Bạn thích bài này?
Font-Size:
Săn sóc… cục cưng
(VienDongDaily.Com - 10/08/2011)
Cục cưng đây là con chó. Nhưng nói như vậy thì có vẻ hơi thừa đối với nhiều người Việt Nam...

Vũ Hằng/Viễn Đông

 




Cục cưng đây là con chó. Nhưng nói như vậy thì có vẻ hơi thừa đối với nhiều người Việt Nam ở thế hệ cha mẹ chúng ta. Hồi đó, người mình nuôi chó để giữ nhà, để clean-up khi trẻ con phóng uế bừa bãi, và để làm… rựa mận trong những dịp lễ lạc. Chó quan trọng như vậy nhưng chẳng ai đặt vấn đề săn sóc bởi vì chúng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của chủ nhà, muốn đổi món thì cứ chực chờ… đám con nít.

 

Thế nhưng, cái nhìn đó về chó thay đổi rồi. Bây giờ người ta nuôi chó để bế bồng, ôm ẵm và… hôn hít. Nói lòng ngay cái thói quen này là của người Mỹ, nhưng sống với họ ít lâu là người mình thích ứng được ngay, đủ cả từ A tới Z. Vì thế, cách săn sóc chó đương nhiên phải kỹ càng hơn, nhất là không thể để chó lơn tơn theo sau con nít được.

 

* Tại sao con chó trung thành?

 

Trước tiên, chó ăn uống có chế độ riêng. Ngành thú y đã tìm ra là chó không thể ăn giống người. Trong khi con người thích thay đổi, hôm nay món này mai món khác… thì hệ tiêu hóa của chó lại không thể thích ứng được như vậy. Đối với chó tốt nhất là cứ giữ nguyên một loại thực phẩm từ ngày này qua ngày khác. Vì thế ngay từ ban đầu nên tìm một loại thực phẩm thực sự có phẩm chất, chó ăn vừa ý rồi thì sẽ gắn bó với nó suốt đời.

 

Lần đầu tiên được cô giáo cũ giảng cho nghe như vậy, Hằng hiểu ngay lý do tại sao loài chó trung thành với chủ. Nhưng khi em phát biểu, “Vậy để giữ cho ông xã mình trung thành, có lẽ mình nên tập cho họ ngày nào cũng chỉ ăn một món…” thì cô giáo lại quay ra cười ngất. Vậy là sao? Không hiểu cô đồng ý với mình, hay cô chê con bé này tối dạ? Nhưng chuyện đó để từ từ rồi Hằng tìm hiểu với ông xã xệ nhà mình sau cũng được.

 

* Những thứ… cẩu quyền

 

Tiếp tục bài học về chó, cô giáo còn nói thêm nhiều điều khác mà quả thực Hằng chưa nghe bao giờ, chẳng hạn:

 

- Phải cho chó ăn đúng giờ mỗi ngày, nhờ đó chúng sẽ tập được thói quen đi “ị” đúng giờ và đúng chỗ. Dĩ nhiên, mình có thể gia giảm tùy theo hoàn cảnh, đừng quá bị ám ảnh chỉ vì cái giờ ăn của chó, kẻo ông xã lại ghen đấy!

 

- Khi cần thay đổi thức ăn, mình nên tạo điều kiện thích ứng bằng cách trộn đồ ăn mới với đồ ăn cũ, lúc đầu nửa nọ nửa kia, rồi từ từ bớt dần thực phẩm cũ tăng dần thực phẩm mới cho đến khi thay đổi được hoàn toàn. Bằng không, thay mới đột ngột là hệ tiêu hóa của chó sẽ bị “sốc” dễ sinh ra tiêu chảy.

 

- Nên thường cho chó ăn đồ ăn khô với đầy đủ dưỡng chất. Nếu chó thích đồ ăn mềm thì có thể trộn thêm nước theo tỷ lệ 4 phần khô, 1 phần nước.

 

- Bạn có thể tự làm đồ ăn cho chó miễn là thực phẩm có đầy đủ tỷ lệ dưỡng chất như chất đạm, chất xơ, chất béo…. Nhưng tìm hiểu mấy thứ này mất công lắm, chi bằng cứ chạy ra ngoài chợ Mỹ thì tiện hơn. Theo sát hướng dẫn của nhà sản xuất để có thể cho chó ăn đúng liều lượng, hoặc gia giảm một chút tùy sự thích ứng của chó. Bạn có thể nhìn “cái eo” của chó để xem nó có overweight hay là ốm quá không. Nếu không chắc chắn về khẩu phần thích hợp, thì cho ăn ít một chút vẫn tốt hơn là cho ăn quá nhiều.

 

- Cho ăn 2 lần một ngày nếu là chó lớn, chó còn nhỏ thì 4 lần một ngày với khẩu phần ít hơn. Đồ ăn đến bữa dọn ra, chó ăn xong là dọn đi. Nhưng còn nước thì bạn nên để sẵn và chó có thể đến uống khi khát. Nhớ phải là nước sạch luôn luôn nhé.

 

- Còn một cái mẹo này nữa mà cô giáo cứ úp mở hoài, gặng mãi cô mới nói, đó là khi chó “đi” phân lỏng, bạn có thể trộn thêm khoai lang vào bữa ăn của chó. Ngoài chợ có bán sẵn những loại “chip” khoai lang thích hợp với chó. “Thuốc” này công hiệu mà dùng nhiều lại không đưa đến táo bón như uống thuốc tây.

 

Trên đây chỉ là một vài thứ… “cẩu quyền” mà con chó được hưởng. Gẫm ra làm chó ở nước Mỹ có thể còn sướng hơn làm người ở những nước thiếu nhân quyền. Được săn sóc như vậy hèn chi người ta gọi con chó là “cục cưng”. Đồng ý về hầu hết mọi điểm, nhưng ôm ẵm và hôn hít thì nói thật với các bạn, Hằng chỉ có thể làm được với Ky và Cún, những “con chó” 2 chân mà ông cả đẫn tặng cho em trong suốt mười mấy năm qua mà thôi.

 
 
Vuhang231@yahoo.com

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/san-soc-cuc-cung-pcZ0biin.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo