Thể Thao

Tại sân nhà, Bayern Munich bị Wolfsburg cầm chân

Friday, 22/09/2017 - 08:53:08

Nếu thứ Bảy mà PSG đấu sao đấy để đến nỗi phải thua Montpellier thì cuộc chạy đua sau đó giữa PSG với Monaco sẽ có ngang mức khởi đầu như nhau. Nếu PSG hòa thì vị trí đầu bảng của nó tương đối vững hơn.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Sáu, hai anh đương kim vô địch là Bayern Munich và Monaco ra quân sớm để nghỉ sớm, nhường hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cho 26 trận khác ở các nhóm Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga. Các đội thuộc hạng "thứ dữ" còn lại sẽ đụng trận ngày thứ Bảy. Chủ Nhật sẽ không có anh cao hạng nào ra quân.


Cú sút ác liệt của Maximilian Arnold đội Wolfsburg; banh sẽ bay vào góc phải trên cao trong khung thành, ở trận với Bayern Munich tại sân Allianz Arena, Munich, ngày thứ Sáu. (Getty Images)

Thứ Bảy, Premier League sẽ có Chelsea, Tottenham, Man C, Liverpool, Man U, Leicester ra trận.
Ligue 1 sẽ có Paris Saint Germain đấu với Montpellier. Trận này quan trọng đối với PSG dẫn đầu bảng vì trong ngày thứ Sáu Monaco thắng Lille 4-0, có tổng cộng 18 điểm, đứng hạng nhì. Monaco đã đấu xong trận thứ 7 trong khi PSG mới chỉ đấu xong trận thứ 6. Nếu thứ Bảy mà PSG đấu sao đấy để đến nỗi phải thua Montpellier thì cuộc chạy đua sau đó giữa PSG với Monaco sẽ có ngang mức khởi đầu như nhau. Nếu PSG hòa thì vị trí đầu bảng của nó tương đối vững hơn. Nếu thắng thì lại càng vững nữa.

Cũng thứ Bảy thì Bundesliga sẽ có trận quan trọng giữa Borussia Dortmund với Borussia Monchengladbach. Dortmund hiện đứng đâu bảng bên Đức; Bayern đứng hạng nhì ngay cả sau trận thứ 6 trong ngày thứ Sáu. Vấn đề là Dortmund mới chỉ đấu có 5 trận, vì vậy mà nếu Dortmund hòa hay thắng Monchengladbach ngày thứ Bảy thì Dortmund sẽ có 14 hoặc 16 điểm, khiến Bayern lại càng phải "kéo cày" trong những trận về sau để có thể đuổi kịp nhau.


Arjen Robben đội Bayern, áo đỏ bên trái, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình trong trong trận với Wolfsburg. (Getty Images)

Thứ Bảy, Serie A bên Ý có những anh hạng cao như Juventus và Napoli cùng ra quân. Napoli hiện đứng nhất với 15 điểm, còn đương kim vô địch Juventus đứng nhì cũng với 15 điểm. Cả hai đều đã đấu xong 5 trận. Ta có thể dự kiến là khó có chuyện cả hai sẽ hòa với đối thủ của mình trong ngày tới, và sẽ không còn chuyện đồng điểm nhưng khác hạng. Cả hai trận Juventus - Torino và Napoli - Spal sẽ được bên Ý người ta đặc biệt chú ý. Napoli đấu với Spal là một đội yếu thì có nhiều triển vọng hơn Juventus đấu với đội Torino thuộc loại mạnh, hiện đứng hạng 5 bên Ý.


Huấn luyện viên Martin Schmidt của Wolfsburg sau khi cầu thủ đội mình ghi được bàn thắng trong trận với Bayern Munich. (Getty Images)

Và thứ Bảy, những đội mạnh của La Liga như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla đều ra quân hết. Real Madrid đang có vấn đề là kém Barcelona đến 7 điểm, rồi trong trận cuối tuần rồi thì hậu vệ chủ chốt Marcelo lại bị chấn thương nơi bắp đùi, không thể đấu ít nhất trong 4 trận sắp tới!

Đã vậy, trận trong ngày thứ Bảy với Alaves thì Real Madrid cũng lại không có trung vệ chủ chốt là Toni Kroos vì cậu này bị đau bá sườn trong trận gần đây nhất.

Cuối tháng 10, FIFA sẽ công bố danh tính người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2017. Ba ứng viên nổi bật nhất là Ronaldo, Messi và Neymar. Trước đây giải này kết hợp với giải Ballon d'Or của Pháp nhưng kể từ khi hai giải được tách rời ra vào năm 2016 thì năm 2017 Ronaldo đã đoạt giải Ballon d'Or của Pháp, còn giải cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA là đến cuối tháng 10 này mới có kết quả.
Từ đầu mùa bóng đến nay, thành tích của Ronaldo kém Messi, thế nhưng trong năm 2017 thì thành tích của Ronaldo lại trội hơn Messi, bởi vậy dư luận chung là Ronaldo e lại đoạt luôn giải của FIFA kỳ này nữa.
Tình hình trên có thể giúp ta chọn lựa những trận mình cho là đáng xem nhất, tùy nơi sở thích của mỗi người đối với các đội bóng bên Anh, Pháp, Đức , Ý hay Tây Ban Nha.

Trận Bayern Munich – Wolfsburg

Đôi bên đấu với nhau ở sân Allianz Arena của đội Bayern ở Munich vào một buổi chiều tối vào Thu, trời lạnh dưới 10 độ C (50 độ F).


Arturo Vidal đội Bayern tranh banh với thủ môn Koen Casteels đội Wolfsburg trong trận ngày thứ Sáu tại Munich. (Getty Images)

Wolfsburg là đội của hãng xe Volkswagen như ta vẫn biết. Bayern Munich là câu lạc bộ bóng đá lớn nhất bên Đức và lớn vào hạng ba trên toàn cầu. Vốn liếng là của người trong nước. Nước Đức giàu mạnh cỡ nào về kinh tế bên Âu châu thì ai nấy đều biết. Ít ra thì đám đầu tư ở các nước dầu mỏ hay Trung Quốc đều ít dám dòm ngó gì vào! Một đội giàu mạnh như vậy cho nên dàn cầu thủ của nó cũng gồm toàn những nhân vật thượng thặng từ những đội tuyển quốc gia các nơi như: Ribery (Pháp), Robben (Hòa Lan), Vidal (Chile), Lewandowski (Ba Lan), Thiago (Tây Ban Nha), Rafinha (Brazil) v.v., cộng thêm đám cầu thủ người Đức mà hầu hết đều có chân trong đội tuyển của Đức.

Bởi vậy mà Bayern đấu với Wolfsburg thì xác suất thường nghiêng phần thắng về cho Bayern. Nhưng nếu hôm cuối tuần qua mà cỡ như Real Madrid sau khi áp đảo đội Real Betis chán chê, với trên dưới 25 lần tấn công vào khung thành Betis nhưng banh nhất định không chịu vào, để đến phút cuối đi thua ngược 1 bàn trắng, thì trong ngày thứ Sáu 22 mà Bayern chật vật không cách chi thắng được Wolfsburg để rồi phải hòa nhau 2-2 thì cũng là lẽ thường trong đá banh!

Mà của đáng tội thì Wolfsburg đấu chẳng kém cỏi một tí nào. Đôi bên có banh nơi chân ngang ngửa như nhau suốt trận đấu. Ngoài cú penalty mà Bayern được hưởng vào phút thứ 33 do Lewandoski sút, một cú phạt xem ra chẳng lấy gì làm minh bạch cho lắm, thì rốt cuộc suốt trận đấu Bayern chỉ sút đúng hướng khung thành Wolfsburg có mỗi một lần với bàn thắng vào phú thứ 42 của Arjen Robben sau khi banh do Robben sút bay trúng chân đồng đội rồi đổi hướng bay vào lưới khiến thủ môn Koen Casteels không biết đườn gnào mà đỡ! Ngược lại, Wolfsburg sút tổng cộng 2 lượt nhưng cả hai đều đúng hướng, và cả hai đều là hai bàn thắng vào phút thứ 56 và 83 của hiệp 2.

Phút thứ 56, Wolfsburg hưởng cú đá tự do trước ranh cấm địa, sau khi cầu thủ Bayern đốn ngã cầu thủ của Wolfsburg ở đấy. Maximilian Arnold đứng ra sút một cú ác liệt vào góc phải trên cao khung thành; thủ môn Sven Ultreich, thay Manuel Neuer đang trong tình trạng dưỡng thương, không cách chi bay theo kịp trái banh!

Rồi đến phú tthứ 83, từ rất xa bên phần sân cánh phải của Bayern, quả banh từ chân cầu thủ Wolfsburg được chuyền vào trước khung thành cho Daniel Didavi; cậu này nhào lên đánh đâu một cú như chớp vào lưới!
Và thế là Bayern Munich bị Wolfsburg cầm chân trong trận ngày thứ Sáu 22/9. Muốn biết kết quả này bất ngờ ra sao cho Bayern thì chỉ cần xem cảnh các phụ tá của huấn luyện viên Martin Schmidt nhào tới ôm chầm lấy chủ soái của mình sau trận đấu là thấy ngay rằng đối với Wolfsburg, hòa với Bayern có nghĩa là thắng!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT