Hoa Kỳ

Số người chết trong vụ sập nhà ở Florida tăng lên 12 người

Tuesday, 29/06/2021 - 08:32:25

Công tác tìm kiếm đã bước vào ngày thứ 6, đội cứu nạn vẫn kiên trì đào bới xuyên qua các lớp gạch đá chồng chất lên nhau, với hy vọng tìm thấy người sống sót.


Hình ảnh những nạn nhân còn mất tích hoặc đã mất được các thân nhân treo trên hàng rào tưởng niệm cạnh khu chung cư bị sập tại Surfside, Florida ngày 29 tháng 6, 2021. (Tayfun Coskun/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

SURFSIDE – Nhà chức trách Miami-Dade County ở Florida cho biết số tử vong mới cập nhật ngày thứ Ba, và số người chết trong vụ sập nhà tại thành phố Surfside đã tăng lên 12 người, trong khi 149 người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Trưởng Hạt Miami-Dade County, bà Daniella Levine Cava, cho biết một thi thể nữa đã được tìm thấy vào xế trưa thứ Ba.

Công tác tìm kiếm đã bước vào ngày thứ 6, và đội cứu nạn vẫn đang kiên trì đào bới xuyên qua các lớp gạch đá chồng chất lên nhau, với hy vọng tìm thấy người sống sót.

Tòa chung cư 12 tầng Champlain Towers South bị sập lúc 1:15 sáng thứ Năm. Khoảng 55 căn trong số 136 căn chung cư của tòa nhà đã bị phá hủy.

Thị Trưởng Surfside ông Charles Burkett thừa nhận đã bị chất vấn về việc nạn nhân có thể sống sót bao lâu dưới đống đổ nát.

“Câu trả lời cho vấn đề này không lạc quan chút nào,” ông Burkett nói. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi người “sẽ không từ bỏ hy vọng,” và chiến dịch tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục.

Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden sẽ đến Surfside vào thứ Năm, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc.

Lực lượng cứu nạn đã cắt ra một khe hở dài 125 feet, rộng 20 feet, và sâu 40 feet, dọc theo đống gạch đá, để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm.

Tính đến chiều thứ Ba, đội cứu nạn đã di dời hơn 3 triệu pound bê-tông. Hơn 80 nhân viên, mỗi người làm việc theo ca 12 tiếng, đang có mặt tại khu vực tai nạn, lắng nghe các âm thanh và cố gắng đào bới xuyên qua đống đổ nát.

Nhà chức trách đang yêu cầu thân nhân của những người mất tích cung cấp mẫu DNA, và cho biết các đặc điểm của người mất tích, như hình xăm, vết sẹo… để giúp nhận dạng những người được tìm thấy.

Vào đêm thứ Hai, hàng trăm người đã tập trung tại bờ biển gần tòa nhà sập, để dự lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT