Người Việt Khắp Nơi

Tạ Ơn Thầy - Tạ Ơn Trời Phật

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 30/11/2011 - 10:43:59

Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ cũng là nét văn hóa truyền thống Hoa Kỳ hàng năm như để phục vụ bữa tiệc Lễ Tạ Ơn, Hoa Kỳ giết khoảng 50 triệu con gà tây nhưng tổng thống cũng có phóng sinh 2 con gà tây tượng trưng. Ngược lại, ở Việt Nam lại có ăn thịt chó là động vật gần gũi với người.

Quốc Hương/Viễn Đông

HUNTINGTON BEACH - Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, những gói quà tượng trưng lòng thành bọc giấy hoa, cài nơ đẹp đẽ, nhiều màu sắc như quà Giáng Sinh, được nhóm Phật Tử Mắt Thương Nhìn Đời dâng lên trong Lễ Tạ Ơn Thầy - Hòa Thượng Thích Phước Tịnh không ngại mưa nắng từ San Diego đến, là vị giảng sư của nhóm bao năm qua. Thầy với nụ cười trên môi vui đùa, “phải chi mỗi năm làm vài lần như vậy”, rồi nghiêm trang nói “thật ra các con không phải bày vẽ gì nhiều, vì tấm lòng đã hơn tất cả”. Đông kín Phật tử đã cùng về dự lễ Tạ Ơn Thầy tại hội trường Shangha với Mắt Thương Nhìn Đời vào lúc 2 giờ trưa ngày 27-11-2011.
Hòa Thượng Thích Phước Tịnh mở đầu với bài giảng nói rằng ở Hoa Kỳ, phương Tây, bên cạnh một số lễ hội mang sắc thái tôn giáo như Giáng Sinh, còn lại đa số mang nét lễ hội văn hóa. Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ cũng là nét văn hóa truyền thống Hoa Kỳ hàng năm như để phục vụ bữa tiệc Lễ Tạ Ơn, Hoa Kỳ giết khoảng 50 triệu con gà tây nhưng tổng thống cũng có phóng sinh 2 con gà tây tượng trưng. Ngược lại, ở Việt Nam lại có ăn thịt chó là động vật gần gũi với người. Trước đây, ở Việt Nam, Chùa của Hòa Thượng từng bị bắt mất khoảng 15 con chó tất cả.


Mắt Thương Nhìn Đời tạ ơn Thầy - Hòa Thượng Thích Phước Tịnh (Tu Viện Lộc Uyển)
- ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hòa Thượng cũng đặc biệt nói về Lễ Thụ Ân ở Chùa có đảnh lễ các anh linh chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được ghi nhớ công ơn ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, nhất là dịp kỷ niệm Quốc Hận 30-4 không bao giờ quên. Lễ Thụ Ân ở Chùa còn bắt đầu với đảnh lễ Trời Trăng Vũ Trụ… mà Mặt Trời, Mặt Trăng cũng chính là các vị Bồ Tát đã tiêu hao năng lượng tỏa sáng cho con người trên Trái Đất này.
Mắt Thương Nhìn Đời chính thức được Liên Bang Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức bất vụ lợi, với mục đích làm việc thiện nguyện, tu học Phật pháp đã 3 năm nay. Phật tử Chơn Tịnh Diệu là một trong 10 thành viên sáng lập của Mắt Thương Nhìn Đời, nhân dịp này, thông báo để đáp ứng nhu cầu phát triển tâm linh và thực tập tu hành của quý đồng bào, Phật tử khắp mọi nơi, kể từ tháng 2-2012, Mắt Thương Nhìn Đời sẽ thay đổi địa điểm tu học mới (sẽ không còn ở Trung Tâm Shangha, Huntington Beach). Địa điểm học Pháp và tổ chức các khóa tu sẽ được thông báo sau trên các phương tiện truyền thông và trang nhà www.matthuongnhindoi.org.


Lễ Tạ Ơn Thầy của Mắt Thương Nhìn Đời ở Trung Tâm Shangha (Huntington Beach)
- ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hiện tại Mắt Thương Nhìn Đời mở cửa Thiền Đường có lễ lạy, sám hối, tu học tại hội trường Shangha từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.
Trong tháng 12, Mắt Thương Nhìn Đời cũng có khóa tu học kỳ 4 miễn phí với nhóm cúng dường thức ăn nước uống mỗi ngày 3 bữa từ 16 đến 24-12-2012, trong đó có “Phật Pháp Căn Bản” và “Thiền Tập Ứng Dụng” với thành phần ban giáo thọ hướng dẫn khóa tu là: Hòa Thượng Thích Phước Tịnh (Tu Viện Lộc Uyển), Thượng Tọa Thích Không Chiếu (Thiền Viện Tánh Không), Thượng Tọa Thích Không Như (Thiền Viện Tánh Không), Thượng Tọa Thích Tuệ Giác, Thượng Tọa Thích Tâm Chánh, Thượng Tọa Thích Tuệ An (cùng Thiền Viện Đại Đăng). Nhóm cũng mong muốn được cung thỉnh thêm những giảng sư mới, trẻ, cùng các nhóm trẻ tu học lẫn nhóm trung niên của Mắt Thương Nhìn Đời.
Mắt Thương Nhìn Đời cũng có các hoạt động từ thiện như giúp phát thực phẩm tại Việt Nam, đào giếng tại Ấn Độ….
Liên lạc Mắt Thương Nhìn Đời ở số điện thoại là 714-600-8854, và lienlac@mathuongnhindoi.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT