Người Việt Khắp Nơi

SAP-VN mang niềm vui, hy vọng cho người bất hạnh tại quê nhà

Saturday, 05/10/2013 - 04:52:13

“Tôi tin tưởng rằng SAP-VN đã trao tặng quà cho đúng đối tượng. Món quà của chúng ta đã cho các cháu thấy rằng vẫn có những người hảo tâm trong xã hội thương yêu và để ý đến các cháu. Vẫn còn có niềm hy vọng dù nhỏ nhoi mặc cho hoàn cảnh bi đát của các cháu. Cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn.”

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – “Tôi tin tưởng rằng SAP-VN đã trao tặng quà cho đúng đối tượng. Món quà của chúng ta đã cho các cháu thấy rằng vẫn có những người hảo tâm trong xã hội thương yêu và để ý đến các cháu. Vẫn còn có niềm hy vọng dù nhỏ nhoi mặc cho hoàn cảnh bi đát của các cháu. Cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn.”

Trên đây là phần cuối lá thư của bà Thanh Nguyễn viết ngày 12 tháng 8, 2013 từ Long Xuyên, An Giang gửi cho Hội SAP-VN (Social Assistance Program For Vietnam) mà cô Vũ Anh Chi, đại diện Hội Đồng Quản Trị SAP-VN trao cho phóng viên Viễn Đông trong cuộc tiếp xúc lúc 10 giờ sáng hôm qua, thứ Sáu, ngày 4-10-2013 tại tòa soạn nhật báo Viễn Đông.



                         Cô Vũ Anh Chi, đại diện Ban Quản Trị SAP-VN tại tòa soạn báo Viễn Đông.

 
Cô Vũ Anh Chi còn trẻ và đã tham gia SAP-VN từ năm 2005 đến nay. Cô cho biết, nếu không tham gia SAP-VN, không về những vùng thôn quê hẻo lánh cô không thể biết tại quê nhà lại có nhiều gia đình, nhiều em nhỏ lâm vào hoàn cảnh bi thương như thế, nhiều em còn nhỏ đã nhiễm HIV, nhiều em bị dị tật, chân tay co quắp lại hoặc có những khối u nổi lên to bằng trái chanh mà nếu được giải phẩu, chắc chắn các em sẽ trở lại bình thường, nhưng lấy tiền đâu để đi giải phẩu, tiền đâu để trả tiền bác sĩ, nhà thương vì gia đình quá nghèo.

Có những em là nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình, bị cha mẹ bỏ rơi, thậm chí có em bị cha đánh dã man, xích chân và reo lên xà nhà. Nhiều em không có nổi chiếc xe đạp phải đi bộ hàng chục cây số đến trường. Nhiều người mù lòa hay mắt bị cườm hoặc nhiều thứ bệnh khác nhưng đành nằm chờ chết vì không có tiền chạy chữa. Có những người cả đời chưa được gặp bác sĩ một lần.

Cô Vũ Anh Chi nói , “Cháu nhìn thấy cảnh này cháu rất xúc động và mới nhận ra mình rất là may mắn, ở bên đây được đi học, đi làm và mình có tự do để mình làm cái gì mình muốn. Tháng 8 vừa qua cháu theo đoàn về An Giang, thấy tận mắt nhiều gia đình họ không có cái gì hết, đời sống của họ không có tương lai. Họ rất mừng được gặp bác sĩ. Họ thấy ai ở Mỹ về trong phái đoàn họ cũng tưởng là bác sĩ hết; chỉ cần bác sĩ hỏi thăm và cho họ một vài viên thuốc là mình thấy nét mặt họ rạng rỡ, mừng hẳn lên, trong khi bên này mình đi bác sĩ hoài mình cảm thấy bình thường, chứ bên đó được gặp bác sĩ là một hạnh phúc, một may mắn lớn.”

Trong chuyền về VN vào tháng 8/2013, cô Vũ Anh Chi cho biết có 6 bác sĩ và bốn, năm nha sĩ tại Mỹ và phái đoàn khoảng 50 người. Tất cả đều tự túc mua vé máy bay và ăn ở trong thời gian công tác tại VN. Hội chỉ có khả năng mua thuốc, mua quà và các dụng cụ giúp bệnh nhân cũng như đài thọ xe chuyên chở từ phi trường đến nơi mình công tác mà thôi.

Vũ Anh Chi cho biết, mỗi khi về VN công tác, Hội cũng phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền mình mới về được, nếu không e rằng về mà họ không cho làm gì hết thì uổng quá. Thường thì chỉ công tác khoảng một tuần lễ mà thôi và nơi mình đến là tùy theo bên đó họ xin, và mỗi lần về, Hội đều chú tâm vào giúp những vùng thôn quê hẻo lánh chứ không ở thành phố.

Cô Vũ Anh Chi cũng cho biết, SAP –VN là một hội từ thiện thành lập năm 1992 do một nhóm người thiện nguyện, trong đó có bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và các chuyên viên y tế. Mục đích trợ giúp đồng bào nghèo kém may mắn và trẻ em khuyết tật tại VN. Tất cả các chương trình trợ giúp của SAP-VN đều được thực hiện trực tiếp bởi các thành viên về từ Hoa Kỳ và một số cộng tác viên tại VN. Ngân quỹ họat động đều do các mạnh thường quân đóng góp và những cuộc gây quỹ của Hội. SAP-VN được quản trị và điều hành bởi các tình nguyện viên làm việc hoàn toàn bất vụ lợi, không có lương bổng gì cả.

Để gây quỹ cho các hoạt động sắp tới, ngày 20-10-2013 tới đây Hội sẽ tổ chức Tiệc Gây Quỹ với chủ đề “Cho Em Niềm Hy Vọng” vào lúc 4:30 PM tại Mon Amour Banquet, địa chỉ: 3150 W. Lincoln Ave #134, Anaheim, CA 92801. Vé đang bán tại nhà sách Tự Lực (714-531.5290), tiệm kính Optometry ở Westminster (ĐT: 714-418-0190).

Ngoài ra trong ngày hôm nay, thứ Bảy 5-10, SAP-VN sẽ có một gian hàng bán Garage Sale tại Chợ Trời Golden West College với nhiều món đồ do các mạnh thường quân và đồng hương tặng.

Mong đồng hương chiếu cố gian hàng SAP-VN từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Cô Vũ Anh Chi cũng trao cho chúng tôi bản tổng kết kết quả của SAP-VN đã thực hiện từ năm 2000 đến 2012 với hàng ngàn bệnh nhân và trẻ em đã được SAP-VN giúp đỡ.

Phần cuối cuộc phỏng vấn, cô Vũ Anh Chi nhờ nhật báo Viễn Đông gửi lời cám ơn các mạnh thường quân, các thiện nguyện viên và đồng hương, mong được sự tiếp tay với SAP-VN giúp đỡ cho những người nghèo khổ, trẻ em bất hạnh tại quê nhà bằng cách tham dự Dạ Tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng” hoặc giúp đỡ dưới các hình thức khác.

Mọi sự giúp đỡ, xin quý vị liên lạc về:

Địa chỉ: SAP-VN, 12881 Knott St, Suite 116, Garden Grove, CA.92841.

Phone & Fax: 714-901-1997.

Email: mailto:info@sap-vn.org

Muốn tìm hiểu về SAP-VN xin vào trang Web: http://www.sap-vn.org.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT