Hôm thứ Bảy, một chiếc tàu của chính phủ Philippines đã vượt qua sự ngăn cản của tàu tuần duyên Trung Quốc, và mang thực phẩm và rau tươi cho các quân nhân đang đồn trú trên một chiếc tàu hải quân bị mắc cạn, được sử dụng như một căn cứ của quân đội Philippines, để củng cố tuyên bố chủ quyền
Chiếc tàu mắc cạn của Philippines gần bãi đá Second Thomas.
SECOND THOMAS SHOAL – Hôm thứ Bảy, một chiếc tàu của chính phủ Philippines đã vượt qua sự ngăn cản của tàu tuần duyên Trung Quốc, và mang thực phẩm và rau tươi cho các quân nhân đang đồn trú trên một chiếc tàu hải quân bị mắc cạn, được sử dụng như một căn cứ của quân đội Philippines, để củng cố tuyên bố chủ quyền của nước này trong vùng Biển Đông bị tranh chấp. Sự việc này diễn ra trước sự chứng kiến của các nhà báo được quân đội Philippines mời đi cùng với chuyến tàu tiếp tế.
Đây là một cái nhìn cận cảnh hiếm hoi, cho thấy tình hình căng thẳng trong các vùng biển và quyết tâm của cả hai bên nhằm nhấn mạnh chủ quyền của mình. Thái độ cứng rắn càng ngày càng tăng của Trung Quốc đang gây tức giận cho các nước nhỏ hơn lâu nay tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, và gây lo lắng cho Hoa Kỳ, một nước giữ thái độ trung lập trong các cuộc tranh chấp, nhưng đang tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh trong khu vực này.
Khi còn cách bãi cạn Second Thomas Shoal khoảng 1 giờ tàu chạy, nơi có đơn vị Philippines đóng quân, một tàu tuần duyên của Trung Quốc mang số hiệu “1141” đã hai lần vượt qua trước mũi chiếc tàu nhỏ hơn của Philippines, trong một nỗ lực nhằm ngăn không cho tàu Philippines tiếp tục chạy. Một chiếc tàu khác bám theo sau tàu Philippines. Trung Quốc gọi radio cho nhóm người Philippines, bảo họ dừng lại, nói bằng tiếng Anh: “Các ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của các ông”.
Trung úy hải quân Philippines Ferdinand Gato, người phụ trách chuyến tiếp tế, trả lời. "Đây là nước Cộng Hòa Philippines, chúng tôi ở đây là để tiếp tế cho các binh sỹ. Những người lính thủy quân lục chiến trên chiếc tàu tiếp tế vẫy tay bằng dấu hiệu chữ V hòa bình với tàu Trung Quốc.
Thuyền trưởng Philippines đã lái tàu của mình vào chỗ nước cạn, nơi mà tàu Trung Quốc không thể chạy được tới chỗ chiếc tàu bỏ hoang có binh lính Philippines trú đóng. Tàu này tên là BRP Sierra Madre, đã trở thành một biểu tượng chủ quyền bất đắc dĩ của Philippines trên vùng lãnh hải ngoài khơi xa .
Hôm 9 tháng 3 vừa qua, các tàu Trung Quốc cũng đã chặn một chuyến tàu tiếp tế cho bãi cạn được Philippines gọi là Ayungin. Từ đó đến nay, máy bay Philippines đã chở thức ăn và đồ uống ra thả xuống đây ít nhất 2 lần.
Cuộc đối đầu kiểu mèo vờn chuột này đã được chứng kiến bởi nhiều ký giả truyền thông. Những người này đã được quân đội Philippines mời lên tàu để thấy điều mà chính phủ Manila gọi là “sự bắt nạt của Trung Quốc” trong các vùng biển bị tranh chấp.
Đây là một cái nhìn cận cảnh hiếm hoi, cho thấy tình hình căng thẳng trong các vùng biển và quyết tâm của cả hai bên nhằm nhấn mạnh chủ quyền của mình. Thái độ cứng rắn càng ngày càng tăng của Trung Quốc đang gây tức giận cho các nước nhỏ hơn lâu nay tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, và gây lo lắng cho Hoa Kỳ, một nước giữ thái độ trung lập trong các cuộc tranh chấp, nhưng đang tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh trong khu vực này.
Khi còn cách bãi cạn Second Thomas Shoal khoảng 1 giờ tàu chạy, nơi có đơn vị Philippines đóng quân, một tàu tuần duyên của Trung Quốc mang số hiệu “1141” đã hai lần vượt qua trước mũi chiếc tàu nhỏ hơn của Philippines, trong một nỗ lực nhằm ngăn không cho tàu Philippines tiếp tục chạy. Một chiếc tàu khác bám theo sau tàu Philippines. Trung Quốc gọi radio cho nhóm người Philippines, bảo họ dừng lại, nói bằng tiếng Anh: “Các ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của các ông”.
Trung úy hải quân Philippines Ferdinand Gato, người phụ trách chuyến tiếp tế, trả lời. "Đây là nước Cộng Hòa Philippines, chúng tôi ở đây là để tiếp tế cho các binh sỹ. Những người lính thủy quân lục chiến trên chiếc tàu tiếp tế vẫy tay bằng dấu hiệu chữ V hòa bình với tàu Trung Quốc.
Thuyền trưởng Philippines đã lái tàu của mình vào chỗ nước cạn, nơi mà tàu Trung Quốc không thể chạy được tới chỗ chiếc tàu bỏ hoang có binh lính Philippines trú đóng. Tàu này tên là BRP Sierra Madre, đã trở thành một biểu tượng chủ quyền bất đắc dĩ của Philippines trên vùng lãnh hải ngoài khơi xa .
Hôm 9 tháng 3 vừa qua, các tàu Trung Quốc cũng đã chặn một chuyến tàu tiếp tế cho bãi cạn được Philippines gọi là Ayungin. Từ đó đến nay, máy bay Philippines đã chở thức ăn và đồ uống ra thả xuống đây ít nhất 2 lần.
Cuộc đối đầu kiểu mèo vờn chuột này đã được chứng kiến bởi nhiều ký giả truyền thông. Những người này đã được quân đội Philippines mời lên tàu để thấy điều mà chính phủ Manila gọi là “sự bắt nạt của Trung Quốc” trong các vùng biển bị tranh chấp.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.