Thể Thao

‘Siêu Cúp’ Tây Ban Nha: Athletic Bilbao hạ Barcelona 4 -0.

Saturday, 15/08/2015 - 09:08:30

Cậu San Jose, đội Bilbao, được banh thì cậu sút ngay một cú thuộc loại “đại pháo tầm xa”, rõ ràng lấy tọa độ mà nhắm hướng khung thành Barcelona.

Mikel San Jose, chạy bên phải, là cầu thủ làm bàn thắng ngoạn mục nhất trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt một, với Athletic Bilbao hạ Barcelona 4 bàn trắng. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

‘Siêu Cúp’ Tây BanNha: Athletic Bilbao hạ Barcelona 4 -0.

bài THANH NGUYỄN

BILBAO - Tuần vừa qua ở Tbilisi, nước Georgia, có trận “UEFA Super Cup” giữa Barcelona xứ Catalan miền Đông Bắc Tây Ban Nha với đội Sevilla xứ Andalusia miệt Tây Nam TBN. Cái cúp đó là chỉ dành cho hai ứng viên duy nhất; một là vô địch giải UEFA Champions League và hai là vô địch giải UEFA Europa League. Barcelona là đương kim vô địch giải đầu và Sevilla là đương kim vô địch giải kế. Kết quả, như ta đã biết, là Barcelona thắng Sevilla 1-0 vào phút cuối cùng của trận đấu.

“Siêu cúp” Tây Ban Nha - Super Copa de Espana - là giải cũng chỉ dành cho hai ứng viên duy nhất; một là ai đoạt chức vô địch bóng đá nhóm hàng đầu Tây Ban Nha là La Liga, và hai là ai đoạt giải “Copa Del Rey.” Nếu một đội vừa là vô địch La Liga vừa đoạt giải Copa Del Rey thì đối thủ sẽ là người đứng hạng nhì trong giải Copa Del Rey. Mùa bóng 2014-15 Barcelona vừa là vô địch La Liga vừa đoạt giải Copa Del Rey, cho nên tranh giải Siêu Cúp TBN với Athletic Bilbao là đội đã thua mình trong giải Copa Del Rey. Đôi bên sẽ đấu với nhau trong hai lượt; lượt 1 vào ngày 14/8 ở sân của Athletic Bilbao, lượt 2 sẽ vào ngày thứ Hai 17/8 tại sân Vincente Calderon của đội Barcelona.

Trận đấu diễn ra vào ngày thứ Sáu 14/8 tại sân San Mames ở Bilbao là thủ phủ của xứ Basque bên Tây Ban Nha. Trên bản đồ Tây Ban Nha thì xứ Basque nó nằm ngay chính giữa miệt cực Bắc của bản đồ, chiếm khoảng một phần ba theo chiều ngang của biên giới phía Bắc TBN mà nửa hướng Đông biên giới tiếp giáp với nước Pháp và nửa hướng Tây ngó lên Đại Tây Dương ở phía Bắc.

Nếu cái anh Barcelona của xứ Catalan là một nơi bấy nay cứ muốn ly khai, và kỳ rồi Barcelona bị UEFA phạt trên 30.000 Euros vì cái tội để cho các “fans” trương cờ xứ Catalan trong một trận đấu, thì cái anh Athletic Bibao của xứ Basque cũng là đội cuả một vùng bấy nay cứ nhen nhúm ngọn lửa ọ ẹ đòi độc lập, tuy bấy nay thì theo hiến pháp TBN nó vẫn là vùng được hưởng quy chế tự trị. Ở xứ Basque, hai ngôn ngữ Basque và Tây Ban Nha được xếp đồng hạng như là ngôn ngữ hành chánh chính thức; tuy với trào lưu di dân, lớp đi lớp đến, theo tài liệu bản xứ vào năm 2006 thì chỉ có khoảng 30 % số dân trên 18 tuổi là nói tiếng Basque thành thạo.

Như đã có dịp đề cập đến, xem một trận đá bóng mà chỉ biết tương đối hời hợt danh xưng của nó, số cầu thủ cùng tên tuổi của nó mà không chú ý đến lai lịch ngọn nguồn của nó thì rất dễ đi đến chỗ không hiểu tại làm sao đấu với một đội nào đấy thì nó lại như thể say máu hơn là so với khi đấu với một đội khác.

Bilbao là một thành phố nổi tiếng bên xứ Tây Ban Nha. Màn mở đầu của phim James Bond năm 1999, “The world is not enough,” có cảnh chàng “007” tiếp cận với một nhân viên ngân hàng thuộc loại “ác ôn” ở một trụ sở ngân hàng Bilbao. Sân bóng San Mames có khả năng chứa 53.289 chỗ. Giờ tại Bilbao đi trước trước giờ miền Tây Hoa Kỳ 9 tiếng

Vậy thì vào một buổi chiều tối trời nhiều mây, có tí mưa bụi phất phơ bay trên sân San Mamés, mưa không đủ nặng hạt nên đầu cổ quần áo cầu thủ không có vẻ gì là thấm mưa; hoặc có lẽ vì họ chạy nhanh quá cho nên những hạt nước li ti không kịp đuổi theo… Một buổi chiều như thế, đội Barcelona từ bên xứ Catalan miệt Đông Nam của Bilbao kéo nhau lên đấy so chân so cẳng với Athletic Bilbao.

Cái đội Bilbao này trong tháng vừa qua khá bận rộn. Nó đi đấu giao hữu không dưới 8 trận ở ngoài nước. Xong rồi trở về nước thì hẹn hò với anh Barcelona ở sân nhà mình. Mùa bóng 2014-15 nó đứng hạng 7 trong La Liga trong khi Barclona đứng đầu bảng. Ấy vậy mà có hệ thống cáp độ về bóng đá trên mạng, chả biết tính toán ra sao, dự đoán là nó sẽ thắng Barcelona ở lượt 1 của cái “Siêu Cúp” này 1-0. Thiệt là lạ; mà nhóm cáp độ đó không phải xuất phát từ xứ Catalan! Mà ấy là trước tình hình Barcelona vừa thắng giải UEFA Super Cup hôm tuần rồi!

Trận đấu. Như đã có dịp nhắc đến trong một bài hôm trước, Barcelona không có Neymar di theo vì cu cậu bị quai bị! Xưa kia người ta cho là những ai bị bệnh quai bị thì có khi khó có con. Thật là phiền hà cho cậu Neymar vì cậu sẽ còn phải nghỉ dưỡng bệnh khá lâu. Có điều là với nội hai cậu Messi và Suarez thì đối với một đội đứng hạng 7 thì “ta” cũng đã có thể “xơi tái” nó một cách dễ dàng!

Thế nhưng đôi bên giáp trận một chặp thì người xem, nhất là cái đám dân xứ Basque quanh khán đài, cứ từng bước từng bước mỗi lúc một thấy rõ là xem chừng Barcelona có muốn “xơi chin” cái đám Bilbao này cũng không xong chứ đừng nói là “xơi tái”! Mà rồi rốt cuộc thì cái đám cáp độ nào đấy trên mạng bên Tây Ban Nha cũng đã “sờ mu rùa” như mấy ông thầy bói mà đoán sai bét! Barcelona mà chỉ thua Bilbao có 1-0 không thôi thì đã là phước!

Phút 14. Một bàn thắng mà khoảng vài chục năm thì may ra thiên hạ mới có dịp chứng kiến một lần! Thủ môn Iraidoz của Bilbao từ cấm địa của mình đá một cú thật mạnh qua tuốt luốt gần thấu làn ranh cấm địa của Barcelona. Thủ môn Stegen của Barcelona dường như có linh tính là thằng con nhà kia nó sẽ đã như vậy hay sao đấy cho nên đã lanh lợi chạy ra trước làn ranh cấm địa của mình mà chờ banh.

Banh đến, anh ta biểu diễn một cú đánh đầu ra tuốt lành ranh phân chia hai phần sân. Và anh ta đứng chống nạnh ở trước làn ranh cấm địa của mình, chờ coi xem số phận quả banh đó đến chân hay đầu của ai. Nó đến chân của cậu San Jose , đội Bilbao. Đón được banh thì cậu sút ngay một cú thuộc loại “đại pháo tầm xa”, rõ ràng lấy tọa độ mà nhắm hướng khung thành Barcelona. Khi mà Stegen định thần ra được là banh thằng đó nó nhắm khung thành của mình, rồi vừa ngoái cổ ngước mắt ngó chừng đường bay của banh vừa ù té trở về gôn thì bay đã chui tọt vào trong lưới! Cà ngần ấy trên năm nươi nghìn khán giả được một phen thưởng lãm thuộc loại nhớ đời!

Thua một bàn cái kiểu đó thì rõ ràng là điềm chẳng lành!

Phút thứ 52. Banh bên cánh trái cấm địa của Barcelona. Cầu thủ Bilbao chuyền vòng cung quả banh qua trước khung thành. Aduriz của Bilbao đón được banh từ đồng đội và đánh đầu một cú như chớp vô lưới. Bilbao gác Barca 2-0. HLV Enrique của Barca mặc cái áo len màu xanh nhạt, ngồi dưới mái hiện, thời tiết khoảng 61 độ F., trông đã có vẻ ủ rũ!

Phút thứ 61. Banh lại trong cấm địa của Barcelona. Cầu thủ đôi bên, banh đến chân ai thì thay nhau đá ngang đá dọc. Banh đến chân Aduriz của Bilbao, anh này cứ thẳng một đường cách khung thành chừng 4 mét mà sút vào lưới. Vị chi là Bilbao gác Barca 3-0.

Cả Messi lẫn Suarez đều tả xung hữu đột nhưng không làm ăn gì được với cái đám Bilbao như một bầy ong bị người ta phá tổ, cứ Barcelona có banh trong chân là chúng đuổi theo cật lực, rồi giành banh thì cũng lão luyện chả kém một ai. Để rồi…

Phút thứ 66. Từ một cú phạt góc của Bilbao, cầu thủ đôi bên chạy lăng xăng để bên thì tấn bên thì thủ, nhưng Dani Alvez của Barcelona thủ hơi kỹ cho nên “vô hiệu hóa” một đối thủ bằng cách kéo nó ngã lăn ra cỏ. Và thế là penalty! Còn ai đáng tin cậy hơn tiền đạo Aduriz, 34 tuổi, để đảm nhận trách nhiệm nặng nề này ? ( Ai cho rằng sút penalty là “dễ ăn” thì cò lẽ nên bỏ thời giờ ra mà suy nghĩ lại cho cạn )! Aduriz lại sút lọt lưới. Thủ môn Stegen không gặp ngày! Chạy lon ton ra đón banh ở hiệp 1 thì banh lại bay ra sau lưng mình mà chui vào lưới. Aduriz sút cú penalty vào góc trái thì cậu ta nhào qua bên góc phải..

Đến phút thứ 74, khi thấy một đồng đội chạy hụt hơi ở cánh trái cấm điạ của Bilbao nhưng rồi xôi hỏng bỏng không vì vượt vị thì tiền đạo Luis Suarez của Barcelona bèn lắc đầu ngao ngán. Cậu ta cắt tóc ngắn ngủn cho nên nước mưa không theo tóc mà tuôn xuống như nước đổ mái tranh; trông đỡ thiểu não! Thế nhưng cái lắc đầu đó cũng có nghĩa, đối với đội Barcelona trong trận này là :”Hết thuốc chữa’!

Trận lượt 2 sẽ vào ngày thứ Hai 17/8. Mà đấu ở sân Vincente Calderon của Barcelona thì có nghĩa là đừng có để cho bọn Bilbao chúng nó đá lọt lưới bàn nào. Vì nó chỉ cần đá lọt lưới một bàn không thôi thì Barcelona phải đá tới 6 bàn lọt lưới của nó thì mới gọi là hòa! Chỉ là hòa thôi đấy!

Còn hấp dẫn chán!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT