Văn Nghệ

Showbiz và tình yêu đồng tính trong vở kịch "Thuyền Tình Vượt Sóng"

Friday, 12/08/2016 - 10:42:06

Vai Kim Anh của Hồng Loan thật tinh tế trong từng ánh mắt, lúc thì tỏ vẻ rất yêu thương Công Tố nhưng ngay tích tắc cho thấy một con người lẳng lơ, lọc lõi, ma mãnh, mê tiền và nhục dục, luôn biết cân, đo những cuộc tình đến với mình.

Sự trả giá trong thế giới hào nhoáng showbiz và tình yêu đồng tính trong vở kịch Thuyền Tình Vượt Sóng
Bài BĂNG HUYỀN

Phần 1 nhiều màu sắc
Chủ Nhật, ngày 7 tháng 8, 2016 tuần qua, hai suất diễn Đại Hội Minh Tinh kỳ 9 của đoàn Dân Nam Thúy Uyển tại Hí Viện Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley lúc 1 giờ trưa và 6 giờ 30 tối, đã giới thiệu đến quý khán giả vở bi hài kịch “Thuyền Tình Vượt Sóng” của tác giả Phạm Tân, đạo diễn Lê Tín.

Phần mở đầu chương trình Đại hội minh tinh kỳ 9 với liên khúc Hạ về yêu thương. (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Cũng như các chương trình trước đây của bà bầu Thúy Uyển tổ chức, ngoài vở kịch được diễn trong phần 2, phần 1 luôn là những tiết mục tân nhạc và cổ nhạc rất đặc sắc. Lần này phần 1 của Đại Hội Minh Tinh kỳ 9 được mở màn thật dễ thương với liên khúc “Hạ về yêu thương” với phần trình diễn của các diễn viên điện ảnh đến từ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trên sân khấu đoàn Dân Nam Thúy Uyển gồm Trí Quang, Mai Phương, Hoàng Anh và nghệ sĩ cải lương Phượng Loan, cùng các diễn viên Việt Nam từng xuất hiện nhiều lần trong chương trình trước đây như Minh Luân, Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thắng, Kha Ly, Thanh Duy và nghệ sĩ hải ngoại Hồng Loan.

Cách dẫn chuyện hài hước, thông minh, và giọng nói Hà Nội truyền cảm, ấm áp cùng vẻ ngoài điển trai của MC Tuấn Anh (đến từ Việt Nam) đã tạo được thiện cảm cho khán giả trong vai trò MC của chương trình. Anh còn hát tặng các khán giả ca khúc “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” (Thơ Trần Trung Đạo, nhạc Võ Tá Hân) bằng giọng hát ấm nhưng buồn và sâu hun hút cảm xúc của mình, khiến nhiều người không khỏi rưng rưng, xúc động.

Nghệ sĩ Phượng Loan (vai bà Tư cô đơn) khuyên Thạch (diễn viên Hoàng Anh) hãy tìm Công Tố để nói rõ tình yêu của mình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Giọng ca vọng cổ khá “ngọt” và “mùi” không thua gì những nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp của diễn viên Trí Quang đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ, thích thú của khán giả khi anh hát cùng với nghệ sĩ cải lương Phượng Loan bài tân cổ “Dù Anh Nghèo”.

Giọng tenor của Nguyễn Lê Bá Thắng rất “tình” khi hát “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ”.
Tiếng hát trầm, nồng đượm của ca sĩ Nguyễn Đức, thật sâu lắng khi thể hiện “Tiền Bạc và Bạc Tiền” của Hàn Châu.

Diễn viên Mai Phương với những bước nhảy sôi động, nhí nhảnh, trẻ trung khi thể hiện “Anh Là Tia Nắng Trong Em”…

Tuy phần 1 rất màu sắc, nhưng phần 2 chương trình với vở bi hài kịch “Thuyền Tình Vượt Sóng” mới là phần mà các khán giả chờ đợi nhất và giữ khán giả ở lại đến cuối buổi diễn.

Thông điệp và nội dung vở kịch
“Thuyền Tình Vượt Sóng” nhằm chuyển tải thông điệp về những mặt trái của thế giới showbiz tại Việt Nam: cái giá phải trả cho sự nổi tiếng, quan hệ giữa bầu show và ca sĩ, quan hệ tình tay 3, gạ tình, chuyện đồng tính... Dù thông điệp vở diễn không mới nhưng với cách dàn dựng của đạo diễn Lê Tín cùng tài diễn xuất của các diễn viên ít nhiều đã để lại những suy ngẫm và ám ảnh bởi thông điệp và ý nghĩa của vở kịch mang lại.

Nỗi đau của Thạch (diễn viên Trí Quang) khi nhìn thấy Công Tố (diễn viên Hào Hiệp) ôm Kim Anh (nghệ sĩ Hồng Loan) trong vòng tay. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Chuyện kịch kể về Hoàng Thạch (do hai diễn viên cùng đóng, với phần đầu do Trí Quang đảm nhận, phần sau do Hoàng Anh đóng) và Công Tố (do diễn viên Hòa Hiệp đóng phần đầu, và diễn viên Minh Luân đóng trong phần sau), Hoàng Thạch là con nuôi và Công Tố là con ruột nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau sâu sắc như ruột thịt, nhờ vào sự nuôi dưỡng của ông Tư Chài (nghệ sĩ Bảo Quốc đóng). Trong một lần đi biển, ông Tư chứng kiến cảnh một người đàn bà nhẫn tâm bỏ đứa con nhỏ trong chiếc thuyền thúng trôi giữa dòng, ông quyết định ẵm đứa trẻ về nhà để nuôi, nhìn thấy vợ thân yêu đầu ấp tay gối của mình ngoại tình, rồi bỏ chồng con để theo trai, từ đó ông trở nên rất hận đàn bà, một mình vò võ cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống của họ ở ngôi làng ven biển tuy khá chật vật nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Hoàng Thạch có tài đánh đàn, còn Công Tố thì có tài ca hát, nên hàng đêm hai anh em kiếm sống ở quán nhậu bình dân của bà Tư cô đơn (do nghệ sĩ cải lương Phượng Loan đóng) tốt bụng, vui tính, có tình ý sâu nặng với ông Tư Chài.

Ông Tư Chài (Nghệ sĩ Bảo Quốc) và 2 con trai Công Tố, Hoàng Thạch trong lớp diễn cuối. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Giọng hát của Công Tố đã lọt vào mắt xanh của nữ bầu sô Kim Anh (nghệ sĩ Hồng Loan) ở Sài Gòn về chơi. Vì xiêu lòng trước sắc đẹp và những lời hứa hẹn ngọt ngào của Kim Anh sẽ giúp anh nổi tiếng tại đất Sài thành, Công Tố quyết rời bỏ xóm chài nghèo khó để lên Sài Gòn lập nghiệp. Mặc cho ông Tư Chài tìm cách ngăn cản quyết liệt, anh trai Hoàng Thạch khóc hết nước mắt, lời năn nỉ ỉ ôi của cô bạn gái hàng xóm Mỹ Tiên (do diễn viên Kha Ly vào vai trong phần đầu và diễn viên Mai Phương vào vai trong phần sau) thường chơi trò cô dâu chú rể với hai anh em Thạch, Công Tố từ thuở nhỏ, nhưng khát vọng trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, kiếm thiệt nhiều tiền để trở về báo hiếu cho tía, đã khiến Công Tố nhất quyết ra đi, để bước vào một bước ngoặt mới với biết bao cạm bẫy, lừa lọc và mất mát.

Chuyện tình tay ba giữa bầu show Kim Anh với Công Tố và ca sĩ Xuân Cường (diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng). (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Ba năm Công Tố lên thành phố là chuỗi thời gian xóm làng chài ven biển buồn hiu. Ông Tư Chài trở nên cáu gắt với Thạch khi ông vô tình chứng kiến sự đau khổ, thốt lời yêu của con nuôi dành cho con ruột của ông. Nhưng khi đó Công Tố vừa rời đi, anh đã không hay biết gì hết về mối tình vô vọng mà anh nuôi dành cho mình bấy lâu nay. Ông Tư Chài đau đớn chợt nhận ra chính sự thù hận đàn bà của ông đã làm cho đứa con nuôi lệch lạc giới tính. Bà Tư cô đơn hiểu và thông cảm mối tình của Thạch, đã khuyên anh lên Sài Gòn tìm Công Tố để nói rõ suy nghĩ và sống thật với giới tính của mình.

Từ trái qua phải, diễn viên Minh Luân (trong vai Công Tố phần sau của vở kịch) và anh trai Hoàng Thạch (diễn viên Hoàng Anh). (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Khi ấy ở Sài Gòn, sự thật dần hé lộ khi Kim Anh, người mà Công Tố, bây giờ đã trở thành “ông hoàng” dòng nhạc bolero Nguyễn Phi Long được khán giả ái mộ, nhận ra tình cảm lâu nay Kim Anh dành cho anh chỉ là trò giả dối. Không chỉ vậy, Kim Anh còn quan hệ tình ái với ca sĩ Xuân Cường (diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng) cũng là người mà bầu show Kim Anh lăng xê trở thành ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc trẻ. Cũng chính vì tham tiền mà Kim Anh đã quyết định chuyển nhượng Công Tố cho bầu sô David (diễn viên- đạo diễn Lê Tín) ở hải ngoại và đề nghị anh chỉ cần ngủ với ông ta, Công Tố sẽ có tất cả. Do quá tin người và khờ khạo, nên Công Tố đã không xem kỹ hợp đồng ngay từ buổi đầu khi ký làm ca sĩ độc quyền với bầu show Kim Anh. Hợp đồng là 10 năm, nhưng chỉ đến năm thứ ba thì anh đã không chịu đựng nỗi sự vắt kiệt sức lao động và tàn nhẫn của Kim Anh. Anh muốn thoát khỏi sự ràng buộc của bản hợp đồng, đã lén lấy cắp nó, nhưng lại bị Kim Anh và Xuân Cường gài bẫy, quay lén clip rồi hăm dọa thưa kiện anh và tung lên mạng để anh mất hết tiếng tăm.

Trong một phút kích động, dù được Thạch can ngăn, nhưng Công Tố không làm chủ được bản thân đã giết chết Kim Anh và ca sĩ Xuân Cường. Thạch đòi nhận tội thay em, nhưng khi đó ông Tư Chài lén theo Thạch lên Sài Gòn để biết được nơi ở của Công Tố, bước vào căn nhà nơi con mình đã phạm tội giết người, ông quyết nhận tội thay con và khuyên Thạch đưa Công Tố đi thật xa, lo chăm sóc cho Công Tố thay ông. Nhưng sau đó Thạch quay lại và báo cho ông Tư biết Công Tố đã đi ra đầu thú. Vở kịch kết thúc trong tiếc nấc nghẹn của ông Tư và Thạch.

Công Tố (Diễn viên Minh Luân) hoảng hốt khi đã lỡ tay giết người, Thạch (Diễn viên Hoàng Anh) khuyên em hãy đi để anh chịu tội thay. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Diễn xuất của các diễn viên
Các nghệ sĩ Bảo Quốc, Phượng Loan, Hồng Loan, diễn viên Trí Quang, Hòa Hiệp, Kha Ly, Minh Luân, Hoàng Anh, Mai Phương, Nguyễn Lê Bá Thắng, Lê Tín, Công Nguyên... từ vai chính cho đến vai phụ đều làm tròn vai trò của mình trên sân khấu, đem lại những tiếng cười, những ngậm ngùi cho người xem. Phần nhạc nền do Quốc Tuấn và Bảo Lộc đảm trách góp phần tạo nên thành công cho vở diễn.
Thạch của Trí Quang với vẻ ngoài nam tính, chẳng cần điệu bộ lòe loẹt, nhưng vào vai một anh chàng đồng tính rất thuyết phục. Với lỗi diễn tinh tế qua ánh nhìn đầy yêu thương mỗi khi nhìn Công Tố, vòng tay ôm chặt Công Tố đầy chiếm hữu, không muốn rời xa khi biết Công Tố quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, ánh mắt và thái độ đầy ghen tuông, đau khổ khi Công Tố ôm Mỹ Tiên, Công Tố hôn Kim Anh. Lời thoại run rẩy thốt lên tình yêu dành cho Công Tố và nỗi lo sợ mất Công Tố cùng những giọt nước mắt trào tuôn của diễn viên Trí Quang trong lớp diễn Công Tố vừa chia tay anh trai, chạy theo Kim Anh đã làm cho không khí khán phòng rạp hát trở nên chùng xuống, cảm thông nỗi đau của Thạch.


MC Tuấn Anh (cầm micro) đang giới thiệu bà bầu Thúy Uyển gửi lời chào đến các khán giả sau bài liên khúc mở đầu trong phần 1 chương trình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Thạch của diễn viên Hoàng Anh có phần đẹp trai và bóng bẩy hơn Trí Quang, anh diễn rất đạt lớp diễn khi cô bạn gái hàng xóm từ thuở nhỏ Mỹ Tiên tỏ tình, ánh mắt anh đầy ngỡ ngàng, bối rối, sự dằn vặt khi phải che dấu giới tính thật của mình trước Mỹ Tiên. Nỗi khổ tâm nghe những lời đay nghiến của cha nuôi, nỗi đau bấy lâu kìm nén được dịp bung ra với tiếng khóc uất nghẹn trước sự cảm thông của bà Tư cô đơn. Ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui khi gặp lại Công Tố, sự bối rối vì sợ bị từ chối khi anh muốn tỏ bày tình yêu của mình cho Công Tố nghe.

Hình 6: Diễn viên Hoàng Anh (trong vai Hoàng Thạch ở phần sau của vở kịch) đầy ngỡ ngàng khi được cô bạn hàng xóm Mỹ Tiên (diễn viên Mai Phương đóng) tỏ tình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Công Tố của diễn viên Hòa Hiệp ở phần đầu khi chưa biết “mùi đời” và sự lừa lọc, rất hồn nhiên, yêu đời, nhưng cũng thật quyết liệt khi cãi lời cha và anh trai để tìm cơ hội đổi đời nơi phố thị.

Công Tố của diễn viên Minh Luân trong phần sau, khi đã trở thành “ông hoàng” dòng nhạc bolero Nguyễn Phi Long (tên mới của Công Tố trên đất Sài Thành) đã không còn sự chất phác, hồn nhiên của một chàng trai ở quê, mà trở nên chán chường, mưu mô khi bị giam lỏng trong công ty của bầu show Kim Anh. Tính tình trở nên cộc cằn, hằn học, nóng nảy trước lời “gạ tình” cùng qua đêm của ông bầu đồng tính David. Minh Luân đã diễn tả rất tốt từ lời thoại, biểu cảm nét mặt, ánh mắt của một Công Tố đã nhuốm mùi đời.Cả hai diễn viên Hòa Hiệp và Minh Luân có cơ hội khoe giọng hát ngọt ngào của mình trong lớp diễn Công Tố biểu diễn trên sân khấu.

Vai Kim Anh của Hồng Loan thật tinh tế trong từng ánh mắt, lúc thì tỏ vẻ rất yêu thương Công Tố nhưng ngay tích tắc cho thấy một con người lẳng lơ, lọc lõi, ma mãnh, mê tiền và nhục dục, luôn biết cân, đo những cuộc tình đến với mình.

Vai Mỹ Tiên của diễn viên Kha Ly và diễn viên Mai Phương thật dễ thương với tạo hình một cô gái xinh tươi, nụ cười giòn tan, rộn ràng mỗi khi cô xuất hiện. Mỹ Tiên tính tình vô tư, bộc trực nên có phần hơi quá ngây ngô. Thế nhưng Kha Ly và Mai Phương đã tạo được nét duyên trong một vai tưởng như rất vô duyên này, đem lại những tiếng cười cho khán giả.

Nhưng tạo được tiếng cười nhiều nhất cho người xem chính là vai bà Tư cô đơn của nghệ sĩ Phượng Loan và ông Tư Chài của nghệ sĩ Bảo Quốc. Cả hai tung hứng với nhau thật nhịp nhàng, lối diễn tưng tửng, tỉnh rụi của cả hai tạo được điểm nhấn thú vị cho vai diễn với những đoạn thoại kết hợp hát vọng cổ trong vài tạo hình vở cải lương Kiều Nguyệt Nga, bài tân cổ “lá trầu xanh” cài đặt hợp lý đã lấy tiếng cười của khán giả ngọt xớt.

Một chút hụt hẫng, một chút tiếc...
Tuy nhiên vở diễn “Thuyền Tình Vượt Sóng” vẫn còn vài điểm chưa hoàn hảo, để lại chút tiếc nuối cho người xem. Nếu nửa đầu chuyện kịch diễn tiến hơi chậm, thì phần sau của vở diễn lại cho người xem cảm giác thiếu một chút tròn đầy, diễn tiến có phần quá nhanh. Cao trào bi kịch của câu chuyện chưa được đẩy lên khốc liệt, có thể lấy được sự thổn thức đến run rẩy mãnh liệt của khán giả khi mối tình của Thạch dành cho em nuôi là Công Tố chỉ có ông Tư Chài, bà Tư cô đơn biết, còn Công Tố vẫn không hay biết gì cho đến lúc kết thúc vở diễn. Sự tàn nhẫn của giới showbiz được mô tả trong vở diễn vẫn còn rất nhẹ so với sự khốc liệt thật sự trong thực tế. Do đó cao trào của câu chuyện khi để Công Tố giết chết bầu show Kim Anh và ca sĩ Xuân Cường không thật thuyết phục người xem.

Hai tiếng hát của cặp đôi diễn viên điện ảnh- ca sĩ Thanh Duy và Kha Ly trong phần 1 chương trình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Việc cài đặt tình tiết để bà Tư cô đơn nói chuyện với ông Tư Chài cho biết Công Tố và Thạch không phải anh em ruột, sau đó ông Tư Chài kể lại ngọn nguồn cho 2 con nghe về việc nhặt Thạch về nuôi, vào đoạn giữa câu chuyện kịch có vẻ không hợp lý lắm. Vì trước đó trong một vài tình tiết của vở diễn cho thấy Thạch đem lòng yêu thầm em trai Công Tố và đã biết mình là con nuôi (nên mới yêu em trai). Sự phân trần của Thạch với Công Tố về việc tía không còn thương mình nữa, hay la rầy, khó chịu với Thạch từ khi em trai lên Sài Gòn mà Thạch không rõ lý do, khi đó Công Tố hỏi có phải Thạch làm gì có lỗi để tía biết không, Thạch bảo không có. Trong khi lớp diễn trước đó Thạch đã khóc nấc vì bà Tư cô đơn nghe lén cuộc nói chuyện của ông Tư Chài khuyên Thạch hãy nói thật cho Công Tố biết suy nghĩ thầm kín của mình, rồi cả hai hãy tìm đến nơi nào dễ dàng chấp nhận họ, để mà sống cùng nhau. Bà Tư đã ủng hộ Thạch, khuyên anh hãy nói cho Công Tố biết tình yêu của anh dù em trai có chấp nhận hay không cũng đừng nên buồn.

Diễn viên Kha Ly (áo đỏ) trong vai Mỹ Tiên và nghệ sĩ Hồng Loan (trong vai bầu show Kim Anh) chạm mặt nhau trước khi Công Tố lên Sài Gòn cùng Kim Anh. (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Có lẽ do diễn trong xuất đầu (lúc 1 giờ trưa) nên diễn viên Trí Quang trong lớp diễn cùng với nghệ sĩ Bảo Quốc và Hòa Hiệp, trước khi ông Tư Chài kể chuyện cho hai con trai nghe việc ông đem Thạch bị bỏ rơi về nuôi và chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình rồi bỏ chồng con đi theo tình nhân, thì Trí Quang đã gọi nhầm ông Tư là chú, thay vì là tía, và vai Mỹ Tiên của Kha Ly đã gọi nhầm tên Công Tố là Thạch trong lúc cả hai tâm sự trước quyết địch của Công Tố sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp.

Dẫu vẫn còn vài chi tiết kết nối lỏng lẻo, chưa thật thuyết phục người xem, nhưng thông điệp mà câu chuyện của vở diễn “Thuyền Tình Vượt Sóng” đã tạo được những dấu lặng, những cảm xúc cho khán giả. Để khi khán giả ra về, không chỉ là vài giờ giải trí mua vui mà vẫn còn lưu lại trong tâm trí mỗi người suy ngẫm những bài học về tình người, về cái giá của sự nổi tiếng trong giới showbiz hào nhoáng, về tình yêu đồng tính...
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT