Thế Giới

Taliban tấn công trường học, bắn chết con của lính

Wednesday, 17/12/2014 - 12:10:22

Các bệnh viện trong vùng đã kêu gọi người dân trên toàn quốc hãy đóng góp máu, trong lúc những xe cứu thương đã chạy liên tục để chở các nạn nhân từ trường học đến bệnh viện.

Các phụ nữ thuộc đảng Muttahida Qaumi Movement ở thành phố Karachi đã thắp nến cầu nguyện cho 141 nạn nhân bị bắn chết tại trường học ở Peshawar ngày thứ Ba. (Getty Images)


PESHAWAR – Trên 140 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tàn bạo nhắm vào một trường học ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan. Những chiến binh thuộc lực lượng Taliban đã nổ súng loạn xạ vào các học sinh và giáo viên.
Ngoài khoảng một chục thầy giáo tử nạn, hầu hết những nạn nhân còn lại là trẻ em. Đến chiều cùng ngày, đám tang đã bắt đầu cho một số nạn nhân trong tổng số ít nhất 141 người thiệt mạng.
Trong mấy năm qua Taliban đã tuyên chiến với chính phủ Pakistan, muốn lật đổ chính quyền để thành lập một quốc gia theo đạo Hồi.
Taliban chọn trường học tại Peshawar để thực hiện vụ khủng bố vì đa số học sinh tại tru9òng này là con của các quân nhân trong quân đội của chính phủ. Trong một tuyên cáo gởi đến báo chí sau khi thực hiện vụ tấn công vào các học sinh, gồm các em từ lớp một đến lớp 10, Taliban nói, “chúng tôi muốn chúng nó cũng cảm được sự đau đớn của chúng tôi.”
Các bệnh viện trong vùng đã kêu gọi người dân trên toàn quốc hãy đóng góp máu, trong lúc những xe cứu thương đã chạy liên tục để chở các nạn nhân từ trường học đến bệnh viện.
Tại các nhà thương, những cha mẹ trong tình trạng buồn khổ đã chờ nghe tin tức về con của họ. Họ xem danh sách những người bị thiệt mạng cũng như bị thương tại mỗi bệnh viện.
Một em trai thoát chết đã kể lại, “Bất ngờ có nhiều tiếng súng đằng sau lưng chúng tôi. Vài đứa bị bắn chết và tôi bị bắn vào lưng. Quân đội đã đến và bắn chết vài người khủng bố, những kẻ khác đã bỏ chạy.”
Những học sinh khác cho biết các em đã chui xuống gầm bàn để tránh đạn, cùng lúc thấy mấy đứa bạn bị trúng đạn, gục ngã ngay trong lớp học.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng thứ Ba. Có ít nhất bảy tay súng đã xông vào một trường học được điều hành bởi quân đội. Nhóm chiến binh Taliban đã bắn loạn xạ, không cần biết mũi súng đang nhắm vào học sinh hay giáo viên. Họ cũng ném những trái lựu đạn, khiến số tử vong càng lên cao.
Trong một thời gian ngắn, lực lượng biệt kích của quân đội Pakistan đã đến truy quét nhóm Taliban. Trong cuộc đấu súng, người ta có thể nghe nhiều tiếng nổ từ bên trong trường học. Nhóm cảm tử Taliban đã gài bom khắp trường.
Trong lúc quân đội bao vây trường học và Taliban cố thủ ở bên trong, Nhiều phụ huynh đã tụ tập ở gần đó để chờ nghe tin. Vài học sinh chạy thoát ra ngoài liền được che chở vào nơi an toàn. Thế nhưng phần lớn các học sinh trong trường đã không chạy thoát. Các em đã bị giết hoặc bị thương.
Lực lượng Taliban tại Pakistan nói rằng vụ tấn công này là nhằm trả đũa cho những cuộc hành quân của quân đội đang diễn ra ở tỉnh Waziristan. Tỉnh này nằm ở miền bắc, sát biên giới Afghanistan. Vùng núi hiểm trở ở tỉnh này là nơi trú ẩn lý tưởng cho các chiến binh Taliban. Quân đội đã thường xuyên hành quân để càn quét Taliban ra khỏi vùng núi.
Trong nhiều năm qua, người dân Pakistan đã quen thuộc với những vụ tấn công đẫm máu của Taliban. Tuy nhiên, vụ tấn công vào trường học lần này đã bị xem là quá tàn bạo và chết người nhắm vào những nạn nhân vô tội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT