Thế Giới

Sống sót dù bị đạn 12.7 mm bắn vào đầu

Saturday, 23/08/2014 - 01:37:24

IRAQ - Một người đàn ông ở Iraq bị đạn bắn trúng đầu nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Ông Sheikh Mohammed Obaid Al-Rawi khi đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện tại Fallujah, đã lọt vào giữa vùng giao chiến giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.

                             

Sống sót dù bị đạn 12.7 mm bắn vào đầu

IRAQ - Một người đàn ông ở Iraq bị đạn bắn trúng đầu nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Ông Sheikh Mohammed Obaid Al-Rawi khi đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện tại Fallujah, đã lọt vào giữa vùng giao chiến giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.

Khi đó, ông Sheikh Mohammed Obaid Al-Rawi đã bị viên đạn 12.7 mm bắn trúng vào đầu. Sau khi được đưa đến bệnh viện để lấy viên đạn ra, ông vẫn tỉnh táo và tươi cười. Ông Al-Rawi cho biết, ông không cảm thấy có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Người đàn ông này thật may mắn vì viên đạn không xuyên hoàn toàn qua lớp xương sọ.

Quân ISIS đang giam giữ 20 con tin phương Tây

LONDON - Có khoảng 20 con tin phương Tây hiện đang bị tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIL giam giữ, theo giới truyền thông Anh quốc. ISIS chính là nhóm đã hành quyết man rợ ký giả Hoa Kỳ James Foley mới đây.

Ngoài ký giả Hoa Kỳ Steven Sotloff, người bị đe dọa chặt đầu tiếp sau ông Foley, ISIS còn đang bắt giữ một loạt các nhân viên cứu trợ nước ngoài, trong đó có 2 công dân Ý là Vanessa Marzullo, 21 tuổi, và Greta Ramelli, 20 tuổi. Hai cô gái người Ý đã mất tích gần thành phố Aleppo tại Syria hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Ý ngày thứ Năm đã từ chối bình luận về thông tin này. Ba nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế ICRC cũng được cho là đang bị giam giữ sau khi họ bị bắt cóc hồi tháng 10 năm ngoái.

ICRC không công bố các chi tiết về quốc tịch, giới tính hay tuổi của các nhân viên của tổ chức này hiện đang bị bắt làm con tin. Ba người trên nằm trong một nhóm 7 người bị bắt cóc, nhưng 4 người trong số họ đã được phóng thích sau đó.

Đoàn xe vận tải Nga vượt biên giới vào Ukraine

KIEV – Chính phủ Kiev hôm thứ Sáu tuyên bố Nga đã có hành vi ‘xâm lăng trực tiếp’ vào lãnh thổ Ukraine, sau khi đoàn xe vận tải tiếp tế nhân đạo của Nga đã vượt qua biên giới vào Ukraine. Moscow đã cảnh cáo không ai được phép tìm cách ngăn cản đoàn tiếp tế này, với lý do rằng đây chỉ là một cuộc viện trợ nhân đạo thuần túy cho những nạn nhân đang kẹt trong vòng lửa đạn phía đông Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine mô tả hành động vượt qua biên giới vào đất Ukraine này là ‘một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn vì không có phép của Ukraine’. Một viên chức an ninh cao cấp của Ukraine cho hay, quân đội chính phủ sẽ không tấn công đoàn xe và đã đồng ý để đoàn xe vào, nhằm tránh mọi hành vi có vẻ gây hấn từ phía Kiev. Tổng Thống Poroshenko cho biết, đã có hơn 100 chiếc xe vận tải Nga vượt biên giới vào đất Ukraine, trong đó chỉ có vài chiếc là bị kiểm tra trước mà thôi.

Hamas xử tử những người bị gán tội chỉ điểm cho Israel

GAZA – Hôm thứ Sáu, tổ chức Hamas đã quay phim cảnh họ hành hình 18 người Palestine bị tố cáo là những kẻ đã cộng tác với kẻ thù Israel. Vụ này chỉ xảy ra một ngày sau khi biệt kích đặc biệt của Israel hạ sát được 3 thủ lĩnh quân sự của Hamas, vốn là các viên chức cao cấp nhất của Hamas bị hạ trong chiến cuộc đã kéo dài 6 tuần qua.

Các tay súng mặc đồ đen và bịt mặt đã xả súng bắn chết 7 người bị bịt mắt và trói quặt tay ra sau, ngay trước mặt những tín đồ Hồi giáo vừa mới dự lễ sáng thứ Sáu trước đền Oman ở Quảng Trưởng Palestine. Đây là vụ hành hình công khai đầu tiên ở Palestine kể từ thập niên 1990 đến nay. Thêm 11 tử tù khác đã bị giết chết tại một trạm cảnh sát bỏ hoang gần thành phố Gaza City, theo các viên chức an ninh của Hamas cho hay. Trên trang mạng có tên Al-Majd, là cơ quan của an ninh Hamas có đoạn cho hay ‘chiến dịch này có tên ‘siết cổ’ nhằm vào việc tiêu diệt những kẻ cộng tác với Israel.”

Tòa án Trung Quốc tha bổng tử tội

PHÚC KIẾN - Một tử tù đã được một tòa án Trung Quốc tha bổng hôm thứ Sáu. Tòa Thượng Thẩm Phúc Kiến tuyên bố không đủ chứng cớ để buộc tội sát nhân đối với ông Nian Bin, chủ một tiệm tạp hóa, bị tố cáo đã dùng thuốc diệt chuột để ám hại dân làng, khiến có 2 đứa trẻ thiệt mạng. Ông Nian là một tử tội nằm trong danh sách sẽ bị hành hình từ suốt 6 năm qua, và ông liên tục đệ đơn kháng án kêu oan. Các luật sư bào chữa cho hay, trong tù ông đã bị tra tấn để ép phải nhận tội.

Con số tử tù bị hành hình hàng năm ở Trung Quốc không bao giờ được nhà nước tiết lộ, nhưng người ta tin là hàng ngàn tử tù đã bị hành hình và những vụ kêu oan thành công như ông Nian là cực hiếm. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nhận định, vụ tha bổng ông Nian cho thấy “hiện tượng nhiều tử tù bị xử bắn oan ở Trung Quốc là chuyện có thật.”

                             

Nhà ga tại Tân Cương bốc cháy dữ dội

TÂN CƯƠNG - Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà ga xe lửa đang xây dựng ở khu tự trị Tân Cương, phía tây Bắc Trung Quốc vào chiều tối thứ Năm, giờ địa phương. Đám cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21 tháng 8. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra 600 mét vuông của tòa nhà trước khi được các nhân viên cứu hỏa dập tắt.

Lực lượng cứu hỏa phải mất 1 tiếng rưỡi mới không chế được đám cháy. Theo nhà chức trách địa phương, không xảy ra thương vong trong vụ hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân của sự việc đang được điều tra. Nhà ga xe lửa tại Hami rộng gần 1,000 mét vuông, và có số vốn đầu tư lên tới 160 triệu nhân dân tệ ( khoảng $26 triệu Mỹ kim). Công trình dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 8. Nhà ga đã được kỳ vọng sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Đây sẽ là nhà ga đầu tiên cho các tuyến xe lửa cao tốc tại Tân Cương.

Thi thể các nạn nhân trên chuyến bay MH17 về nước

KUALA LUMPUR – Hơn 1 tháng sau vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị hỏa tiễn bắn rơi ở đông Ukraine, thi thể của 20 người quốc tịch Malaysia đầu tiên đã được mang trở về Kuala Lumpur hôm thứ Sáu. Thân nhân của các nạn nhân đã tề tựu đông đảo ở phi trường quốc tế của thủ đô Malaysia trong buổi lễ đón tiếp các thi hài, khi chuyến bay Boeing 747 thuê bao chở các quan tài đáp xuống lúc 9 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Quân đội Malaysia đã đón tiếp các quan tài một cách trang trọng. Chính phủ Malaysia đã tuyên bố thứ Sáu là ngày lễ quốc tang. Thủ Tướng Malaysia Najib Razak cũng có mặt, cùng với Nhà Vua và Hoàng Hậu Malaysia và nhiều viên chức chính phủ. Trong bài diễn văn, Thủ Tướng Razak nói: “Trong tháng 7, chúng ta đã mất 43 người đồng hương ở phía đông Ukraine. Hôm nay, chúng ta tỏ lòng đau buồn trước mất mát này và chúng ta đã mang các nạn nhân về nhà.”

Chương trình trợ giúp lương thực cho dân Bắc Hàn cạn tiền

BÌNH NHƯỠNG – Chương trình Lương Thực Thực Phẩm Thế Giới hôm thứ Sáu đã lên tiếng báo động là chương trình này sẽ đóng cửa hoạt động ở Bắc Hàn vào đầu năm tới, nếu như không có thêm đóng góp từ các nhà hảo tâm trên thế giới ngay trong mùa thu này. Cơ quan này cho hay, thay vì có được $200 triệu Mỹ kim trong 2 năm để cứu đói cho 2.4 triệu dân Bắc Hàn như dự liệu, thì hiện nay con số tồn trữ trong quỹ dành cho chương trình này chỉ còn khoảng $50 triệu.

Kenro Oshidari, Giám Đốc chương trình thuộc khu vực Châu Á, cho hay là để có thể tiếp cứu cho những em bé Bắc Hàn đang thực sự bị lâm nguy vì đói, quỹ tài chính của cơ quan ông cần thêm $50 triệu đô la nữa. Số tiền thêm vào có thể giúp mua thực phẩm cho khoảng 670,000 em bé dưới 2 tuổi và các bà mẹ. Ông Oshidari nói, nếu không có số tiền này trong tháng 11, đến tháng 2 năm 2015, viện trợ thực phẩm cho dân Bắc Hàn sẽ bị ngưng lại.

Số người chết vì chiến cuộc ở Syria đã trên 191,000 người

DAMASCUS – Giám Đốc cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho hay, số thường dân Syria bị sát hại trong chiến cuộc ở Syria đã vượt qua 190,000 người. Bà Navi Pillay cho hay, con số này chỉ là phỏng đoán, trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn và đồng thời bà chỉ trích sự im lặng kéo dài của cộng đồng thế giới đối với chiến cuộc Syria.

Như vậy, so với số nạn nhân chiến cuộc Syria do Liên Hiệp Quốc đưa ra vào cách đây 1 năm, số người chết đã gia tăng gần gấp đôi. Lực lượng đối lập tại Syria đã chiến đấu chống lại Tổng Thống al-Assad từ hơn 3 năm qua, nhưng trong thời gian gần đây, lực lượng này đã suy yếu rõ rệt. Bà Pillay nêu rõ: “Những kẻ sát nhân và chuyên tra tấn ở Syria đã trở nên táo tợn hơn khi chúng thấy thế giới đã tỏ ra hờ hững với chiến cuộc Syria”. Hai tỉnh ghi nhận số thường dân bị sát hại cao nhất là Damscus với 39,393 người và kế đến là Aleppo với 31,932 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT