Người Việt Khắp Nơi

Sáng lập Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Saturday, 07/11/2015 - 11:22:39

Năm 1992 từ Kansas về GP Orange Nam Cali và phục vụ đầu tiên tại nhà thờ Saint Columban. Sau đó phục vụ nhiều giáo xứ khác trước khi được Đức Giám Mục GP Orange bổ nhiệm làm chánh xứ Westminster đến hôm nay.

Phỏng vấn Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều Dòng Tu Nam, Nữ; mỗi Hội Dòng có nguồn gốc khác nhau, tôn chỉ khác nhau; có Dòng Tu chiêm niệm, tức là chỉ chuyên lo cầu nguyện như Dòng Châu Sơn, Dòng Kín; có những Dòng Tu chuyên lo về giáo dục như Dòng Don Bosco, Dòng Tên, Dòng Đa Minh, có những Dòng Tu vừa cầu nguyện vừa lo việc bác ái xã hội như Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, v.v.. Hầu hết các Dòng Tu các vị sáng lập Dòng đều không phải người Việt Nam.

Linh mục Phạm Ngọc Tuấn (hàng sau, thứ ba từ bên phải), hai Đức Giám Mục GP Qui Nhơn; năm Linh Mục, con đỡ đầu của cha Tuấn và tám nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu trong Lễ Khấn Dòng ngày 28 tháng 8, 2004. (Ảnh cha Tuấn cung cấp)



Nay một Linh Mục Việt Nam, cha Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ Blessed Sacrament Church (Giáo Xứ Thánh Thể Westminster) đã sáng lập Hội Dòng mang tên “Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương” tại Qui Nhơn, Việt Nam, và đã được Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Qui Nhơn ký sắc lệnh thành lập Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương vào ngày 20 tháng Tư, 2012 (nay ngài đã về hưu) và đã được Thánh Bộ Các Dòng Tu, Tòa Thánh Rôma phê chuẩn. Đây là sự kiện rất đặc biệt trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Do đó, Viễn Đông đã đến giáo xứ Westminster xin phỏng vấn Linh Mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn.

Trước khi đặt câu hỏi với cha, chúng tôi được cha cho biết, hồi nhỏ gia đình của cha ở một vùng quê hẻo lánh thuộc Qui Nhơn; ở đó không có một gia đình Công Giáo nào, nhưng lại có một trường học do các linh mục Dòng Đồng Công, cha Tuấn theo học tại đó và tìm hiểu, biết Chúa nên xin rửa tội theo đạo Công Giáo, rồi làm đệ tử của Dòng.

Năm 1975 theo nhà Dòng di tản qua Mỹ ở tiểu bang Missouri. Đến năm 1981 rời khỏi nhà Dòng ra ngoài chung sống với bạn bè độc thân đi học Đại Học, vừa học vừa đi làm và ra trường năm 1983. Năm 1984 trở vào Chủng Viện học làm Linh Mục tại tiểu bang Louisiana. Năm 1988 chịu chức Linh Mục tại tiểu bang Kansas. Năm 1992 từ Kansas về GP Orange Nam Cali và phục vụ đầu tiên tại nhà thờ Saint Columban. Sau đó phục vụ nhiều giáo xứ khác trước khi được Đức Giám Mục GP Orange bổ nhiệm làm chánh xứ Westminster đến hôm nay.

Viễn Đông: Thưa cha, động cơ nào thúc đẩy cha lập Hội Dòng?
Cha Tuấn: Sau 20 năm xa quê hương, tôi về thăm VN vào năm 1994, đi nhiều nơi, thấy có nhiều nhà Dòng, tất cả đều được thành lập từ rất xa xưa, họ làm việc rất tốt nhưng ít thấy có nhà Dòng nào lo cho người cô thân cô thế nên tôi có khát vọng làm sao lập được một Hội Dòng cho Giáo Hội Việt Nam.

VĐ: Cha có gặp trở ngại nào khi lập một Dòng tu mới?

Cha Tuấn: Lập một Hội Dòng không đơn giản, không phải như ngoài đời lập một cái hội hay cái tổ chức gì đó. Lập một Hội Dòng quả là vô cùng gian nan. Tôi phải mất 20 năm mới được Tòa Thánh công nhận, con đường tôi đi lập Dòng, nhiều người đều cho là vô vọng, không có cách chi thành lập được. Họ bảo tôi “Cha làm việc hão huyền,” nhưng tôi vẫn luôn luôn kiên trì, tại vì trong Kinh Thánh có ghi rõ câu nói của Đức Mẹ “Không có việc gì Thiên Chúa không làm được.”

VĐ: Xin cha nói rõ hơn những điều khó khăn trở ngại?
Cha Tuấn: Trước hết là vấn đề từ xưa đến nay, luật của Giáo Hội là các vị sáng lập Dòng đều phải ở tại cái nơi sáng lập đó, còn tôi thì đang sống ở Mỹ mà lại lập Dòng ở Qui Nhơn, Việt Nam, nên Tòa Thánh phải cứu xét rất kỹ, rồi còn phải nêu rõ nguồn gốc, lý do thành lập, Linh Đạo, Tôn Chỉ và Sứ Mạng Truyền Giáo là gì, đòi hỏi rất nhiều điều phải thật rõ ràng, cụ thể để Tòa Thánh căn cứ vào đó mà cứu xét.

VĐ: Xin cha nói vắn tắt về nguồn gốc và sự thành lập cũng như Linh Đạo của Hội Dòng?
Cha Tuấn: Nguồn gốc phát xuất từ Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi và Giáo Huấn của Giáo Hội. Thành Lập là để đáp ứng nhu cầu truyền giáo của Giáo Hội địa phương. Linh Đạo của Hội Dòng là Yêu Mến và Sống Mầu Nhiệm Tình Yêu Nhập Thể. Còn khẩu hiệu của Hội Dòng là “Ngồi Vào Chỗ Cuối.”

VĐ: Tại sao cha chọn khẩu hiệu này?
Cha Tuấn: Đó là trích từ một câu trong Kinh Thánh, Đức Mẹ xưng mình là Nữ Tỳ của Thiên Chúa, và Đức Mẹ nói câu đó với các môn đệ của Chúa; nên câu khẩu hiệu có ý nhắc nhở các tu sinh, tu sĩ phải có đời sống Yêu Thương, Khiêm Tốn. Vì đức tính khiêm tốn mà tôi chọn tu phục của các tu sinh màu xám, màu của tro bụi, và ngoài việc cầu nguyện, Hội Dòng còn có sứ mạng truyền giáo, làm việc bác ái, từ thiện xã hội, giúp công việc mục vụ tại các giáo xứ. Tôi quan niệm rằng, không có gì bằng Tình Yêu Thương, thành ra linh đạo của Hội Dòng nói rõ điều đó, tựu trung là Mến Chúa Yêu Người.

VĐ: Hiện nay Hội Dòng do ai coi sóc?
Cha Tuấn: Bề Trên cao cấp nhất của Hội Dòng là Đức Giám Mục Địa Phận. Tôi tạm thời nhờ ba Sơ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn qua làm Bề Trên, điều hành và hướng dẫn cho các Sơ cũng như nhà Dòng mới này, còn mỗi khi về, tôi dạy về đường hướng, về linh đạo, hiến pháp và về sứ vụ của nhà Dòng.

VĐ: Xin Cha có vài lời với đồng hương trong dịp vui mừng này.
Cha Tuấn: Trước hết cho tôi gửi lời thăm và cám ơn Ban Giám Đốc cùng tất cả quý anh chị em trong tòa báo Viễn Đông, và qua báo Viễn Đông, xin thưa qúy đồng hương, thật là chuyện “khó tin nhưng có thật.” Khi tôi ngỏ ý lập Dòng tại VN, nhiều linh mục cũng như giáo dân khuyên tôi: “Chúng tôi ở bên này còn không thể làm được, cha ở bên đó làm sao lập được một nhà Dòng giữa muôn vàn khó khăn trong nước? Nhưng tôi tin, tất cả những gì mình làm vì Chúa, Chúa sẽ giúp mình thành công. Đây được coi như một phép lạ, có thể lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, một người sáng lập Dòng không trực tiếp ở nơi mình sáng lập, và lập Dòng giữa hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng “Thiên Chúa làm được mọi sự,” và nay Hội Dòng đang tiến triển rất khả quan. Vì thế, để Tạ Ơn Người, tôi kính mời tất cả quý ông bà anh chị em đến nhà thờ Westminster tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn với chúng tôi, kỷ niệm ba năm ngày Thành lập Dòng và Ngày thành Lập Hội Bảo Trợ; Thánh Lễ Tạ Ơn tổ chức lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, 2015 tại Thánh Đường, và Tiệc Mừng tại nhà hàng Seafood Palace.

VĐ: Xin cám ơn cha đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn này.

Nhà hàng Seafood Palace nằm ở góc Westminster và Golden West, 6731 Westminster Ave, # 122 Westminster, CA 92683. Xin liên lạc cha Phạm Ngọc Tuấn (714) 714-683-4513.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT