Thế Giới

Tảng đá nằm chênh vênh trên bờ dốc suốt cả ngàn năm

Thursday, 07/04/2016 - 09:41:19

Không ai biết tảng đá này được hình thành như thế nào. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ khoa học đến kỳ quái, để lý giải cho tảng đá này. Một trong những giả thuyết đưa ra là đây là vị trí được hình thành một cách tự nhiên qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, các nhà địa chất học bác bỏ giả thuyết này, vì cho rằng tảng đá có một mặt gãy hết sức bằng phẳng, và điều này không thể là kết quả của hiện tượng xói mòn tự nhiên.

 
Tảng đá Vaanirai Kal nằm nghiêng trên bờ dốc.

 

ẤN ĐỘ - Một tảng đá khổng lồ ở Ấn Độ đã thu hút hàng ngàn du khách đến chiêm ngưỡng, bởi tư thế thăng bằng hiếm có khiến nó nằm chênh vênh bên sườn dốc suốt cả ngàn năm qua và không bao giờ lăn xuống.

Tảng đá có đường kính 5 mét, cao 6 mét và nặng khoảng 250 tấn, nằm nghiêng 45 độ trên dốc và điểm chạm đất rất nhỏ, chỉ khoảng 1.2 mét, so với khối lượng khổng lồ của nó. Vậy mà bất chấp lực hút của trái đất, bất chấp xói mòn của thời gian, nắng gió, tảng đá vẫn nằm yên với một tư thế và vị trí khá hiểm trên dốc suốt hơn 1,300 năm. Người dân thị trấn biển Mahabalipuram không thể giải thích nổi khả năng thăng bằng kỳ lạ này.
Người dân đặt tên cho tảng đá là Vaanirai Kal, nhưng nó được biết đến nhiều nhất dưới cái tên Kishna's Butter Ball--Viên bơ của thần Kishna, nói về một món ăn yêu thích của thần Kishna bị rơi từ trên trời xuống.

Không ai biết tảng đá này được hình thành như thế nào. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ khoa học đến kỳ quái, để lý giải cho tảng đá này. Một trong những giả thuyết đưa ra là đây là vị trí được hình thành một cách tự nhiên qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, các nhà địa chất học bác bỏ giả thuyết này, vì cho rằng tảng đá có một mặt gãy hết sức bằng phẳng, và điều này không thể là kết quả của hiện tượng xói mòn tự nhiên.

Cũng có người cho rằng, các vị thần đã đặt tảng đá xuống trái đất để chứng minh sức mạnh của mình, hay như đây là những gì để lại của sinh vật ngoài hành tinh đến thăm Trái đất hơn ngàn năm trước.

Người ta kể rằng, vua Narasimhavarman từng ra lệnh đẩy tảng đá vì không muốn nó rơi vào tay những nhà điêu khắc. Thế nhưng ngay cả những lực sĩ khoẻ nhất của ông cũng không thể lay động tảng đá. Vào năm 1908, Thống đốc của Madras, Arthur Lawley, muốn bỏ tảng đá vì sợ nó sẽ trượt dốc và phá hủy thị trấn. Ông mang đến 7 con voi để kéo, nhưng vẫn không làm tảng đá nhúc nhích đến một li.

Tảng đá được cho là đã tạo nguồn cảm hứng cho vua Raja Raja Chola chế tạo ra trò chơi Tanjavur Bommai, một trò chơi giống con lật đật, không bao giờ ngã xuống dù cho bị hất, bị đẩy thế nào đi nữa. Tảng đá Vaanirai Kal giờ là một điểm du lịch thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm. Không ít người cũng thử đẩy tảng đá xuống dốc nhưng thất bại hoàn toàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT