Vanessa White/Viễn Đông
MINNEAPOLIS, Minnesota – Một cựu chiến binh Việt Nam đã được coi là không thể nào được tuyển dụng đi làm việc, có chẩn đoán cho biết ông mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, và gặp phải nguy cơ mất sạch tài sản của mình, vì trước đó ông cùng ký tên vào đơn xin vay tiền đi học của con trai ông, nhưng rồi không trả nổi nợ.

Sinh viên cắp sách đến trường, hình chụp tại đại học California State University, Fullerton
ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông
Trong một buổi họp báo vào hôm 7-2-2012, ông Dave Ingham nói với các phóng viên rằng người con trai của ông là anh Shannon đã đi vay nhiều khoản nợ dành cho sinh viên, để trang trải cho việc theo học lấy văn bằng cử nhân khoa mỹ thuật, cũng như theo học chương trình hậu cử nhân ngành kiến trúc. Số tiền vay của Shannon đã cạn kiệt, giữa lúc anh đang còn học kiến trúc, khiến cho anh phải bỏ học mà đi kiếm việc làm, hòng trả lại tiền nợ. Tuy nhiên, anh không tìm ra được việc. Thay vì vậy, anh lại vay thêm một khoản tiền nữa, để theo học ở trường dạy nghề thợ mộc, và rốt cuộc đã tìm được một công việc làm trong vòng sáu tháng, phụ trách dựng lên những động cơ cánh quạt thu sức gió.
Nhưng rồi, sau đó Shannon lại mất việc lần nữa, chẳng có chỗ nào mà làm từ tháng 10 năm 2009 đến nay. Hao sức vì tình cảnh như vậy, anh được chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn lo âu cấp tính, cũng như bị trầm cảm. Mỗi ngày Shannon phải uống thuốc hai lần, theo lời ông Dave cho biết.
Bất chấp hoàn cảnh của mình, Shannon vẫn tiếp tục làm đơn xin việc, và gởi đi những bản resume, hy vọng may ra lấy được hẹn phỏng vấn. Thế nhưng, đến khi người tuyển dụng mà anh muốn xin vào làm việc rà soát lại hồ sơ tín dụng của anh, thì mọi niềm hy vọng mong có việc làm đều tan thành mây khói. Ông Dave nói: “Con trai tôi kẹt cứng trong một cái vòng lẩn quẩn, không tài nào được người ta thuê mướn”.
Nợ sinh viên vay tiền đi học
Ông Dave nói với các phóng viên rằng hoàn cảnh của ông cũng giống như hàng ngàn người Mỹ khác thôi, đều là những nạn nhân của nợ sinh viên vay tiền đi học.
Cũng tham dự vào cuộc họp báo ấy, ông William Brewer, chủ tịch Hiệp Hội Quốc Gia Các Luật Sư Chuyên Trách Giới Tiêu Thụ Khai Phá Sản (NACBA), nói với các phóng viên rằng, tính trong năm 2011, các sinh viên Mỹ đã vay mượn hơn 100 tỉ Mỹ kim, và số nợ sinh viên mắc đã vượt lên quá 1 ngàn tỉ Mỹ kim, cao hơn số với tổng khối lượng nợ thẻ tín dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Ông Brewer nói: “Các sinh viên và những công nhân tìm kiếm sự tái huấn luyện đang vay một những khoản tiền lớn khác thường, thông qua những chương trình cho vay của liên bang và của tư nhân, nhằm giúp trang trải chi phí càng ngày càng gia tăng của đại học và việc đào tạo”. Ông so sánh cuộc khủng hoảng về nợ sinh viên với cơn khủng hoảng về tiền vay mua nhà, xảy ra vào năm 2008 và được coi là chịu trách nhiệm làm què quặt đi nền kinh tế vẫn đang phục hồi. Ông nói: “Điều này rất có thể là quả bom kế tiếp làm nổ tung nền kinh tế Hoa Kỳ”.
Ông John Rao, phó chủ tịch NACBA kiêm luật sư của Trung Tâm Quốc Gia Pháp Lý Giới Tiêu Thụ (NCCL), nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng tình trạng nợ nần càng chồng chất thêm của các sinh viên vay tiền đi học xảy ra một phần cũng là do một quyết định, được Quốc Hội đưa ra trong năm 2005, tước bỏ mất sự lựa chọn dành cho những người vay tiền nhận được sự tha nợ hoặc xóa nợ, đối với những món tiền vay đi học. Luật Sư Rao nói rằng những sự hủy bỏ đối với các khoản tiền sinh viên vay từ chính phủ, đã bị bác bỏ trong năm 1998, cho nên dẫn tới chuyện có thêm nhiều sinh viên lựa chọn vay tiền từ tư nhân. Tuy nhiên, khi những khoản tiền vay từ tư nhân không còn có thể được hủy nợ, thì những món tiền vay này cũng cung cấp ít cách thức chọn lựa đối với sự nới tay trong việc trả nợ, khác hẳn với những khoản tiền vay từ chính phủ vốn có tính cách mềm dẻo linh động hơn, cho phép người vay trả lại nợ căn cứ theo mức thu nhập của họ.
Với cả hai loại nợ này, thì có một cách thức duy nhất mà một người vay tiền có thể nhận được cơ hội hưởng được sự tha nợ cho sinh viên, đó là thông qua một vụ kiện, thường gây nhiều tốn kém cho người vay, theo Luật Sư Rao cho biết. Ông nói thêm rằng trong đa số những vụ kiện cáo này, tòa án đều phán quyết chống lại người vay tiền; trước tòa, người này phải chứng minh cho một thẩm phán rằng không có một cách thức nào khác trong tương lai để có thể trả lại được tiền đã vay đi học.
Ông Dave nói với các phóng viên rằng gia đình ông đã dự định đâm đơn kiện những ngân hàng đã cho họ vay, nhưng ông lại không có tiền để làm chuyện ấy. Thay vì vậy, họ đang bị một hãng đòi nợ nộp đơn kiện, và dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 13-2-2012. Ông Dave nói: “Hoàn cảnh như thế này vẫn xem ra quá u ám đối với chúng tôi. Cha con tôi rất lo về tương lai của mình”.
Dự luật HR 228
Các diễn giả trong cuộc họp báo có nhắc đến HR 228, một dự luật do Dân Biểu Steve Cohen ở Tennessee đệ trình. Vị nghị sĩ này cũng tham dự một lúc trong cuộc họp báo. Dự luật do ông soạn thảo sẽ tạo điều kiện cho chuyện hủy bỏ nợ sinh viên, nếu một người vay tiền nộp đơn xin khai phá sản.
Các thuyết trình viên cho biết rằng khi có người xin khai vỡ nợ, thì đương sự có thể bắt đầu lại với một kết toán sạch sẽ nợ nần.
Một bản thông cáo báo chí trong tháng 8 năm 2011 trích dẫn lời Dân Biểu Cohen nói: “Hệ thống khai phá sản phải có tính cách hữu hiệu như là một mạng lưới an toàn cho phép người ta học hành theo ý họ muốn, với một sự bảo đảm rằng nếu tài chánh của họ trở nên eo hẹp vì bị cho nghỉ việc, gặp tai nạn, hoặc những chuyện khác không ngờ trước được trong cuộc sống, thì người ấy sẽ được bảo vệ. Những người nào muốn lên đại học, để cải thiện tương lai của họ, đều không phải bị khuyến cáo đừng nên làm như vậy, bằng sự đe dọa rằng tài chánh của họ sẽ sụp đổ”. - (VW)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.