Font-Size:
Siêu thị H–Mart kỷ niệm một năm khai trương
(VienDongDaily.Com - 19/03/2011)
GARDEN GROVE - Siêu thị H-Mart, mà người Việt Nam thường gọi là chợ Đại Hàn, tọa lạc ngay góc đường Garden Grove – Magnolia, gần sát lối lên xuống ...
Nhiều mặt hàng đại hạ giá phục vụ cộng đồng Việt Nam
Thiên Phước/Viễn Đông

Siêu thị H–Mart Garden Grove mừng đệ nhất chu niên – ảnh: Thiên Phước/Viễn Đông
GARDEN GROVE - Siêu thị H-Mart, mà người Việt Nam thường gọi là chợ Đại Hàn, tọa lạc ngay góc đường Garden Grove – Magnolia, gần sát lối lên xuống của xa lộ 22, vừa tổ chức kỷ niệm một năm khai trương với nhiều mặt hàng sale đặc biệt trong thời gian từ ngày 18 đến 24-3-2011.
Chúng tôi có mặt tại chợ H-Mart vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19-3-2011, trước cửa chợ treo một dây bong bóng màu vàng, hai bên lối vào, một bên bày những thùng cam, quít, bưởi, táo Fuji và trái bơ. Những trái cam Cali to tướng, màu vàng óng, 4 lbs. chỉ có $0.99, quít để trong bịch ny-lông $1.99 một bịch, bưởi 3 lbs. chỉ có $0.99, còn trái bơ 3 trái đề giá $0.99. Ngoài cửa chính, phía tay trái bày các bao đựng củ cải khô thái nhỏ, loại củ cải người Việt Nam hay ngâm trong nước mắm, đường ăn vào dịp Tết với bánh chưng. Vào trong chợ, hàng hóa la liệt, hầu như món nào cũng để chữ Sale như bông cải 3 bông lớn chỉ có $0.99; cải ngọt $0.59 một lb. Thịt, cá và đặc biệt món Hasunjung Mart Kimchi, hũ lớn chỉ có $9.99, hũ nhỏ giá $7.99. Đây là món ăn thuần túy của người Hàn Quốc. Bình thường giá mỗi hũ Kimchi này đắt hơn một, hai đồng.
Một số mặt hàng tại chợ H-Mart bán
sale trong thời gian kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên khai trương – ảnh: Thiên
Phước/Viễn Đông
Các loại rau mới đưa về nên nhìn rất xanh tươi, chợ có đủ loại rau và rau thơm người Việt mình hay dùng như húng quế, ngò gai, rau răm, v.v.. Xuống hàng cá, chúng tôi thấy ở đây có một thùng cá kèo sống đang bơi trong một cái thùng nhựa và nhiều loại cá thật tươi khác. Chợ cũng có bán nước mắm 3 Cua giá $2.99 và gạo Nishiki bao 15 lbs. giá $10.99.
Chúng tôi gặp một phụ nữ Việt Nam tên là Tuyết Lê đi chợ, chị cho biết, nhà chị ở trong khu apartment gần đây nên chị đi chợ này hoài, chỉ cần đi bộ vài phút thôi là tới nơi, vừa thể dục luôn. Chúng tôi xin chị cho biết nhận xét về ngôi chợ Đại Hàn này. Chị Tuyết Lê trả lời: “Vô chợ này không có mùi hôi; một vài chợ, tôi nói một vài chợ thôi nghe, vô hôi rình à, nhất là xuống khu hàng cá, còn ở đây họ giữ sạch sẽ hơn, về giá cả thì cũng giống như chợ Việt Nam; dĩ nhiên có nhiều món chợ Việt mình có, còn chợ này không có”.

Một người Đại Hàn biết một ít tiếng Việt nói với chúng tôi: “Người Việt Nam cũng thích đi chợ Đại Hàn đó”.
Và một người Đại Hàn khác thì cho biết: “Chợ H-Mart là một trong 33 ngôi chợ vẫn giữ được giá cả thấp nhất để phục vụ bà con trong vùng”.
© ViễnĐôngDailynews
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/sieu-thi-hmart-ky-niem-mot-nam-khai-truong-YYKHQTHN.html