Thể Thao

Serie A của Ý nhập cuộc với 24 trận bên Âu châu ngày thứ Bảy

Saturday, 19/08/2017 - 08:26:26

Nhưng cuộc chạy đua trong nội bộ mỗi nhóm nó không như người ta chạy đua loại 100 mét, mà thường là đến gần cuối thì mới dồn hết sinh lực để xả nước rút!


Jesé Rodriguez, người ghi bàn thắng cho Stoke City trong trận với Arsenal bên Anh ngày 19/8. (Getty Images)

 

Gương mặt của huấn luyện viên Arsène Wenger đội Arsenal trong trận với Stoke City ngày 19/8 bên Anh. (Getty Images)

 

Huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico De Madrid trong trận với Girona ngày 19/8 bên Tây Ban Nha. (Getty Images)

 

Cầu thủ Stuani của Girona với đồng đội theo sau, một mình 2 lần đánh đầu ghi 2 bàn thắng cho Girona trong trận với Atletico Madrid ngày 19/8 bên Tây Ban Nha. (Getty Images)

 

Bài THANH NGUYỄN

Như vậy là với hai trận mở màn mùa bóng đá 2017-18 bên Ý nữa là ngày thứ Bảy 19, cuộc chạy đua tranh chức vô địch nội bộ trong 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu đã có "đủ mặt anh hùng"!

Trong khi Ligue 1 bên Pháp tính đến ngày này đã có đội đấu trận thứ 3, bên Anh có đội đã đấu trận thứ 2 thì cả 3 nơi, Bundesliga, Serie A và La Liga , cho đến hết ngày thứ Bảy thì một số mới chỉ đấu xong trận đầu tiên của mùa bóng.

Với tất cả 24 trận trong ngày thức Bảy, Premier League 7 trận , Ligue 1 6 trận, Bundesliga 6 trận, Serie A 2 trận, La Liga 3 trận thì tất nhiên người ta chỉ để ý đến những đội thuộc hàng "tai mắt". Thì cũng thể như trong các cuộc chạy đua đường ngắn đường dài bằng ... chân, tuy có cả chục cả trăm người tham gia thế nhưng trong đám đông ấy người ta đều biết là những anh hay chị nào là có triển vọng nhất khi sẽ đến mức.

Bởi thế mà trong 7 trận của Premier League trong ngày, nếu như đáng chú ý nhất là mấy đội Manchester United, Liverpool, Arsenal, thì Man U thắng Swansea 4-0, Liverpool thắng Crystal Palace 1-0, còn đội Arsenal của Cụ người Pháp Wenger chẳng may vào mùa thì lại đi thua đội Stoke City hạng 13 mùa bóng năm rồi mới thật là khó coi, tuy mới hôm Chủ Nhật 6/8 đội của Cụ vừa thắng đương kim vô địch Chelsea để đọat giải Community Shield của hiệp hội bóng đá Anh mới là trái khoáy!

Phiền một nỗi là không thể nói "không sao, còn những 37 trận kia mà "! Tưởng cũng cần nêu sự thể là Premier League, Ligue 1, Serie A, và La Liga , mỗi nhóm đều có tất cả 20 đội và mỗi mùa bóng đấu qua lại với nhau cho đủ mặt , tất cả 38 trận. Riêng Bundesliga chỉ có 18 đội cho nên chỉ đấu tất cả có 34 trận một mùa!

Nhưng cuộc chạy đua trong nội bộ mỗi nhóm nó không như người ta chạy đua loại 100 mét, 1,000 mét hay dài hơi hơn là Marathon, mà thường là đến gần cuối thì mới dồn hết sinh lực để xả nước rút!

Tranh nhau giải vô địch trong bóng đá nó không như vậy. Một khi đến những trận cuối cùng thì thường đã là quá muộn do cách tính điểm tích lũy cho từng trận. Bởi vậy mà chạy đua trong bóng đá ở 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hay bất cứ một nơi nào khác cũng đều nhất thiết phải là "nước rút" từ đầu đến cuối! Thì đấy : Mùa bóng 2015-16 Real Madrid chẳng phải nhường chức Vô địch La Liga cho Barcelona chỉ vì thua có mỗi 1 điểm là gì?

Thua trận thứ nhì kể từ hôm vào mùa, đội Arsenal của ông Cụ Wenger chỉ có mỗi 3 điểm từ trận thắng tuần trước cho nên tạm thời đứng hạng 11 cái đã.! Sau trận đấu mà nếu những đường nhăn trên gương mặt phong sương của Cụ mà có trông như thể già đi thêm một tuổi nữa thì cũng chẳng có gì lạ lùng cho lắm! Thêm một chi tiết : Người ghi bàn thắng cho Stoke City? Ấy là Jesé Rodriguez, cựu cầu thủ của Real Madrid, cựu cầu thủ của Paris Saint Germain mà Stoke City mới mua về năm nay!

Trong khi đó thì nhờ thắng trận trong ngày thứ Bảy nhưng hòa trong trận tuần trước cho nên đội Liverpool của ông Klopp người Đức bề nào cũng có 4 điểm để tạm thời đứng hạng 4. Barcelona nhằm lúc này mà có để nghi xin hỏi mua cậu Coutinho với giá cao hơn nữa thì có khi ông Klopp không đến nỗi "gắt củ kiệu" như mấy hôm gần đây!

Sáu trận bên Pháp không có gì đáng nói vì không có hai anh đầu đàn là Monaco và Paris Saint Germain ra quân.

Sáu trận bên Đức cũng không có gì đáng nó ingoài việc Borussia Dortmund hạng 3 năm rồi thắng Wolfsburg hạng 16 với tỷ số 3-0.

Hai trận mở màn bên Ý giữa Juventus với Cagliari ( 3-0 ) , và Napoli với Verona ( 3-1 ) cũng không có gì đáng nói vì hai anh hạng cao đấu với hai anh hạng thấp mà kết quả như vậy thì có gì đáng nói?

Riêng 3 trận mở màn dưới Tây Ban Nha với 3 cặp , tuần tự đấu trước đấu sau , Celta De Vigo - Real Sociedad, Sevilla - Espanyol và Girona - Atletico De Madrid thì rõ ràng có mấy điều cần bàn!

Đâu ra đội Girona vậy? Cả bao năm nay dễ có mấy ai ghiền bóng đá Tây Ban Nha mà nghe nói đến đội này hay thấy nó đá trong La Liga?

Là bởi từ trước đến nay nó vẫn ở dưới nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng 2, dưới La Liga. Chục năm về trước nữa nó còn ở mãi tận dưới nhóm hạng 3. Mùa bóng năm rồi nó có tiến bộ, đứng hạng nhì ở nhóm dưới cho nên năm nay được thăng cấp lên chơi với nhóm La Liga!

Mà Girona, cùng với đội Espanyol đều là đội của xứ Catalan y hệt như đội Barcelona. Như vậy là mùa bóng 2017-18 này, dân Catalan có đến 3 đội để mà đi theo cổ vũ nếu như đội nhà của họ đem chân đi đấu xứ người trong nước Tây Ban Nha.

Và khai trương mùa bóng năm nay, dân Catalan có lý do để hoan hỉ vì đội Espanyol bấy nay có chân trong La Liga mà hòa 1-1 với đội Sevilla thì đã đành, còn Girona mới chân ướt chân ráo leo lên chiếu trên với mấy đàn anh mà suýt nữa hạ anh sừng sỏ cỡ Atletico De Madrid, nhưng rốt cuộc phải hòa 2-2 thì quả là một thành tích không nhỏ!

Girona nó đá cho Atletico xính vính đến cái mức cỡ như Antoine Griezmann mà còn phải hoảng vía, giả vờ ngã trong cấm địa Girona để mong hưởng cú penalty nhưng hóa ra lại khiến trọng tài bực mình đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ thì đủ biết tình thế bi đát cho Atletico chừng nào! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đá banh theo diện nhà nghề của mình mà cậu Griezmann đẹp trai và hết sức hiền lành dễ thương này bị cái thẻ đỏ!

Thì có gì đâu? Girona nó gác Atletico 2 bàn trắng với 2 bàn thắng ở phút thứ 22 và 25 trong khi Atletico mãi đến phút thứ 78 và 85 mới gỡ lại được 2 bàn thì đủ biết đám cầu thủ của Atletico và ông Diego Simeone đứng bên bìa sân phải "bấn súc xích" đến cỡ nào!

Đôi bên có banh trong chân 50 % thời gian như nhau và sút tổng cộng đúng hướng khung thành 2 lần như nhau thì giới ghiền bóng đá cứ việc ngẫm coi xem có gì khác biệt về tài năng giữa một bên thuộc hàng "kỳ lão" của La Liga còn một bên đúng là "lính mới tò te"?

Chủ Nhật 20 thì mới đến phiên Real Madrid đấu với Deportivo DeLa Coruna hạng 16 năm rồi và Barcelona đấu với Real Betis hạng 15 cũng năm rồi. Để coi xem có gì đáng ngạc nhiên hay không! Tình hình chung là "Real Madrid đang phong độ cùng mình" còn Barcelona thì đang tang gia hết sức bối rối kể từ hôm tay Neymar nó bỏ đi Paris!

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT