Hoa Kỳ

Sinh viên can đảm giúp bắt giữ kẻ nổ súng trong trường đại học

Friday, 06/06/2014 - 11:16:40

Sinh viên Jon Meis thường đem theo bình xịt hơi cay để phòng thân, và thói quen này đã giúp cậu cứu được nhiều sinh mạng, khi một người đàn ông nổ súng vào các sinh viên tại một trường đại học ở Seattle.



Sinh viên Jon Meis (trái), và trường đại học Seattle Pacific.
 
SEATTLE, Washington – Sinh viên Jon Meis thường đem theo bình xịt hơi cay để phòng thân, và thói quen này đã giúp cậu cứu được nhiều sinh mạng, khi một người đàn ông nổ súng vào các sinh viên tại một trường đại học ở Seattle.

Trong sự việc xảy ra hôm Thứ Năm, tay súng đã bắn bị thương 3 người, 1 người đã chết sau đó. Khi kẻ này ngừng lại để nạp đạn, Meis – sinh viên và cũng là nhân viên an ninh tình nguyện – đã tranh thủ ngay cơ hội này. Cậu xịt hơi cay vào mặt kẻ nổ súng và xô hắn ngã xuống đất. Các sinh viên khác tại đại học Seattle Pacific cũng xông lại và lấy vũ khí ra khỏi tay hung thủ Aaron Ybarra, 26 tuổi. Cảnh sát tin rằng, vụ nổ súng tại trường đại học Công giáo này có thể đã có hậu quả đẫm máu hơn, nếu Meis và các sinh viên khác không can thiệp.

Vào ngày Thứ Năm, Meis vẫn còn run rẩy và gần như sắp phát khóc khi nhân viên y tế đến để tiếp cứu những người bị thương. Meis cũng được đặt lên cáng và đưa vào bệnh viện để kiểm tra, may mắn là cậu không có thương tích gì. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của Meis, nhưng một người bạn của cậu đã nhanh chóng lên tiếng và ca ngợi hành động của sinh viên này. “Tôi có thể đã là 1 trong những người bị thương,” một người bạn của Meis nói. “Trong tòa nhà khi đó đang có rất nhiều sinh viên, và Meis chận hắn ta ngay tại hành lang. Tôi rất biết ơn Meis.”

Meis là một sinh viên ngành Kỹ sư, và không có ý định muốn chơi nổi để được chú ý. Tuy nhiên, sau sự việc này, tên và ảnh của Meis đã tràn ngập các mạng xã hội với nhiều lời tán dương, ca ngợi.

Meis được ca ngợi vì đã hành động can đảm, dù cậu cũng rất sợ hãi như mọi sinh viên khác vào lúc đó. Một người trên mạng với nick là “Adonay” đã nói rằng: “Anh hùng không phải là một người không biết sợ, mà là người nhận ra nỗi sợ, và hành động bất chấp nỗi sợ của mình vì những mục tiêu tốt hơn. Meis đã sợ hãi vì cậu ấy cũng quý trọng mạng sống của mình, nhưng cũng biết rằng sinh mạng của người khác cũng có giá trị khi họ được cứu, và cậu ấy đã chấp nhận rủi ro. Meis tốt hơn rất nhiều người trong chúng ta.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT