Người Việt Khắp Nơi

Tai nạn thuyền bí ẩn, hai người Việt lâm nạn, một xác được tìm thấy

Tuesday, 21/11/2017 - 09:03:45

Khi đến điều tra vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017. các quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Duyên Hải thấy xác của một người đàn ông lớn tuổi gần một chiếc thuyền máy đang chạy quay vòng vòng ngoài sự kiểm soát.


Một xác được tìm thấy gần nơi chiếc thuyền chạy theo vòng tròn không có người lái trưa Chủ Nhật, trong hình lấy từ màn ảnh của đài NBC tại San Francisco.


HALF MOON BAY - Một tai nạn đã xảy ra trong vùng biển Half Moon Bay nằm về hướng nam của thành phố San Francisco. Một chiếc thuyền dài 17 feet (5.2 mét) đã được khám phá không có người lái Martin's Beach vào ngày Chủ Nhật.

Khi đến điều tra vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017. các quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Duyên Hải thấy xác của một người đàn ông lớn tuổi gần một chiếc thuyền máy đang chạy quay vòng vòng ngoài sự kiểm soát.

Tử thi trôi gần đó được xác định là ông Nguyễn Đức Dũng, 74 tuổi, từ thành phố Fremont. Xác này không mang áo phao. Đến sáng thứ Hai, Vệ Binh Duyên Hải phải ngưng công tác tìm nạn nhân thứ nhì là ông Trần Tuấn, hay Tom Trần, vì lúc đó không còn hy vọng tìm được ông còn sống. Họ đã truy tìm trên một vùng rộng 200 dặm vuông trong 19 tiếng đồng hồ.

Chiếc thuyền này là thuyền của ông Tuấn. Khi báo tin ngưng nỗ lực tìm người vào khoảng 9:30 sáng thứ Hai, Đại Úy Patrick Nelson nói trong một văn bản dành cho báo chí, "Ngưng cuộc tìm kiếm là một quyết định khó khăn nhất cho tôi. Chúng tôi xin gởi lời cầu nguyện đến gia đình và bạn bè ông Trần Tuấn. Cho dù với nỗ lực nhiều nhất có thể làm được, chúng tôi vẫn không thể nào tìm ra ông Tuấn để đưa ông về với gia đình vào lúc này."

Các viên chức nói rằng hai ông Dũng và Tuấn đã ra khơi trên chiếc Boston Whaler từ bến tàu Pillar Point Harbor vào sáng Chủ Nhật, trong một ngày nắng ấm, trời đẹp. Tình trạng của chiếc thuyền được mô tả là tốt, an toàn. Nơi xảy ra tai nạn nằm cách bến tàu khoảng 8 dặm về hướng nam.

Đến khoảng 1 giờ trưa, một tàu đánh cá đã gọi báo cho nhà chức trách biết về một chiếc thuyền đang chạy theo vòng tròn với tốc độ khoảng 20 dặm một giờ.

Không chỉ ông Dũng, nhà chức trách nghĩ rằng ông Tuấn cũng không mặc áo phao.
Sở Cảnh Sát San Mateo Sheriff's Office tin rằng đây là một tai nạn, không có điều gì đang nghi ngờ. Tuy nhiên, họ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến hai người đàn ông bị rớt xuống biển, trong khi chiếc tàu không người điều khiển lại chạy lòng vòng.

Một viên chức nói rằng thỉnh thoảng họ vẫn gặp những trường hợp tai nạn tương tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT