Người Việt Khắp Nơi

Sáng Mùng Một Tết, Cộng Đồng Công Giáo VN tổ chức Lễ Minh Niên

Tuesday, 24/02/2015 - 08:08:19

Ngoài các tín hữu Công Giáo, chúng tôi thấy có ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam, Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, một số nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.

Bài THANH PHONG

Linh mục Joseph Nguyễn Thái ca ngợi cái tâm chân chính của vị thiền sư Phật Giáo trong câu chuyện với Tô Đông Pha.

SANTA ANA - Theo truyền thống hàng năm, vào sáng Mùng Một Tết, ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange đã tổ chức Thánh Lễ Minh Niên tại tiền đình Đền Kính Các Thánh Tử Đạo VN trong khuôn viên Trung Tâm Công Giáo (TTCG).

Nghi thức tế lễ cổ truyền mở đầu thánh lễ Minh Niên tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. (Thanh Phong/Viễn Đông).



Hơn một ngàn giáo dân từ 15 Cộng đoàn Công Giáo trong giáo phận đến tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa đã ban bình an cho năm cũ, cầu xin Chúa tiếp tục ban bình an cho năm mới, đồng thời cũng là dịp để mọi người nhớ đến Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ hay người thân đã ra đi, và trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Ngoài các tín hữu Công Giáo, chúng tôi thấy có ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam, Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, một số nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.
Trước khi cử hành thánh lễ, vị đại diện ban tổ chức lên nói mục đích của thánh lễ Minh Niên và kính chúc Đức Giám Mục, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể đồng hương một năm mới khang an, thịnh vượng, nhất là gặt hái được tất cả những gì mình đang mong muốn.
Tiếp theo, ca đoàn Vui Mừng và Hy Vọng trình bày một số nhạc phẩm ca ngợi tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Sau đó, ba hồi chiêng trống nổi lên và ban nghi lễ của Hội Cao Niên Công Giáo mặc áo thụng xanh, đầu đội mũ cánh chuồn từ phía cửa chính Trung Tâm Công Giáo tiến lên trước lễ đài gồm chánh tế, phụ tế và các nữ quan mang phẩm vật. Các vị trên cử hành nghi thức tế lễ Thiên Chúa Ba Ngôi theo lễ nghi cổ truyền. Sau đó qua bàn thờ Tổ Quốc làm lễ dâng hương.
Sau nghi thức trên, đoàn lân tiến vào múa lân chào mừng Đức Giám Mục, quý Linh Mục và mọi người.
Sau màn múa lân, Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Phận Orange chủ tế cùng các Linh Mục đồng tế tiến lên lễ đài giữa hai hàng Hiệp Sĩ Đoàn Columbus mặc sắc phục cầm kiếm chào kính.
Trước khi dâng Thánh lễ, Đức Cha Mai Thanh Lương chào mừng và gửi lời chúc đầu năm đến quý cha, tu sĩ nam nữ và anh chị em đồng hương. Thánh Lễ được cử hành lúc 10 giờ. Linh mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành TTCG phụ trách giảng thuyết.
Mở đầu, Linh Mục nói, “Giờ phút này mùa Xuân đã đang về với đất trời Cali của chúng ta, với các gia đình, với mỗi tâm hồn và đặc biệt với quê hương Việt Nam thân yêu. Mùa Xuân đến mang thêm tuổi đời, niềm vui và hy vọng. Vâng, tất cả chúng ta đang được tận hưởng tràn trào hương xuân trong ngày đầu năm mới với muôn ngàn lời chúc tốt đẹp của Phúc Lộc Thọ, Khang an. Những lời cầu chúc thân thương ấy đã diễn tả phần nào nguyện ước sâu xa của cõi lòng con người. Và điều cầu mong thiết thực nhất là được an bình từ nội tâm đến cuộc sống ngoại tại, từ mối tương giao thân tình giữa người với người đến sự hòa hợp với thiên nhiên và các tạo vật. Thế nhưng, đâu là phương thức chính đáng nhất để chúng ta có được sự bình an đích thực như lòng mình mong muốn? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin Mừng mà Giáo Hội đã chọn đọc trong ngày đầu năm mới hôm nay.”
Sau khi diễn giải bài Tin Mừng một cách sâu sắc, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái kể một câu chuyện như sau:
Một hôm, Tô Đông Pha đến chơi nhà chùa và cùng ngồi thiền với một nhà sư. Trong khi ngồi thiền, Tô Đông Pha thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô Đông Pha rất vui hỏi nhà sư, “Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?” Nhà sư ôn tồn đáp, “Trông ngài giống như Đức Phật.” Tô Đông Pha nghe thế thì vui lắm. Thiền sư hỏi lại: “Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?” Tô Đông Pha đáp ngay, “Trông ngài ngồi thiền giống một đống phân bò.”
Thiền sư nghe nói vậy mà lòng vẫn bình an. Không khó chịu. Không buồn bã. Còn Tô Đông Pha cười thỏa thích suốt dọc đường về nhà và thầm nghĩ: “Hôm nay ta đã thắng lão Hòa Thượng đó một phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả.”
Tô Đông Pha về nhà khoe với Tô tiểu muội, “Hôm nay huynh đã qua mặt được lão sư già đó rồi!” Tô muội hỏi chuyện gì. Tô Đông Pha hào hứng kể lại chi tiết đầu đuôi. Tô tiểu muội cười ồ lên, Tô Đông Pha đắc chí nên càng hào hứng kể tiếp. Chợt ngưng cười, Tô tiểu muội nói: “Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão Hòa Thượng ấy rồi!”
Tô Đông Pha ngạc nhiên hỏi, thế là thế nào? Tô tiểu muội phân tích: “Tâm lão Hòa Thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò, nên huynh thấy hòa thượng giống như đống phân bò. Tâm huynh như thế làm sao mà sánh bằng tâm của lão hòa thượng được? Tô Đông Pha ngộ ra vấn đề bèn tiu nghỉu!
Thiền sư có cái tâm chân chính nên thấy người khác tốt, cái tâm của thiền sư là chân tâm. Còn Tô Đông Pha có cái tâm bất chính, nên thấy ai cũng xấu. Cái tâm của Tô Đông Pha là tâm bất an, chỉ tìm mọi cách để phê bình, chế giễu người khác. Dạng tâm địa như vậy không thể sống bình an, hay bình tâm được! Và không bao giờ tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Linh mục khuyên mọi người hãy có cái tâm như cái tâm của vị thiền sư. Sau đó, vị linh mục giảng thuyết cũng đưa ra một vài câu đố vui về năm con Dê.
Cuối bài giảng, Linh mục kết luận: “Con xin kính chúc Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể cộng đồng dân Chúa biết phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, mà đón Xuân Ất Mùi 2015 thật an vui, thật yêu thương, và thật hạnh phúc. Xuân về, Tết đến, đặc biệt là Mùa Chay, chúng ta cùng nhau tâm niệm:

Tăng đức, tăng ân, tăng thánh thiện
Đượm tình, đượm nghĩa, đượm hy sinh

Và sau cùng, chúng ta nguyện ước cho quê hương đất nước Việt Nam sớm có mùa Xuân tự do, dân chủ, độc lập và hòa bình thật sự. Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year.
Ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng lên chúc tuổi Đức Giám Mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và đồng hương. Đức Giám Mục ban phép lành của Chúa cho mọi người, và ca đoàn Vui Mừng Hy Vọng hát một nhạc phẩm về Xuân, trong khi đó Đức Cha và quý cha phát lộc đầu năm cho mọi người và thánh lễ Minh Niên kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ trưa ngày đầu năm mới 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT