Thể Thao

‘Siêu Cúp’ Tây Ban Nha: Athletic Bilbao hạ Barcelona 5-1, đoạt giải sau 2 lượt đấu

Monday, 17/08/2015 - 07:22:20

Còn phe ủng hộ đám “gà nhà Barca” thì chờ coi xem chừng nào thì Messi, Suarez hoặc một ai đấy sẽ cứu vãn danh dự cho màu cờ sắc áo “phe ta." Thế nhưng những giây phút chờ đợi ấy rất hiếm!

Trung vệ Sergio Busquets của Barcelona tranh banh với tiền đạo Aduriz của Athletic Bilbao trong trận lượt 2, giải Siêu Cúp Tây Ban Nha. (Quique Garcia/Getty Images)

‘Siêu Cúp’ Tây Ban Nha: Athletic Bilbao hạ Barcelona 5-1, đoạt giải sau 2 lượt đấu

Bài THANH NGUYỄN

BARCELONA - Đã phải 31 năm thì Athletic Bilbao của xứ Basque bên Tây Ban Nha mới có được ngày này. Và họ đã đoạt giải một cách oanh liệt chứ chẳng có do hên xui may rủi gì hết. Lượt 1, đội Barcelona đem quân qua sân San Mamés của A Bilbao, thua nặng với 4 bàn trắng. Trận lượt 2 ngày thứ Hai 17/8, Bilbao đưa quân qua miền Đông Nam, khỏang cách là 383 dặm nếu đi đường bộ, và sau 90 phút đấu cộng 4 phút phụ trội tính cho cả hai hiệp, thì trước gần cả trăm nghìn khán giả của sân Camp Nou thuộc phe Barcelona, họ đã có thể xác định một điều hết sức rõ rệt là nhất định không chịu thua!

Tưởng cũng cần nhắc lại hai điều căn bản: Một là giải Super Copa De Espana chỉ dành cho hai đối tượng bên Tây Ban Nha là đội đoạt giải vô địch hiệp hội bóng đá hàng đầu La Liga, và hai là đội nào đoạt giải Copa Del Rey.

Vì Barcelona trong mùa bóng 2014-15 đoạt cả hai giải đó cho nên đội đấu với Barcelona để tranh giải Super Copa, theo quy định, là đội đứng hạng Nhì trong trận chung kết của giải Copa Del Rey. Điều thứ hai là đội thua Barcelona ở chung kết Copa Del Rey đó không ai khác hơn là Athletic Bilbao!

Cũng cần nói thêm là trong mùa bóng vừa rồi thì Barcelona đứng đầu bảng trong La Liga trong khi Athletic Bilbao đứng hạng 7. Barcelona không những là đội vô địch bên TBN mà còn là vô địch trong các đội vô địch châu Âu sau khi đoạt giải UEFA Champions League. Mà hôm Barcelona kéo quân lên xứ Basque để đấu với đội Bilbao thì ấy là họ vừa thắng Sevilla là đương kim vô địch của UEFA Europa League, để đoạt giải UEFA Super Cup! Bởi thế mà khi thua đậm với 4 bàn trắng thì những kẻ ủng hộ Barcelona cứ tìm cách bào chữa cho “đội mình” là còn ”thấm mệt” sau khi đi đấu từ bên Tbilisi ở xứ Georgia về.

Vậy thì trong lượt 2 ở sân Camp Nou của “đội ta” chứ chả của ai khác, thì “đội ta” đã được nghỉ thoải mái hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Nhưng phiền một cái là “đội ta” vẫn không gỡ được cái gì cho bốn bàn thua “trắng chân” ở “sân bọn nó,” mà hì hục suốt 44 phút của hiệp 1, trong cảnh nhốn nháo trước khung thành Athletic Bilbao thì rốt cuộc Messi mới sút được lọt lưới một quả cách thủ môn không quá 3 mét! Để rồi đến phút thứ 74 của hiệp 2 lại đến phiên Aduriz – cái anh chàng đã một mình làm 3 bàn thắng ở trận lượt 1- sút lọt lưới khiến cho bàn thắng của Messi tưởng là đã gỡ được một thì rốt cuộc lại bị vô hiệu hóa! Tức là công của Barcelona suốt 44 phút của hiệp 1 trở thành “công Cốc”!

Đội Athletic Bilbao quây quần trên sân Camp Nou sau trận lượt 2, giải Siêu Cúp Tây Ban Nha, sau khi thắng Barceloan 5-1 ở cả 2 lượt đấu. (Albert Llop/Anadolu Agency/Getty Images)

Trận đấu

Sân Camp Nou có bộ mặt của một ngày hội lớn. Chiều tối của một ngày có mây, nhiệt độ khoảng 27 độ C. Cái sân đấu thuộc hàng lớn nhất nhì châu Âu này là đông nghẹt khán giả. Dân xứ Basque có “linh tính” là “Phen này ta xách Cúp về… Ta đấu cho chúng bò lê bò càng” – nếu như dân xứ đó biết làm thơ Lục Bát- cho nên chẳng quản ngại đường xá xa xôi kéo nhau đi đông đảo, không quên đem theo cờ quạt của “đội nhà” chứ chẳng dám đem theo cờ quạt xứ Basque vì như vậy là phạm quy định của hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha và có cơ bị “phạt chết bỏ”!

Ngay cả Huấn Luyện Viên Del Bosque của đội tuyển quốc gia TBN cũng bỏ công đến dự. Một công đôi chuyện: Ông ta vừa đến xem hai đội trong nước tranh giải, vừa tiện thể xem giò xem cẳng các cầu thủ để coi xem nên cho đứa nào vào đội quốc gia, hoặc đứa nào đã có tên rồi thì đuổi nó ra!

Và cũng có thêm một điều rất lạ! Người đi xem cả trăm nghìn ở ba tầng khán đài như thế mà lại chẳng mấy ồn ào! Một không khí yên lặng rất khác thường; chỉ lâu lâu mới có một đợt hô vang khẩu hiệu gì đấy. Mà rồi xét cho kỹ thì cũng dễ thấy ngay lý do: Khán giả đi xem mà có ủng hộ phe nào đi nữa thì cũng đều trong tình trạng “nín thở”! Phe Athletic Bilbao nín thở để coi xem đám gà nhà của mình có sơ xẩy gì hay không. Còn phe ủng hộ đám “gà nhà Barca” thì chờ coi xem chừng nào thì Messi, Suarez hoặc một ai đấy sẽ cứu vãn danh dự cho màu cờ sắc áo “phe ta”!

Thế nhưng những giây phút chờ đợi ấy rất hiếm! Bởi Athletic Bilbao với số vốn có được hôm trước thì hôm nay quyết tâm giữ nguyên bằng mọi giá. Barcelona tấn công là cứ va phải bức tường người của địch. Thành thử mới có hiện tượng nóng vội là Messi, Suarez, Pedro cứ theo nhau mà vượt vị, chạy hùng hục theo banh sau những cú chuyền xa để rồi chưa đến đích thì cờ vượt vị của trọng tài biên đã được giương lên!

Pedro hả? À, Neymar dưỡng bệnh quai bị cho nên HLV Enrique cho Pedro vào chạy ở vị trí thường được dành cho cậu kia. Pedro được sếp đặc biệt ưu ái vì cậu ta là người làm được bàn thắng duy nhất trong trận tranh giải UEFA Super Cup vừa mới rồi bên Tbilisi! Nhưng hôm nay thì cậu không làm được gì vì cậu đến vùng cấm Bilbao địa là hậu vệ của bọn họ cứ thế bám riết như đỉa. Cả đối với hai tay Messi và Suarz kia thì cũng vậy.

Thành thử những giây phút đáng ghi nhớ nhất của trận đấu là:

Phút thứ 44. Banh trong vùng cấm địa Athletic Bilbao. Cầu thủ đôi bên “giáp lá cà,” cận chiến bằng chân. Hỗn độn, nhốn nháo. Messi đón được banh cách khung thành không quá 3 mét, co giò sút vào! Bấy giờ cả gần trăm nghìn ủng hộ viên của Barcelona quanh khán đài mới được dịp tung hô ầm ĩ!

Phút thứ 56. Một thời điểm khá kỳ quặc. Banh trước khung thành Barcelona. Tiền đạo Aduriz của Bilbao sút trúng vào người thủ môn Bravo, banh văng ra khỏi làn ranh cuối sân. Bilbao hưởng cú phạt góc. Chả hiểu sao, Gerard Pique của Barcelona hình như thấy cầu thủ Bilbao vi phạm sao đấy mà trọng tài sân không bắt lỗi cho nên anh ta bước ra trước mặt trọng tài biên ở góc sân, la hét om xòm. Mà chắc chắn phải có thêm một màn mắng nhiếc gì đấy; kiểu như “Anh đứng ngay đấy, bộ mù hay sao mà không thấy?” Có lẽ đại loại như vậy! Bởi bình thường thì to tiếng với trọng tài là thẻ vàng; còn đằng này là thẻ đỏ. Pique bị đuổi ra khỏi sân. Barcelona còn lại 10 người trên sân. Mười một người mà thua thì đã trông thấy; bây giờ lại chỉ còn mười thì rõ ràng như thua đã-thấy-rồi!

Phút 74. Mấy anh ủng hộ đội Barca nhân đó mà rất dễ có cái cớ để đến khi tiền đạo Aduriz có banh trước khung thành Barca và sút lọt lưới sau khi đã sút mà Bravo đỡ được khiến banh văng ra, và Aduriz sút tiếp, thì sẽ chặc lưỡi mà nói: “À thì còn có chín người trên sân ngoài thủ môn, phòng ngự có lỏng đi thì nó mới lọt được vào như thế!” Vì lúc ấy tỷ số giữa đội bên là 1-1!

Nhưng rồi lại thêm một chuyện lạ nữa!

Phút thứ 85. Cái này thì ngay cả đám ủng hộ phe Bilbao cũng phải ngán ngẫm. Cái anh chàng Pique lúc ban nãy có hành tung quá khích, chỉ có hại thì đã đành, mà đến phút này thì anh chàng Solo của Bilbao lại càng cò hành tung kỳ quặc, khó hiểu hơn! Còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu. Phe mình thắng bọn chúng 5-1 tính theo tỷ số gộp cho cả hai lượt; có tài trời thì “bọn nó” cũng chả giựt lại được cái Cúp ra khỏi tay mình. Ấy vậy mà banh đang trong phần sân của “bọn nó,” xa lắc xa lơ khung thành phe mình, thì việc gì lại phải đi đốn ngã tay Macherano một cách nghiệm trọng đến mức trọng tài rút ngay ra chiếc thẻ đỏ mà chìa vào mặt?

Thế nhưng cũng có cái hay! Nếu mai kia đám “fans” của Barca lấy cớ phe mình không gỡ được để giành lại cái Cúp là vì có một người bị đuổi khỏi sân thì các “fans” bên Bilbao cũng có thể gân cổ lên cãi: “Bọn ông chẳng bị đuổi một người là gì?”

Tóm lại thì trong khi HLV Enrique, “sơ-mi” trắng không “cravate” đứng khoanh tay tựa cột nhìn bâng quơ ra sân với trăm nghìn ý nghĩ ngổn ngang trong đầu thì đám Athletic Bilbao ngồi xúm quanh trên bãi cỏ với cái Siêu Cúp Tây Ban Nha dựng trước mặt! Ba mươi mốt năm rồi mới có được ngày này! (tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT