Người Việt Khắp Nơi

Sylvia Nguyễn để lại ấn tượng tốt dù không thắng cuộc thi đánh vần toàn quốc

Saturday, 03/06/2017 - 08:54:24

Cô bé Ananya này, chắc chắn là hậu duệ của ngài Ananda, một đại đệ tử có trí nhớ bậc nhất của Đức Phật, đã trở thành học sinh đầu tiên mang về giải nhất thi đánh vần cho thành phố Fresno.

HOA THỊNH ĐỐN - Trong tuần qua, một nữ sinh gốc Ấn Độ từ Fresno, California đã đoạt giải vô địch đánh vần năm 2017 của Hoa Kỳ, tức giải Scripps National Spelling Bee. Cùng với chiếc cup lớn, cô bé Ananya Vinay, 12 tuổi, cũng nhận được tiền thưởng lên tới $40,000 vào đêm thứ Năm, 1 tháng Sáu.



Sylvia Nguyễn từ St. Joseph, Missouri.

Cô bé Ananya này, chắc chắn là hậu duệ của ngài Ananda, một đại đệ tử có trí nhớ bậc nhất của Đức Phật, đã trở thành học sinh đầu tiên mang về giải nhất thi đánh vần cho thành phố Fresno. Vào năm ngoái Ananya đã lọt vòng ba trước khi bị loại, lần này em đã vào chung kết và chiến thắng vẻ vang. Ananya đã giữ chức vô địch của California trong hai năm liên tiếp.

Trong khi ấy, tuy không vào được chung kết như Ananya, một cô bé gốc Việt cũng mang hãnh diện về cho tiểu bang Missouri, trong cuộc thi toàn quốc kéo dài trong ba ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm tuần qua.
Nữ sinh này là em Sylvia Nguyễn, 11 tuổi, từ thị xã St. Joseph, Missouri. Tuy là lần đầu tiên được dự thi toàn quốc, Sylvia không hề run sợ khi đứng trên một sân khấu lớn. Thay vào đó, theo tin của nhật báo St. Joseph News-Press, cô bé đã biết tận dụng khoảng thời gian quý báu để tạo ấn tượng đẹp với ban giám khảo.
Em sắp học xong lớp năm và sẽ lên lớp sáu tại trường tiểu học Oak Grove Elementary. Sylvia Nguyễn đã có màn đánh vần rất tốt tại cuộc thi "Scripps National Spelling Bee" lần thứ 90, được tổ chức thường niên ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.


Ba thí sinh đang chờ đến phiên được gọi lên sân khấu để đánh vần vào ngày thứ Tư, 31 tháng 5, 2017. (Alex Wong/ Getty Images)

Dù không thể lọt vào vòng chung kết ngày thứ Năm, Sylvia Nguyễn vẫn để lại ấn tượng tốt cho ban giám khảo và đám đông khán giả nhớ mãi. Trong lần gọi đầu tiên, cô bé đánh vần đúng chữ “lecithin.” Tới vòng thứ nhì, cô bé phải đánh vần chữ “repudiate” mà dường như cô bé chưa chạm trán bao giờ.

Khi lọt vào vòng này, thí sính được quyền đặt câu hỏi với ban giám khảo để tìm manh mối, hoặc được gợi ý. Sylvia Nguyễn đặt một số câu hỏi và thu thập được vài thông tin cần thiết. Câu hỏi cuối cùng của Sylvia Nguyễn khiến đám đông khán giả cười rộ, thậm chí ban giám khảo cũng phải mỉm cười.
Cô bé hỏi, “Ông có thể hát một bài trong đó có chữ đó được không ạ?"


Ananya Vinay từ Fresno đoạt giải nhất trong cuộc đánh vần năm 2017. (Mark Wilson/ Getty Images)

Tiến sĩ Jacques Bailly mỉm cười, “Cháu sẽ không muốn nghe tôi hát đâu."
Sau cuộc thi, Sylvia Nguyễn cho biết cô bé và chị gái Sophia nghĩ ra một số câu hỏi trong khi họ học bài với nhau. Hai chị em từng thắng cuộc thi đánh vần ở cấp địa phương, với kết quả Sophia đoạt giải "Buchanan County Spelling Bee," trong khi Sylvia đoạt giải "Northwest Missouri Regional Spelling Bee." Do đó, hai chị em hội đủ điều kiện tham gia cuộc thi cấp toàn quốc.

Gia đình họ Nguyễn cùng tới Washington DC, sau khi nhật báo St Joseph News-Press đồng ý trang trải mọi phí tổn cho Sylvia và một người lớn. Cô bé hy vọng sang năm sẽ trở lại Washington DC, nhưng không nhất thiết phải là một thí sinh dự thi.

Trong cuộc thi đánh vần Spelling Bee cấp toàn quốc năm nay có 291 thí sinh. Thí sinh chỉ cần đánh vần sai một từ là bị loại ngay. Vòng chung kết hôm thứ Năm đã có 40 thí sinh. Và người thắng giải là cô bé gốc Ấn Độ từ Fresno.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT