Bạn thích bài này?
Font-Size:
Sắp có đảo chánh quân sự ở Pakistan?
(VienDongDaily.Com - 16/01/2012)
Theo thông tấn xã NTB, trường hợp tử vong trên đây chưa được quân đội Hoa Kỳ và NTO chính thức xác nhận, trong khi Taliban cũng cực lực bác bỏ nguồn tin.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

ISLAMABAD – Thủ Tướng Yousaf Raza Gilani của Pakistan đã dự định “cầu cứu” Quốc Hội để lựa chọn điều mà ông gọi là “dân chủ hay độc tài”.
Sở dĩ Thủ Tướng Gilani cố gắng tìm kiếm một bản tuyên cáo “tín nhiệm” là bởi đã diễn ra từ lâu một mối bất hòa nghiêm trọng giữa một bên là quân đội quyền lực và một bên là một chính phủ non yếu và mang nhiều tai tiếng tham nhũng. Tình trạng “cơm không ngon, canh không ngọt” này đã làm rung động các ngôi biệt thự ở thủ đô Islamabad - đồng thời gây nên những lời đồn thổi là chính phủ sẽ không sống sót qua cơn khủng hoảng hiện nay, và hoặc sắp phải có một cuộc bầu cử mới, hoặc sắp xẩy ra một cuộc đảo chánh quân sự ở trên đất nước nguyên tử này.
Dư luận gia tăng mạnh mẽ hơn nữa trong tuần vừa rồi, bởi nguyên nhân thứ nhất có tin đồn là Tổng Thống Asif Ali Zardari đã phải thực hiện chuyến đi thứ hai sang Dubai chỉ sau một thời gian ngắn. Sau nữa, Chủ Nhật vừa rồi thông tấn xã AP còn viết là, theo các nguồn ẩn danh, Thủ Tướng Gilani đã phải điện thoại đến tòa đại sứ Anh ở Islamabad. Trong cuộc điện đàm này mà một nguồn đã mô tả là Thủ Tướng bằng một giọng “panicky” (hoảng sợ) đã bầy tỏ niềm lo âu sâu đậm về một cuộc đảo chánh quân sự và ông đã yêu cầu được sự yểm trợ của người Anh.
Thế nhưng, cả Thủ Tướng Gilani lẫn tòa đại sứ vương quốc Anh hôm qua đều bác bỏ tin vừa kể.

“Memogate”

Phải, như trên đã kể, hiện diễn ra một “trận chiến” giữa các cơ sở dân sự và quân sự của Pakistan, ban đầu còn âm ỉ nhưng tới mùa Thu năm ngoái thì đã bộc phát tới mức độ công khai khi sự kiện gọi là “Memogate” khởi phát mạnh mẽ. “Sì-căng-đan” này đã được đặt tên theo “Watergate” vốn bắt đầu từ việc Manzoor Ijz, một thương gia Mỹ gốc Pakistan, nói là ông ta đã được yêu cầu trao một bức thư không ký tên (“memo”) cho Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Hoa Kỳ thuở đó, Mike Mullen. Ijaz quả quyết rằng văn thư này do chính ông Đại Sứ Pakistan ở Hoa Kỳ, Hussain Haqqi, đã viết nhân danh Tổng Thống Asif Ali Zardari.
Thủ Tướng Pakistan, Yousaf Raza Gilani “đe dọa” quân đội là ông không còn chịu nổi tình trạng gọi là “một quốc gia trong một quốc gia”. Quân đội đã lập tức trả lời là “đòn phép” của ông Gilani có thể “tạo nên những hệ quả nghiêm trọng cho đất nước”.
Trong lá thư này - mà cả Đại Sứ Haqqani lẫn Tổng Thống Zardari - đã lần lượt bác bỏ lời đồn là họ đã viết - “người gửi” đã thỉnh cầu Hoa Kỳ giúp đỡ ngăn chận một cuộc đảo chánh quân sự ở Pakistan sau những ngày tháng Osama bin Laden bị thanh toán ở thị trấn Abbottabad vào tháng 8 năm ngoái. Đại sứ Haqqani vì thế “được” triệu hồi từ Washington về nước và có nguy cơ bị truy tố về tội phản quốc. Nếu việc điều tra của Tối Cao Pháp Viện xác nhận ông Zardari có dính líu tới bức thư này thì số phận làm Tổng Thống của ông cũng kể như chấm dứt.
Thêm vào đó, ông Zardari cũng còn bị áp lực bởi một chuyện khác nữa ở Tối Cao Pháp Viện, một cơ quan mà theo một số nhà phân tích, vẫn để lộ thái độ đứng về phía quân đội chống lại chính phủ. Tối Cao Pháp Viện suốt trong tháng Giêng này vẫn cảnh cáo là Thủ Tướng Gilani có thể bị tuyên bố không đủ tư cách với chức vị nếu ông không tái lập việc cáo buộc tham nhũng trong giới chính khách lãnh đạo, trong đó có cả Tổng Thống Zardari.
Một số phân tích gia cho là vụ “Memogate” là một sự cố gắng của phía quân đội nhằm làm cho chính phủ mất uy tín hơn nữa. Một số khác lại cho rằng bức thư kể trên là có thật đồng thời còn nêu rõ một “đòn” khác nữa của Manzoor Ijar: Thương gia này quả quyết là tướng Ahmed Shuja Pasha, Chỉ Huy Trưởng ngành tình báo ISI (Inter-Service Intelligence), hồi tháng 5 năm ngoái đã “thăm viếng” vùng Vịnh để mưu tìm sự hỗ trợ cho một cuộc đảo chánh.

Trận chiến công khai
Tuy nhiên vụ đảo chánh quân sự không phải là một tin tức mới mẻ ở Pakistan - đã có 4 lần trong suốt 64 năm - nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này xẩy ra một trận chiến trên các cơ quan truyền thông giữa một phần là quân sự và một phần của dân sự.
Mới đây Thủ Tướng Yousaf Raza Gilani đã tuyên bố trong một buổi phỏng vấn là ông không muốn chịu đựng việc quân đội xây dựng “một quốc gia trong một quốc gia” và ông nhắc nhở là Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội, tướng Ashfaq Parvez Kayani và Chỉ Huy Trưởng ngành Tình Báo, ISI, đều được đặt trực tiếp dưới quyền các đại diện dân cử - một lời phát biểu vốn đã có thể được diễn giải như thể một sự đe dọa là họ vẫn có thể bị loại trừ.
Quân đội trả lời với cùng giọng điệu đồng thời cảnh cáo là ván bài của ông Gilani có thể mang lại “những phân nhánh vô cùng nghiêm túc” với nhiều hệ quả tiềm tàng trầm trọng đối với đất nước.
Thủ Tướng Gilani “đáp lễ” bằng việc tha sải viên chức Đổng Lý Văn Phòng trong Bộ Quốc Phòng, một cựu tướng lãnh vốn có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội.

Đảo chánh?
Mặc dù tin đồn ngày một sôi nổi, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng một cuộc đảo chánh quân sự mới xem ra mơ hồ, khó tin.
Ông Talat Masood, một cựu sĩ quan trong quân đội, nay là một phân tích gia ở thủ đô Islamabad, trình bầy: “Sở dĩ khó tin là vì quân đội nay đã mang nặng nhiều thứ trên vai, và họ cũng hiểu là đất nước đang gặp những thử thách khổng lồ vốn không thể giải quyết mà không có sự hỗ trợ về chính trị. Không một chính đảng nào sẽ chịu ủng hộ một cuộc đảo chánh trong lúc này”.
Tiến Sĩ Khadim Hussain, Giám Đốc của viện nghiên cứu Aryana Institute for Regional Research and Advocacy, phát biểu: “Luôn luôn là cảnh ngộ như vậy ở Pakistan, ấy là yếu tố ổn định an ninh là hệ trọng, tuy nhiên thay vì một cuộc đảo chánh, họ sẽ cưỡng bức chính phủ tổ chức một cuộc tái bầu cử”.

Bầu cử mới?

Cuộc bầu cử kỳ tới theo chương trình sẽ vào năm 2013, tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng khó tin được là chính phủ có thể tồn tại lâu nữa.
Mặc dù Thủ Tướng Yousaf Raza Gilani vẫn tỏ ra tự tin khi ông tìm kiếm sự tín nhiệm từ Quốc Hội hôm nay hay ngày mai - bởi vì chính phủ liên hiệp của ông hiện chiếm vị thế đa số ở tòa nhà lập pháp - thế nhưng trận chiến với quân đội xét ra còn lâu mới có thể giải quyết được, trong khi các chính khách đối lập trong những tuần lễ qua đã vận động đồng minh bằng giải pháp một cuộc bầu cử mới. Trong số nhân vật này có “anh hùng khúc côn cầu” (cricket) Imram Khan, một chính khách “ngựa về ngược” gần đây đã thành công qui tụ được đồng đảo “đồng chí” mà nhiều người nhận định là được sự ủng hộ của quân đội và ngành tình báo.

Tin tình báo: Một lãnh tụ Taliban bị giết

Theo các nhân viên tình báo Pakistan, thêm một lãnh tụ của mạng lưới Taliban ở Pakistan hôm qua đã được công nhận là đã bị giết trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái (drone) Hoa Kỳ.
Các nhân viên tình báo này kể rằng họ đã “chộp” được các cuộc đối thoại trên vô tuyến điện của những loạn quân Taliban về lãnh tụ Taliban Hakimullah Mehsud đã bị chết khi đoàn xe của đương sự đang trên đường tiến về miền Bắc-Waziristan thì bị trúng bom của các phi cơ không người lái của Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã NTB, trường hợp tử vong trên đây chưa được quân đội Hoa Kỳ và NTO chính thức xác nhận, trong khi Taliban cũng cực lực bác bỏ nguồn tin.

Các lãnh tụ bộ tộc đe dọa “thánh chiến” với Hoa Kỳ

Hàng trăm lãnh tụ ở Pakistan lại một lần nữa lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ bằng “thánh chiến”. Đồng thời Thủ Tướng của Pakistan cũng cảnh cáo là thái độ thù nghịch đối với Hoa Kỳ không ngừng gia tăng mạnh mẽ.
Thông tấn xã NTB viết, tình trạng ở Pakistan càng căng thẳng hơn khi Hoa Kỳ áp lực mãnh liệt để chính quyền Pakistan thực hiện một cuộc tấn công rộng khắp vào mạng lưới Haqqani cực đoan.
Quân đội Pakistan phản ứng bằng lời xác quyết rằng họ đã chiến đấu hơn nhu cầu với các nhóm Taliban khác nhau và nay họ không hội đủ khả năng để mở thêm một mặt trận nữa để chống lại quân thù mới của Hoa Kỳ.
Thứ Ba tuần trước, hàng trăm lãnh tụ bộ tộc thuộc đảng tôn giáo Jamaat-e-Islama (Ji) đã hội họp ở Landikotal, một thị trấn gần biên giới với Afghanistan. Phó Chủ Tịch của JI, lãnh tụ Siraj-Ul-Haq đã tuyên bố quyết liệt với đại hội: “Chúng ta tuyên chiến với Hoa Kỳ nếu bọn chúng tiếp tục tấn công các phần đất của Pakistan bằng các máy bay không người lái của chúng”.
JI không có đại biểu nào trong tòa nhà Quốc Hội Pakistan, nhưng có nhiều ảnh hưởng khiến thái độ và lập trường thù nghịch người Mỹ càng lan rộng ở Pakistan. Thủ Tướng Yousaf Raza Gilani cũng đã khuyến cáo là những lời buộc tội lập đi lập lại rằng Pakistan vẫn đi “hàng đôi” trong trận chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, có thể tạo nên sự thù nghịch hơn nữa đối với Hoa Kỳ. – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/sap-co-dao-chanh-quan-su-o-pakistan-kxNCsVwn.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo