Người Việt Khắp Nơi

Steve Trần: ‘Xin lỗi sếp. Tôi vừa trúng số. Hôm nay không đi làm, mai mốt cũng vậy luôn’

Friday, 03/01/2014 - 08:41:22

Người thứ nhì trúng giải độc đắc Mega Millions đã quên mất rằng anh có mua vé số, và rồi đã bỏ quên chiếc vé trúng $324 triệu Mỹ kim trên nóc tủ trong mấy tuần liền, trước khi nhớ ra mình từng mua vé số ở San Jose


Tấm vé trúng hết sáu số của Steve Trần.

SACRAMENTO – Người thứ nhì trúng giải độc đắc Mega Millions đã quên mất rằng anh có mua vé số, và rồi đã bỏ quên chiếc vé trúng $324 triệu Mỹ kim trên nóc tủ trong mấy tuần liền, trước khi nhớ ra mình từng mua vé số ở San Jose, nơi bán vé trúng lô độc đắc. Anh đã kiểm tra lại các con số trên vé và rồi ôm vợ thật chặt lúc 3 giờ sáng.

Cũng như hàng triệu người khác trên toàn Hoa Kỳ, anh Steve Trần đã trải qua nhiều ngày thắc mắc rằng, khi nào thì người trúng độc đắc trong phiên xổ số ngày 17 tháng 12 vừa qua mới xuất hiện trước công chúng, và không hề có ý nghĩ rằng anh chính là nhân vật bí ẩn này. “Mọi người đều căng thẳng, tìm kiếm người đó,” anh Trần nói với báo chí, và nhớ lại rằng anh từng nghĩ người trúng số “thật là một người may mắn.”

Không lâu sau khi có kết quả xổ số, một phụ nữ tại Georgia đã xuất hiện và nhận phân nửa số tiền của giải độc đắc trị giá $648 triệu Mỹ kim.

Các viên chức xổ số chỉ biết rằng, người trúng giải thứ hai đã mua vé tại cửa tiệm Jennifer’s Gift Shop ở San Jose. Đến hôm thứ Năm, 2 tháng 1 của năm mới 2014, anh Steve Trần đã bước vào văn phòng xổ ở Sacramento để xác nhận anh chính là chủ nhân của tấm vé số may mắn thứ nhì.

Anh Steve Trần là một người lái xe giao hàng và chạy qua nhiều địa phương. Trong mấy tuần lễ, chiếc vé trúng giải “nằm trong nhà tôi, trên nóc của chiếc tủ ngăn kéo,” anh cho biết. Chiếc vé nằm lẫn trong một xấp vé số không trúng thưởng, mà anh đã mua tại nhiều thành phố khác, trên suốt chặng đường lái xe đi giao hàng của mình.

Vào tối thứ Hai 30-12, sau kỳ nghỉ hè với gia đình, khoảng 3 giờ sáng, Steve Trần nói rằng anh “Thức dậy giữa đêm. Tôi chợt nhớ ra, tôi nghĩ là tôi có ghé qua San Jose.” Anh kiểm tra vé số và lật đật gọi vợ thức dậy.

Khi biết mình thật sự trúng số độc đắc, anh đã tặng vợ một nụ cười tươi như hoa và một cú ôm thật chặt. Steve Trần cho biết anh và gia đình thường ghé San Jose vì ở đó có những tiệm ăn và cửa tiệm của người Việt Nam.

Vài giờ sau khi biết mình đã được đổi đời với vận may, anh gọi điện thoại cho người chủ công ty, và để lại lời nhắn trong máy của chủ với nội dung như sau: “Tôi rất xin lỗi nha ông chủ. Tôi vừa trúng số. Hôm nay tôi sẽ không đi làm, mai mốt cũng vậy luôn.”

Anh Trần sẽ có 60 ngày để quyết định xem anh sẽ nhận giải thưởng như thế nào: trả tiền hàng năm trong vòng 30 năm, hay nhận tiền mặt một lần $173.8 triệu Mỹ kim chưa trừ thuế.

Bà Ira Curry, 56 tuổi, người trúng số tại Georgia, đã nhận tiền mặt một lần, và sau khi trả thuế liên bang và thuế tiểu bang, số tiền còn lại của bà là $120 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT