Hoa Kỳ

Sáu cảnh sát viên bị truy tố trong cái chết của Freddie Gray, một bị tội danh sát nhân

Friday, 01/05/2015 - 09:03:27

Sáu cảnh sát viên bị truy tố gồm ba người da trắng và ba người da đen, năm người nam và một người nữ.

Nhiều người vui mừng trong ngày thứ Sáu sau khi nghe tin sáu cảnh sát viên sẽ bị truy tố trong vụ Freddie Gray bị thiệt mạng tại Baltimore. (Win McNamee/Getty Images)

 

BALTIMORE – Từ phẫn nộ trong nhiều ngày sống trong bầu không khí ảm đạm, người dân tại Baltimore đã reo mừng sau khi nghe tin các cảnh sát viên sẽ bị truy tố trong cái chết của Freddie Gray.
Tất cả sáu cảnh sát viên Baltimore từng dính líu đến vụ bắt giữ và chuyên chở Freddie Gray trên xe van tới ty cảnh sát, sẽ bị đưa ra tòa với những cáo buộc với các mức nghiêm trọng khác nhau, từ tội danh giết người bậc hai cho tới tội hành hung. Bà Biện Lý Tiểu Bang Marilyn J. Mosby của Baltimore cho biết như vậy trong một cuộc họp báo quan trọng, được xem trên toàn quốc vào sáng thứ Sáu. Gray đã chết vì bị thương nặng trong khi bị cảnh sát giam giữ.
Bà Mosby tuyên bố, “Không ai được đứng bên trên luật pháp.”
Sáu cảnh sát viên bị truy tố gồm ba người da trắng và ba người da đen, năm người nam và một người nữ.
Trong một cuộc họp báo trước tòa nhà Baltimore War Memorial, bà Mosby loan báo rằng cái chết của Gray đã được chính thức xem là một vụ giết người. Bà cũng nói rằng cuộc điều tra của cảnh sát thành phố và văn phòng của bà đã tìm thấy nguyên nhân khả dĩ để cáo buộc tất cả sáu cảnh sát viên này.
Việc bắt giữ Gray là bất hợp pháp, và cách thức anh bị các cảnh sát viên đối xử đã dẫn đến những cáo buộc về tội giết người và ngộ sát, theo bà Mosby nói.
Cáo buộc nghiêm trọng nhất là giết người bậc hai do “lòng hư đốn,” dành cho người lái chiếc xe van.
Ba cảnh sát viên khác phải đối diện với tội ngộ sát, và hai người bị buộc tội hành hung.
Cáo buộc hàng đầu dẫn đến một hình phạt 30 năm tù giam. Cáo buộc về tội ngộ sát dẫn đến một hình phạt lên tới 10 năm tù.
Hôm 12 tháng Tư, cảnh sát bắt giữ Freddie Gray, 25 tuổi, trên một con đường ở Baltimore. Sau đó anh được đưa lên một chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát cho biết chiếc xe van ấy đã dừng lại mấy lần. Cảnh sát đã tiết lộ một lần dừng xe, mà trước đó người ta không biết, trên đường N. Fremont và đường Mosher. Cảnh sát cho biết như vậy, trong một cuộc họp báo chiều thứ năm, khi họ chuyển giao cuộc điều tra cho văn phòng biện lý tiểu bang.
Tòa đã tống trát ra lệnh bắt giữ sáu cảnh sát viên này.
Bà Mosby cũng đã nói chuyện trực tiếp với những người biểu tình. Họ đi tuần hành trong thành phố Baltimore còn mang những vết phá hoại của cuộc bạo loạn, và tuần hành trên toàn quốc.
Bà Mosby nói, “Tôi nghe các bạn kêu gọi rằng không có công lý thì không có hòa bình. Nhưng hòa bình của bạn được cần đến một cách chân thành, giữa lúc tôi làm việc để mang lại công lý cho Freddie Gray.”
Gray chết vào hôm 19 tháng Tư, cách một tuần sau khi anh bị cảnh sát Baltimore bắt. Gray bị còng tay sau lưng, được đưa vào trong một chiếc xe cảnh sát, để được đưa đến khu vực nơi mà anh sẽ bị cáo buộc sở hữu một con dao bất hợp pháp. Những giấy tờ cáo buộc, do cảnh sát công bố trong tuần qua, cho biết như vậy. Vào cuối của chuyến đi, anh được chở vào bệnh viện. Ở đó anh chết vì bị gãy cột xương sống.
Vào hôm thứ Sáu, bà Mosby cho biết cảnh sát thiếu lý do để thực hiện vụ bắt giữ ban đầu. Con dao ấy không phải là một con dao bấm, và là hợp pháp theo luật Maryland.
Bà Mosby cũng trình bày chi tiết cách thức Gray đã được chở đi trong một chiếc xe cảnh sát dừng lại bốn lần.
Gray đã không được thắt dây an toàn trong suốt chuyến đi, và đã nhiều lần bị từ chối chăm sóc y tế. Bà Mosby loan báo như vậy, cách hơn hai tuần sau khi Gray thiệt mạng. Cái chết của anh đã làm xáo trộn thành phố, và gây ra nhiều cuộc biểu tình leo thang thành bạo động. Bạo loạn, những đám cháy, và cướp bóc nổ ra ở mạn tây Baltimore trong đêm thứ Hai, sau đám tang lễ Gray, và hàng trăm người đã bị bắt giữ.
Các giới chức đã lấy lại được quyền kiểm soát, bằng cách áp đặt một lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Họ cũng gởi tới đây hàng ngàn vệ binh quốc gia và nhân viên cảnh sát, từ các thành phố trong khu vực.
Những người biểu tình và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã yêu cầu cho biết những gì đã xảy ra với Gray, trong 45 phút từ khi anh bị bắt giữ vào hôm 12 tháng Tư cho đến khi anh đến khu vực cảnh sát. Họ cũng muốn biết tại sao cột sống của anh bị đứt.
“Cái chết của anh Gray là một vụ giết người,” bà Mosby tuyên bố hôm thứ Sáu, cách một ngày sau khi chính thức nhận được một cuộc điều tra của cảnh sát.
Cuộc điều tra này bổ túc cho công việc của văn phòng của bà trong suốt cuộc khủng hoảng. Báo cáo cuối cùng của giảo nghiệm tử thi về cái chết của Gray đã được giao cho các công tố viên vào sáng thứ Sáu.
Bà Marilyn J. Mosby, 35 tuổi, mới được chức Biện Lý Tiểu Bang chưa đầy bốn tháng. Buổi họp báo dài 16 phút đã đưa bà lên hàng nhân vật đáng chú ý trên toàn nước Mỹ qua các phương tiện truyền thông. Dư luận xem có vẻ ủng hộ quyết định mau chóng của bà Mosby về việc truy tố sáu cảnh sát viên, thay vì điều tra quá lâu như ở các thành phố khác trong những trường hợp cảnh sát đánh dân tương tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT