp pháp. Nghi can đã bị bắt từ ngày 10 tháng 5, nhưng tin tức về sự việc chỉ mới được tiết lộ hồi đầu tuần, vì cảnh sát thành phố Spotswood chỉ công bố thông tin về các vụ bắt giữ mỗi 6 tháng 1 lần.




Đạp xe vòng quanh Hoa Kỳ để giảm cân

INDIANA – Một người đàn ông, cư dân Indiana, đã quyết định đạp xe vòng quanh Hoa Kỳ để giảm cân, sau khi cơ thể nặng 500 pound của ông đã khiến ông mất cả vợ và việc làm. Ông Eric Hites hiện đã rời Massachusetts và đến Rhode Island. Chuyến đi của ông khá thuận lợi và chỉ gặp chút trục trặc vì bánh xe bị cong, nên ông Hites đang tìm cách sửa xe để hoàn thành chuyến đi.
Ông Hites cho biết, ông quyết tâm thực hiện chuyến đi sau khi cơ thể béo phì đã khiến ông gặp vô số chuyện không hay, trong đó, tồi tệ nhất là việc mất cả vợ lẫn việc làm. "Dự tính ban đầu của tôi là đi mất bốn tháng. Thế nhưng với tốc độ hiện nay thì tôi sẽ phải đi đến hết năm", ông Hites nói.
Ông cũng tận dụng thời gian này để viết sách và kể lại hành trình vòng quanh Hoa Kỳ. Ông hy vọng sẽ có thể tìm được một nhà tài trợ qua trang web của mình. Nói về chuyện giảm cân, ông Hites nói rằng, mọi người đều có thể tự làm việc này, không cần phẫu thuật giảm cân mà “hãy tự chiến đấu với chính mình.” Cửa hàng xe đạp Newport Bicycle đã quyết định giúp ông Hites ráp một chiếc xe đạp mới, có thể chịu được trọng lượng của ông trong suốt chuyến đi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT