Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Tài tử ma cà rồng Christopher Lee qua đời ở tuổi 93

Thursday, 11/06/2015 - 07:53:41

Ông có tên thật là Christopher Frank Carandini Lee, chào đời tại London vào ngày 27 tháng Năm, 1922. Ông lớn lên trong khu phố Belgravia phong lưu, là con trai của trung tá Geoffrey Trollope Lee và bà hầu tước Estelle Marie Carandini, một thành viên của một gia đình người Ý kỳ cựu.

Ông Christopher Lee trong phim “Ma Cà Rồng Sống Dậy Từ Đáy Mồ” năm 1968. (Getty Images)

 

Christopher Lee là một tài tử người Anh có chiều cao quá cỡ. Ông có dáng vẻ bảnh bao, giọng nói của kịch sĩ Shakespeare, và bản lĩnh của nhà quý tộc. Với những nét như vậy, ông đã đóng vai một loạt nhân vật phản diện, từ một Bá Tước Dracula quyến rũ, cho tới một nhà phù thủy đáng sợ trong phim “The Lord of the Rings” (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn). Ông đã qua đời ở tuổi 93.
Cái chết của ông đã được xác nhận bởi một giới chức của Royal Borough of Kensington và Chelsea ở London hôm thứ Năm.
Ông Lee thành danh ở tuổi 35 vào năm 1957 với phim đột phá “The Curse of Frankenstein” (Lời Nguyền của Frankenstein), một bộ phim kinh dị của Anh, do Terence Fisher làm đạo diễn. Trong phim này, ông đóng vai quái vật Frankenstein. Nhưng cách một năm sau đó, khi Lee đóng vai chính trong phim “Dracula” của Fisher, thì bản sắc điện ảnh của ông trở thành gắn liền mãi mãi với ma cà rồng quý tộc khát máu của Bram Stoker. Trong lối nhập vai diễn xuất của Lee, con ma cà rồng này toát ra một sức hấp dẫn tình dục đầy nhục cảm.
Khi bộ phim được phát hành lại vào năm 2007, Jeremy Dyson của tờ báo Anh The Guardian viết, “Ngài bá tước của Lee đắm đuối mê say. Một sự ác nhục dục mãnh liệt bừng cháy đằng sau đôi mắt long lanh của ông.”
Ngay cả trong những độ tuổi 70 và 80, vẻ mặt của ông Lee có thể gây ra khiếp hãi trong trái tim của các khán giả. Ông đóng vai nhân vật phản diện lọc lừa đeo thanh gươm sáng lóa, là Bá Tước Dooku, trong “Tập 2 - Attack of the Clones” (2002), và “Tập 3 - Revenge of the Sith” (2005) của bộ phim “Star Wars.” Và ông là nhà phù thủy Saruman tài ba mà nguy hiểm, nhất quyết tru diệt “thế giới của những người đàn ông,” trong phim “Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn” và phim “Hobbit.”
Tài tử Lee thỉnh thoảng nói với vẻ triết lý về lối diễn xuất được đóng khuôn, gắn liền ông với những vai trò kinh dị. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002 với báo New York Times, tài tử kỳ cựu này cho biết trong số khoảng 250 vai phim điện ảnh và phim truyền hình, chỉ có chừng 15 phim là kinh dị. Trong số đó có ít nhất 10 chuyến đóng vai Dracula (những tập kế tiếp bao gồm “Dracula: Prince of Darkness”năm 1966, và “The Satanic Rites of Dracula" năm 1973), cộng với một chuyến đóng vai con quái vật của Frankenstein và một chuyến đóng vai Mummy.
Ông có tên thật là Christopher Frank Carandini Lee, chào đời tại London vào ngày 27 tháng Năm, 1922. Ông lớn lên trong khu phố Belgravia phong lưu, là con trai của trung tá Geoffrey Trollope Lee và bà hầu tước Estelle Marie Carandini, một thành viên của một gia đình người Ý kỳ cựu.
Cha mẹ ông Lee ly dị khi ông lên 6 tuổi. Rồi mẹ ông kết hôn với Harcourt George St. Croix-Rose, một nhà đầu tư ngân hàng. Gia đình này duy trì cuộc sống phong lưu cho đến khi nhà đầu tư gặp thất bại tài chánh vào năm 1939 của thời Đại Suy Thoái. Lee nhớ lại lối sống ấy, trong cuốn hồi ký phát hành năm 2003, với tựa đề “Lord of Misrule”(Chúa Tể Của Nền Cai Trị Tồi Tệ). Cuốn sách này là một phiên bản thích nghi của cuốn tự truyện của ông trước đó, “Tall, Dark and Gruesome” (Cao, Tối Tăm và Khủng Khiếp" (1977). Ông viết, “Đúng là chúng tôi đã từng khi không đi nổi với vé hạng nhất trên tàu Blue Train. Nhưng chuyện ấy hẳn là một sai lầm trong việc đặt vé.”
Ông theo học tại Eton và Wellington College. Sau đó anh gia nhập Không Quân Hoàng Gia, phục vụ trong ngành tình báo và Lực Lượng Đặc Biệt trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Khi còn là một thiếu niên, ông Lee đã đạt đượcc chiều cao đầy đủ của mình, là 6 feet 5 inches. Ông nhớ lại trong “Tall, Dark and Gruesome” (1977), “Tôi đã đi qua thời học sinh của mình trong một trạng thái bối rối liên tục.” Chiều cao của Lee cũng gây khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất ban đầu của ông.
Sau chiến tranh, một người anh em họ gợi ý Lee thử đóng phim. Người này giới thiệu ông với mọi người ở xưởng phim Rank tại London. Sợ rằng mình cao vượt hẳn các đồng diễn viên của mình, Lee cứ phải ngồi suốt thời gian xuất hiện trong phim đầu tiên của ông, trong vai một người khách hộp đêm trong phim “Corridor of Mirrors” (1948). Trong cùng năm đó, ông được phép đứng, trong vai một người mang những cây giáo, trong phim Hamlet của Laurence Olivier.
Ông đã sống ở Thụy Sĩ và California trong nhiều năm, nhưng cuối cùng trở về quê hương Anh trong nhiều năm cuối đời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT