Thể Thao

Sevilla thắng Dnipro 3-2, trận chung kết giải UEFA Europa League

Thursday, 28/05/2015 - 08:14:08

Chả biết tiếng hò reo vang dội từ đầu đến đuôi đó là của phe Ukraine, Seville hay luôn cả đám người “vô can,” thấy vui thì vỗ tay vào?

Sevilla đoạt giải UEFA Europa League lần thứ 4 sau khi thắng Dnipro 3-2 ở chung kết. (Getty Images)

 

Sevilla thắng Dnipro 3-2, trận chung kết giải UEFA Europa League

Bài THANH NGUYỄN

WARSAW - Vào một ngày mà tổ chức bóng đá thế giới FIFA bị rúng động vì 6 viên chức cao cấp của nó bị bắt tại Zurich về tội tham những theo kết quả điều tra phối hợp và song hành giữa ngành Tư Pháp của cả Thụy Sĩ lẫn Hoa Kỳ thì ở thủ đô Warsaw của Ba Lan có trận chung kết giải UEFA Europa League giữa Sevilla của Tây Ban Nha với đội Dnipro của Ukraine.

Sevilla hiện đứng hạng 5 trong liên hiệp các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu La Liga của Tây Ban Nha. Dnipro đứng đầu bảng nhóm câu lạc bộ hàng đầu của Ukraine. Sevilla là đương kim vô địch giải UEFA Europa League từ 3 năm nay. Đây là lần đầu tiên Dnipro lọt được vào đến chung kết của giải này. Cán cân lực lượng, dựa vào thành tích bấy nay của đôi bên thì rõ ràng ngả về phía Sevilla. Sevilla tuy đứng hạng năm trong La Liga nhưng cứ mỗi lần hai anh “đầu sỏ” là Barcelona và Real Madrid có đấu với nó thì cũng đều phải “xính vính”!

Trận chung kết diễn ra tại sân vận động quốc gia của Ba Lan tại thủ đô Warsaw. Tên gọi của sân theo cách viết của Ba Lan là “Stadion Narodowy W Warszawie” với gần 57.000 chỗ cho các giải bóng đá thuộc khuôn khổ của UEFA. Trong trận chung kết này, bốn phía khán đài có bao nhiêu chỗ thì trông lên cũng dễ ước chừng là có bấy nhiêu người. Kiến trúc của sân đấu trông rất hùng vĩ và đẹp mắt. Bãi cỏ xanh mướt. Từ hầm thay quần áo cũng như giải lao của cầu thủ ra đến bìa sân đấu người ta trải một tấm thảm đỏ có in phù hiệu của Ba Lan trông rất long trọng.

Cầu thủ ra sân một cái là tiếng hò reo quanh bốn phía khán đài cứ thế bắt đầu và tiếp tục cho dến hết trận đấu. Trận chung kế này diễn ra tại thủ đô Ba Lan thì cầm chắc đa số người xem hẳn cũng phải là dân Ba Lan cũng như các nước láng giềng như Đức, Tiệp, Slovakia, Ukraine, Nga tuy dân Nga có thể là “ngại” đi vì gần đây dân Âu Châu không mấy có thiện cảm với Nga về cái vụ ức hiếp Ukraine. Dân Ukraine thì ngay cạnh đấy, có qua xem đội nhà giao đấu thì cũng là chuyện bình thường, tuy từ Kiev nơi tọa lạc đội Dnipro đi Warsaw theo đường chim bay là 689 km trong khi từ Seville tuốt dưới phía Nam châu Âu mà bay đi Warsaw là 2669 km. Vậy thì chả biết tiếng hò reo vang dội từ đầu đến đuôi đó là của phe Ukraine, Seville hay luôn cả đám người “vô can,” thấy vui thì vỗ tay vào?

Phe Seville dàn quân theo 4-2-3-1. Phe Dnipro cũng dàn quân y hệt! Trên sân cỏ màu xanh lá mạ thì đồng phục màu đỏ của đội Sevilla và đồng phục màu xanh dương khá đậm của đội Dnipro trông vừa tương phản vừa nổi bật, rất dễ theo dõi. Xốn mắt nhất khi xem một trận banh là cứ phải theo dõi những đồng phục kiểu rằn ri, khá nhập nhằng, hoặc những màu đỏ chói hay vàng chói! Trọng tài chính là Martin Atkinson từ bên Anh qua cùng với 4 phụ tá đồng hương và một phụ tá từ xứ Tiệp lên.

 

Trận đấu

 

Vào trận một cái là đội Dnipro gây kinh ngạc cho bao nhiêu cặp mắt quanh sân đấu cũng như khắp thế giới trước các màn hình TV. Mới có phút thứ 7 mà banh đã ở nơi cánh phải vùng cấm địa của Sevilla, Kalinic đưa banh thẳng về hướng khung thành nhưng chuyền cho Matheus bên cánh phải; Matheus bắt được ý, đá ngược quả banh trở lại cho Kalinic bấy giờ đã tiến gần khung thành và anh này đánh đầu lọt lưới, làm bàn thắng cho Dnipro! Chỉ mới có 7 phút mà tình hình đã như vậy thì ta cũng có thể hình dung mức “rúng động” của huấn luyện viên đội Sevilla là Emery đứng ngoài bìa sân nó ra làm sao.

Thế nhưng với diễn tiến của trận đấu tiếp theo đấy thì người ta thấy ngay có cái gì đấy rất không ổn cho đội Dnipro. Họ đấu rất hăng, rất linh động thế nhưng không giữ được banh mà mức chính xác khi chuyền banh thì lại kém xa so với phe Sevilla. Bởi thế mà …

Phút 28. Từ một cú đá tự do ( free kick ) bên cánh tả vùng cấm địa của Dnipro, cầu thủ của Dnipro không đá thoát được quả ban ra khỏi cấm địa, banh rơi vào chân của Kyrchowiak người Ba Lan bên phe Sevilla, anh này xoay người và sút quả banh là là trên cỏ giữa mấy cặp chân phòng vệ của Dnipro để bay lọt vào góc phải của lưới. Tỷ số giữa đôi bên bấy giờ là 1-1.

Phút 31. Chỉ 3 phút sau bàn thắng của Sevilla vừa rồi, banh đang trên phần đất của Sevilla thì cầu thủ Reyes của đội này sút một quả đường dài cho đồng đội là tiền đạo Bacca người xứ Colombia. Một cầu thủ Dnipro bám sát anh này thế nhưng Bacca chạy nhanh hơn, thủ môn Boyko của Dniro chạy ra cản, Bacca lách mình theo banh qua hướng phải và sút chéo vào góc trái khung thành. Sevilla gác Dnipro 2-1.

Phút 43. Hiệp 1 kết thúc đến nơi. Dnipro giữ banh không lại so với Sevilla; chuyền banh không chính xác như đối phương, cho nên có làm bàn được là do từng “cơn” tài nghề cá biệt kiểu như thế này. Phút 43, cầu thủ của Dnipro bị đốn ngã trước cánh trái vùng cấm địa Sevilla. Trọng tài thổi còi cho Dnipro hưởng cú đá tự do. Phe Sevilla dàn hàng ra làm bức tường người để cản banh. Đội trưởng Rotan của Dnipro sút cú vòng cầu tuyệt đẹp vào góc trên bên trái khung thành. Thủ môn Rico của Sevilla bay lên đỡ nhưng không kịp. Tỷ số giữa đôi bên là 2-2. Cả bốn phía khán đài vang đội tiếng reo rò vì tính cách đầy bất ngờ cũng như sôi nổi và hào hứng của trận đấu.

Hiệp 1 được thêm 2 phút phụ trội và kết thúc.

Phút 73. Qua đến hiệp 2, với tỷ số 2-2 của hiệp 1 thì bên nào cũng dồn hết công sức để ít nhất gác nhau thêm 1 bàn cái đã. Thế nhưng, như đã phân tích ở phần trên, với khả năng giữ banh cũng như chuyền banh hiệu nghiệm và chính xác của phe Sevilla, đội Dnipro có cầm cự được đến phút thứ 73 mới thất bại thì cũng đã là một kỳ công. Và bàn thua ở phút này thiệt là chẳng có đáng một tí nào! Banh đang trên phần sân của Dnipro và trong chân của cầu thủ đội này, thế nhưng chuyền cho nhau quờ quạng thế nào mà lại lọt vào chân của Vitolo phe Sevilla. Anh này đá nhẹ cú giò lái chuyền quả banh cho tiền đạo Bacca phía sau lưng mình nhưng là về hướng khung thành Dnipro. Bacca như vớ được của, đưa banh nhanh như chớp về cánh trái khung thành. Hậu vệ của Dnipro đuổi sát sườn. Bacca lừa thế, sút chéo quả banh vào góc phải khung thành. Sevilla gác Dnipro 3-2.

Đến phút hứ 88 thì, họa vô đơn chí, cầu thủ của Dnipro là Matheus bị thương, nằm trên cỏ không nhúc nhích. Người ta phải đưa anh ta ra khỏi sân trên cáng và không ai vào thay vì số cầu thủ được phép cho thay nhau thì đã đến mức quy định trước đó. Dnipro phải đấu với 9 người trên sân, không kể thủ môn. Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội nhưng hiệp 2 vẫn kết thúc với Sevilla thắng Dnipro 3-2. Thắng nhưng nói gì thì gì, vẫn phải vị nể đối thủ thuộc loại “có hạng” của mình!

Nhưng từ giờ này thì cả xứ Seville nơi phía cực Nam của Tây Ban Nha thiên hạ sẽ còn ăn mừng dài dài! Như vậy là bốn năm liền, Sevilla đoạt giải UEFA Europa League!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT