Người Việt Khắp Nơi

Tang lễ người bị cảnh sát bắn, rất đông người tham dự

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 21/01/2013 - 08:33:42

“Lạy Chúa không có người chết. Chỉ có người sống, trên địa cầu này và ở bên kia... Ôi những người chết thân yêu, những người sống, vạn đại đang sống trong tôi.Xin hãy giúp tôi, trong cuộc đời ngắn ngủi này, biết học sống muôn đời bất diệt”

Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA - “Lạy Chúa không có người chết. Chỉ có người sống, trên địa cầu này và ở bên kia... Ôi những người chết thân yêu, những người sống, vạn đại đang sống trong tôi.Xin hãy giúp tôi, trong cuộc đời ngắn ngủi này, biết học sống muôn đời bất diệt” - Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, thánh lễ an táng và cầu nguyện xin chúa thương xót linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Bình (1973-2013) - người đã bị cảnh sát Santa Ana bắn chết vào lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 11-1-2013 đã diễn ra vào cuối tuần qua. Linh cữu của ông Bình được quàn tại Nhà Quàn Nhà Dòng Saint Patrick (Midway City) từ 16 đến 18-1, thánh lễ an táng tại Thánh Đường Saint Barbara (Santa Ana) và Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (Huntington Beach) vào ngày 19-1. Đã có cả ngàn người tham dự thánh lễ an táng dưới sự đồng tế của13 linh mục và 1 thầy dòng, trong đó có phần cầu nguyện của Hội Phêrô Hải Phòng Hải Ngoại, Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, Cộng Đoàn St. Barbara, Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại; và hàng trăm người cùng đến cầu nguyện tại góc đường Maxine và Third St với gia đình người quá cố gồm vợNgô Vũ Lệ Quyên, trưởng nam Nguyễn Thiện Joseph, thứ nam Nguyễn Hữu Patrick, các con đỡ đầu: Philip Duy Anh Nguyễn, Sean Nguyễn, Darren Tạ, Aaron Tuấn Lê... cùng bố mẹ họ hàng.

                    Hàng trăm người đứng cầu nguyện tại nơi ông Nguyễn Văn Bình bị cảnh sát bắn thiệt mạng 
                                              ở Santa Ana - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT