Thế Giới

Sét đánh chết 323 con nai ở Na Uy

Monday, 29/08/2016 - 10:56:54

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy xác tuần lộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, có những con nằm đè lên nhau trong công viên quốc gia hoang dã này.

Hình nai bị sét đánh chết cho Cơ Quan Thanh Tra Quốc Gia Na Uy (NNI) cung cấp báo chí.


Một thiên tai hiếm có đã xảy ra tại Bắc Âu. Có tới 323 con nai, trong đó có 70 con còn nhỏ, đã nằm chết la liệt trên cao nguyên Hardangervidda, một công viên quốc gia nơi có khoảng 10,000 tuần lộc hoang dã.
Một nhân viên của cơ quan bảo vệ rừng đã khám phá cảnh tượng hãi hùng ngày vào ngày thứ Sáu, 26 tháng Tám tuần qua.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy xác tuần lộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, có những con nằm đè lên nhau trong công viên quốc gia hoang dã này.

Ông Kjartan Knutsen, một viên chức thuộc Cơ Quan Môi Trường Na Uy, nói với báo chí hôm thứ Hai, "Khu vực này ngày thứ Sáu đã có giông tố tràn qua. Các con vật ở gần nhau trong thời tiết xấu và chúng bị sét đánh.

Tuần lộc, hai nai, là loài sống theo đàn. Ông Knutsen cho biết ông chưa từng thấy trường hợp nào có đến nhiều con vật bị sét đánh chết cùng một lần ở mức độ lớn như vậy.

Ông Knut Nylend, một phát ngôn viên của Cơ Quan Thanh Tra Quốc Gia Na Uy (NNI), nói thêm, “Chúng tôi từng biết có thú rừng bị sét đánh chết, nhưng chưa bao giờ ở mức lớn như thế này. Chúng tôi chưa rõ đàn nai bị một sét hay nhiều sét đánh trúng. Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT