Người Việt Khắp Nơi

Tam Nhật Thánh & Đại Lễ Phục Sinh tại Little Saigon

Sunday, 05/04/2015 - 05:54:51

Sau đó, Linh mục Nguyễn Văn Luân và Linh mục Thái Quốc Bảo đã rửa chân cho 12 giáo dân Mỹ, Mễ, Việt.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Giáo Hội Công Giáo toàn cầu vừa cử hành Tam Nhật Thánh và long trọng cử hành đại lễ Phục Sinh, mừng Chúa Phục Sinh. Tại Nam California, Phóng viên Viễn Đông ghi nhận một số chi tiết và hình ảnh trong hai giáo xứ tiêu biểu thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong ba ngày mùng 2, 3 và 4 tháng Tư, 2015:

Thứ Năm Tuần Thánh tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 2/4 Linh Mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân, Linh mục Đỗ Thanh Hà (cựu Giám Đốc TTCG/VN tiên khởi), Lm Nguyễn Đức Minh (cựu Giáo Sư Đại Chủng Viện), Lm. Thái Quốc Bảo (Phó xứ La Vang) đã cùng đồng tế Thánh lễ với Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương (Giám Mục Phụ Tá GP Orange).

Rước kiệu Chúa Sống Lại tại giáo xứ Westminster. (Thanh Phong/Westminster)



Trong bài giảng bằng ba ngôn ngữ Anh, Việt và Tây Ban Nha, Lm Nguyễn Văn Luân nhắc nhở giáo dân, “Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, truyền chức Linh Mục và dạy dỗ môn đệ bài học yêu thương, phục vụ. Vì thế, xin anh chị em luôn kính trọng phép Thánh Thể, vì đây chính là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu đã để lại làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Thứ hai, chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh Mục được bền đỗ trong Ơn Gọi và hãy làm theo lời dạy của Chúa, yêu thương nhau, chia cơm xẻ áo, giúp người hoạn nạn, túng thiếu để mai này khi qua khỏi cõi đời tạm bợ này, chúng ta được về quê Trời hưởng vinh phúc đời đời với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
Sau đó, Linh mục Nguyễn Văn Luân và Linh mục Thái Quốc Bảo đã rửa chân cho 12 giáo dân Mỹ, Mễ, Việt.

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo Xứ Westminster

Lúc 4 giờ chiều, hàng ngàn giáo dân khắp nơi đã đến thánh đường tham dự cuộc Suy Tôn Thánh Giá. Trước đó, Linh mục Phó Xứ Nguyễn Đức Dũng hướng dẫn mọi người suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa: “Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta đến đây suy niệm về mầu nhiệm Chúa chịu chết trên thập giá để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại như lời Người đã hứa: Khi nào Ta được đưa lên cao Ta sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Ta.
“Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận đưa lên cao để có thể kéo mỗi người chúng con lên cùng Chúa. Giờ đây, xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu bao la của Chúa, biết quên đi những hận thù, ích kỷ, biết chia sẻ tình thương cho tất cả những người anh em đồng loại để chúng con có thể chia sẻ nỗi đau đớn và có thể cùng vác thánh giá với Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ tất cả tội lỗi để giúp mỗi người chúng con trở nên cuộc sống mới trong thần khí của Ngài.”
Sau lời suy niệm rất cảm động trên, một thanh niên tên Tuấn, đóng vai Chúa Giêsu, mình mặc áo dài trắng bê bết máu, đầu đội mũ gai, bị các quân lính mang gươm giáo lôi từ trong phòng mặc áo ra phía cung thánh, nơi có cây Thập Giá lớn và nặng, các tên quân lính la hét, tay cầm roi quất mạnh vào người, bắt vác cây thập giá .
Từ trong thánh đường ra phía ngoài khuôn viên, nời đặt 14 Chặng Đàng Thương Khó. Theo sau người vác thập giá có Lm chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn, Lm Phó xứ Nguyễn Đức Dũng, Thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, các vị cựu Chủ Tịch cùng hàng ngàn giáo dân.
Mỗi chặng đàng Thánh Giá diễn lại một sự khổ nạn mà Chúa phải chịu, ba lần ngã xuống đất vì đuối sức, vì cây thập Giá quá nặng đè lên tấm thân đầy máu, nhiều lần bị quân dữ đạp, đánh, không còn sức để vác thập giá lên đồi Calvê nên quân lính đã bắt một người đi đường vác thay, gặp Mẹ người là Maria, được bà Veronica lấy tấm khăn lau mặt cho Chúa vì máu đã tuôn đầy trên gương măt quá sức đau đớn.
Cuối cùng bị quân lính lột áo, kéo lê đi như kéo tên trộm cướp, rồi kéo căng hai tay, chân đóng đinh vào cây Thập Tự, dựng lên giữa hai tên trộm cướp đã bị đóng đinh trước đó. Cảnh tượng vô cùng xúc động, nhiều người lấy khăn lau nước mắt, nhiều người không dám nhìn vì quá xúc động.
Sau khi cất xác xuống và táng trong mồ đá, mọi người vào thánh đường tham dự nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, vì Thánh Giá treo Đấng Cứu Độ Trần Gian. Sau khi hôn kính Thánh Giá, rước lễ, mọi người thinh lặng ra về để tưởng niệm Chúa chịu chết vì tội lỗi của chính mình. Suốt đêm Thứ Sáu , giới trẻ canh thức, diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa, viếng xác Chúa trong mồ thánh.Vào chiều Thứ Bảy có đi chặng đàng đau đớn Đức Mẹ ngoài trời.

Thứ Bảy Tuần Thánh: Vọng Phục Sinh tại Thánh Đường Westminster

Vào lúc 5 giờ 30 chiều, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, mừng Chúa Sống Lại được long trọng cử hành. Đây là cao điểm của Tuần Thánh và là Thánh Lễ quan trọng nhất của Giáo Hội, vì lẽ nếu Chúa Giêsu chết đi mà không sống lại thì đức tin của người Công Giáo ra vô ích, vì các tín hữu Công Giáo có niềm tin tuyệt đối vào Kinh Thánh ghi chép việc Chúa đã sống lại thật, và tin vào lời Chúa: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó.”
Linh mục Chánh xứ ra cửa chính thánh đường làm phép nến Phục Sinh và lửa. Nến Phục Sinh tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng xóa tan bóng tối là tội lỗi, ánh sáng soi chiếu cho muôn dân. Sau khi làm phép, Nến Phục Sinh được Linh mục chánh xứ rước lên cung thánh với ba lần Linh Mục đưa nến lên cao và công bố “Ánh Sáng Chúa Kito.” Các giáo dân đáp lại “Tạ Ơn Chúa” và nến được đặt vào giá nến bên phải bàn thờ.
Sau nhiều bài đọc, trong đó bao giờ cũng phải đọc bài trích sách Xuất Hành, diễn tả việc ông Môisen dẫn dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ. Sau các bài Thánh Thư, Thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo công bố Tin Mừng, tượng Chúa sống lại được rước lên cung thánh, đèn trong nhà thờ bật sáng, hoa nến bây giờ mời được chưng trên bàn thờ và chuống, trống đổ hồi để mừng Chúa Phục Sinh. Sau bài giảng, 23 anh chị em tân tòng lên trước cung thánh để được nhận bí tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Sau nghi thức Rửa Tội, toàn thể giáo dân có mặt cùng hân hoan vỗ tay chào mừng các tín hữu mới trong cộng đoàn. Trong nhiều giáo xứ, như Barbara, Đức Mẹ La Vang, St Columban, Saint Polycap, v.v. đêm thứ Bảy đều có nghi thức ban Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức cho các anh chị em tân tòng.
Đại Lễ Phục Sinh được tiếp tục mừng trong tám ngày sắp tới gọi là tuần Bát Nhật Phục Sinh. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT