Bạn thích bài này?
Font-Size:
Sóng thần làm khơi dậy tình thương
(VienDongDaily.Com - 01/04/2011)
Sóng thần, một hình ảnh của chết chóc, tàn phá và đổ nát, lạ thay, có thể làm khơi dậy tình thương. Tình thương phát khởi từ lòng lân mẫn ...
Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

sau-buoi-tiec.jpg

Những người trẻ đã khơi dậy tình thương



Sóng thần, một hình ảnh của chết chóc, tàn phá và đổ nát, lạ thay, có thể làm khơi dậy tình thương. Tình thương phát khởi từ lòng lân mẫn đối với những nạn nhân của con sóng ấy.
Hôm nay tôi được gửi cho coi một đoạn phim ngắn, được cho là hình ảnh rõ ràng và đầy đủ nhất của cơn sóng thần tràn vào đất Nhật hơn 2 tuần trước đây. Đúng quá! Quay từ trực thăng trên cao, đoạn phim cho thấy sóng thần từ lúc đang thành hình ngoài biển khơi cho đến lúc tràn ngập một cách vũ bão vào đất liền, cuốn trôi tất cả các thứ trên đường đi của nó. Mặc dù quay từ trên cao nên phim không cho thấy độ lớn của con sóng, người xem có thể chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của nó. Trong vòng khoảng 5-10 phút, nó đã cuốn trôi hằng ngàn chiếc xe, thuyền bè, nhà cửa với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Những chiếc xe đang chạy trên xa lộ bỗng trở thành những món đồ chơi nhỏ bé, những ngôi nhà sụp đổ tan tành, những chiếc tàu gập ghềnh loi nhoi trong nước, những cánh đồng bỗng chốc biến thành biển.... Ôi, sức mạnh của thiên nhiên sao mà kinh khủng quá. Đứng trước sức mạnh ấy, con người chỉ là con búp bê nhỏ nhít loay hoay trong biển. Chả trách số người thiệt mạng và mất tích đã lên tới con số mấy chục ngàn.

san-sang-doi-khach.jpg

Tất cả đang sẵn sàng đợi khách

Cách đây mấy hôm, vào một buổi trưa Chủ Nhật nắng đẹp ở Cali, tôi đã được chứng kiến tình thương khơi dậy từ cơn sóng tàn phá ấy. Gần 200 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của các em trong gia đình Hội Từ Bi Phụng Sự Trẻ, còn gọi là CompaSS Youth, đến tham dự buổi tiệc trưa gây quỹ giúp nạn nhân sóng thần ở Nhật. Các em đã tự động phát khởi và tổ chức bữa tiệc chay này, quy tụ được rất nhiều người trẻ từ những văn hóa khác nhau: Việt, Mexico, Đài Loan, Nhật.... Các em sát cánh bên nhau làm đủ thứ việc, từ thiết đặt máy móc âm thanh và chiếu phim, cho đến mang đồ ăn đến phục vụ từng bàn. Tất cả những công việc đều được làm với những nụ cười trên môi, dễ thương làm sao. Những người tham dự bữa tiệc này hẳn cũng thấy lòng nở hoa khi chứng kiến sự biểu lộ tình thương của các em, người nào người nấy mặt mày rạng rỡ, tươi hơn hớn. Các em trẻ đang thực hiện lý tưởng giúp đời, một lý tưởng quá cao đẹp. Và sự hưởng ứng cũng quá nồng nhiệt: các em đã gây quỹ được hơn 13 ngàn đô la, một số tiền không nhỏ từ một buổi tiệc giản dị.
Trong một chương trình TV của thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự về trận thiên tai xẩy đến cho dân Nhật, thầy có đề cập đến lời Phật dậy về những loại chấn động xẩy đến trong tâm hồn chúng ta, không khác gì cơn chấn động của trời đất bên ngoài. Chấn động của tâm hồn gây nên do những cảm nhận từ mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng có sức tàn phá mãnh liệt không thua gì bão tố bên ngoài. Có lẽ tất cả chúng ta đều có lần trải qua những chấn động ấy, có thể còn trải qua hằng ngày, hằng giây phút trong cuộc sống nữa. Theo thầy, câu đáp án cho những chấn động này là Tình Thương. Tình thương có thể xóa mờ những chấn động trong tâm hồn chính chúng ta và xoa dịu những chấn động của tâm hồn những người chung quanh.
Những người trẻ của CompaSS Youth đang làm công việc ấy: khơi dậy tình thương.
Vì không phải dễ gì có được tình thương. Nó cần được phát khởi, khơi dậy, nuôi dưỡng, tu luyện. Không phải chỉ nói thương là được, tim mình phải cảm nhận được tình thương và có khả năng lan tỏa tình thương, không dễ. Phải, vì không dễ nên chúng ta cần phải học. Các em hôm nay đã dậy cho chúng ta một bài học tình thương vậy.

© ViễnĐôngDailynews

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/song-than-lam-khoi-day-tinh-thuong-7nfwkh9S.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận