Hoa Kỳ

Tên trộm bị bắt vì ngủ quên ngay trong nhà nạn nhân

Wednesday, 20/05/2015 - 07:31:39

Timothy Bontrager không phải là kẻ trộm ngớ ngẩn duy nhất từng bị bắt vì ngủ quên trong nhà nạn nhân. Tháng 9 năm ngoái, Dion Davis, 29 tuổi, đã bị chủ nhà phát hiện khi đang ngủ ngon lành ngay trên giường ngủ, bên cạnh là một túi đồ chứa nữ trang lấy được từ ngôi nhà.

Công ty bị phạt vì đổ phân người ra sa mạc
SAN DIEGO - Một công ty kinh doanh kho hàng và người chủ của nó đã bị phạt tiền gần $60,000 Mỹ kim vì đã đổ bất hợp pháp hàng ngàn gallon chất thải của con người ra vùng sa mạc ở phía Đông San Diego. Công tố viên liên bang cho biết, bị cáo Michael J. Mamelli Sr., cư dân Newport Beach, và công ty Glamis Dunes Storage Inc. đã bị tuyên án vào hôm thứ Hai vừa qua, sau khi nhận tội vào năm ngoái.
Quan tòa đã ra lệnh rằng hãng Glamis Dunes phải trả tiền phạt là $8,000 Mỹ kim, và hãng này cùng bản thân ông Mamelli phải hoàn trả lại $50,000 Mỹ kim, là khoản tiền mà hãng Glamis Dunes và ông Mamelli đã kiếm được nhờ hành động vi phạm pháp luật. Kho hàng của hãng Glamis Dunes nằm gần khu du lịch Imperial Sand Dunes Recreation Area, và Glamis Dunes có giấy phép để quản lý một bồn chứa có sức chứa 20,000 gallons. Bồn chứa này vốn được dùng để chứa chất thải của con người, thải ra từ các xe du lịch RV đến chơi tại khu Imperial Sand Dunes.
Lẽ ra, hãng Glamis Dunes phải thuê một hãng xe kéo hợp pháp, để kéo bồn chứa chất thải đến đổ tại nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, hãng này lại gắn một hệ thống ống dẫn, để bơm chất thải từ bồn chứa ra một khu đất trống gần đó.

Bắt giữ kẻ trộm xe hơi tại Garden Grove
GARDEN GROVE - Một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt sau khi lấy trộm 1 xe hơi và gây tai nạn khi đang chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của cảnh sát. Trong sự việc xảy ra vào lúc 10 sáng thứ Ba, bắt đầu từ thành phố Westminster, cảnh sát tuần tra đã nhìn thấy 1 chiếc xe hơi màu vàng kim, vốn đã được báo mất trộm trước đó, nên đã lập tức đuổi theo chiếc xe này.
Tài xế trên chiếc xe bị trộm, được xác định là William Allen Kuykendall, cư dân Westminster, đã phóng xe bỏ chạy và tông vào 1 thân cây gần ngã tư đường Garden Grove và đường Western. Chiếc xe bị lật, Kuykendall leo ra ngoài qua cửa sổ bên ghế hành khách, và chạy bộ vào một khu nhà xưởng. Nghi can sau đó trốn vào bãi đậu xe RV ở khu vực số 12700 đường Western.
Cảnh sát đã bao vây khu vực, và chó Pako, cảnh khuyển mới của sở cảnh sát, đã tìm ra nghi can đang trốn trong 1 xe tải. Kuykendall đã bị bắt giữ ngay lập tức. Kẻ này bị một số vết thương nhẹ, bắt nguồn từ vụ tai nạn xe trước đó. Chi tiết về chiếc xe bị lấy trộm hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tên trộm bị bắt vì ngủ quên ngay trong nhà nạn nhân
FLORIDA - Trong sự việc xảy ra tại thành phố Sarasota, tiểu bang Florida vào sáng thứ Bảy vừa qua, một người chủ nhà thức dậy vào lúc 7 giờ rưỡi sáng và nhìn thấy 1 người đàn ông lạ mặt đang ngủ trên ghế sofa nhà bà. Khi người phụ nữ chủ nhà hỏi người lạ mặt là ai và đang làm gì trong nhà của bà, người này đã xin lỗi và vội vàng bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chủ nhân căn nhà đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát và gã đàn ông lạ mặt bị bắt ngay sau đó.
Khi khám xét nghi can, cảnh sát đã tìm được bóp tiền, thẻ tín dụng, bằng lái xe và check ngân hàng của người chủ căn nhà mà tên này vừa đột nhập. Nghi can được xác định là Timothy Bontrager, 29 tuổi. Kẻ này thú nhận đã đột nhập vào căn nhà với mục đích ăn trộm, nhưng đã ngủ quên ngay trên ghế sofa. Hiện Timothy Bontrager đã bị giam giữ và đối mặt với tội danh trộm cắp. Hắn sẽ phải ra tòa vào ngày 26 tháng 6 tới đây.
Timothy Bontrager không phải là kẻ trộm ngớ ngẩn duy nhất từng bị bắt vì ngủ quên trong nhà nạn nhân. Tháng 9 năm ngoái, Dion Davis, 29 tuổi, đã bị chủ nhà phát hiện khi đang ngủ ngon lành ngay trên giường ngủ, bên cạnh là một túi đồ chứa nữ trang lấy được từ ngôi nhà. Khi cảnh sát đến nơi và thậm chí bị chụp hình, Davis vẫn ngủ ngon lành bên “chiến lợi phẩm” mà không hề hay biết.

Một phụ nữ đối mặt án phạt vì nuôi 22 con chó
SANTA ANA - Nhà chức trách vừa phát hiện 22 con chó trong một ngôi nhà ở Santa Ana, được nuôi giữ trong tình trạng bỏ bê, không được chăm sóc. Nhân viên quản lý động vật của thành phố Santa Ana đã đến 1 ngôi nhà trên đường West vào hôm thứ Ba vừa qua, và tìm thấy 22 con chó, gồm các giống Chihuahua, pug, terrier, tất cả đều trong tình trạng bị bỏ bê.
Mười chín con chó đang có vấn đề về sức khỏe và đã được đưa đi chăm sóc tại trung tâm OC Animal Care. “Các con chó trông rất tội nghiệp. Chúng bị ghẻ lở, bị nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng tai, cả người đầy bọ chét, và bị suy dinh dưỡng,” một cảnh sát cho biết. Hầu hết các con chó đều khoảng 5 tuổi, và được nuôi trong sân sau. Năm con chó con được tìm thấy trong 1 thùng giấy carton đặt trong phòng khách.
Chủ nhân của các con chó, bà Auralia Arechiga, 47 tuổi, là một người buôn bán động vật, và thường bán các con chó con. Nhà chức trách đã điều tra về bà Arechiga vào vài năm trước, vì nghi ngờ bà này thu gom động vật. Khi đó, người phụ nữ này đã bị phạt. Lần này, cảnh sát cho biết bà Arechiga sẽ phải đối mặt với tội hình sự là ngược đãi thú vật, và việc truy tố sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Arechiga được giữ lại 3 con chó khỏe mạnh, nhưng bị phạt vì không đưa chó đi chích ngừa. Các con chó còn lại sẽ được chữa trị và sẽ được nhà chức trách tìm người nhận nuôi.

Chị em lưu lạc tìm được nhau nhờ đi học chung trường
NEW YORK - Hai cô Lizze Valverde và Katy Olson đã được cho làm con nuôi ở 2 gia đình khác nhau từ khi còn rất nhỏ. Dù trưởng thành cách nhau hàng trăm dặm, cuối cùng hai chị em vẫn gặp lại trong một lớp học của Đại học Columbia.
Cô Valverde, 35 tuổi, và Olson, 34 tuổi, nhận ra cả hai là chị em của nhau ngay trong buổi học đầu tiên, khi các sinh viên trong lớp tự giới thiệu về mình. Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc đã kéo hai chị em về gần bên nhau: Cả hai đều xin học cùng một chương trình nghiên cứu, và Valverde mới chỉ ghi danh vào vài phút trước khi lớp học bắt đầu. Khi Valverde giới thiệu bản thân trước lớp, Olson nhận ra hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Olson đã cố gắng tìm chị của mình trong một thời gian dài, và những chi tiết ít ỏi mà cô biết đều trùng khớp với những gì Valverde giới thiệu.
Sau buổi học Olson nói với Valverde rằng có thể hai người là chị em. "Chuyện này xảy ra trong đời thực sao?", Valverde đã hỏi lại như vậy. Hai người đã trò chuyện thêm ở một quán bar địa phương và tin chắc rằng họ là chị em ruột. Valderve cho biết, gần đây cô đã tìm được mẹ ruột là Leslie Parker, và đưa Olson đến gặp mẹ.
Bà Parker ngày trước đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, khi cho cả hai đứa con đi làm con nuôi, vì khi đó bà là người mẹ tuổi teen và biết mình không có khả năng đem đến cho các con một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đến nay Parker đã có thể thanh thản vì mẹ con cuối cùng lại đoàn tụ.

Người đi xe đạp bị bắn chết tại Santa Ana
SANTA ANA - Một thanh niên 23 tuổi đã bị bắn chết vào đêm thứ Ba, khi đang chạy xe đạp tại thành phố Santa Ana. Sự việc được cho là có liên quan đến băng đảng. Nhà chức trách nhận được tin báo về vụ nổ súng lúc 11:30 tối, tại khu nhà số 3900 đường số 5. Nạn nhân đang chạy xe đạp, và bị bắn từ một xe hơi chạy ngang qua.
Chiếc xe của nghi can được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chạy về hướng Đông trên đường số 5. Khi cảnh sát đến nơi, nạn nhân đã bất tỉnh. Người này có một vết đạn bắn trúng ngực. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện UCI tại Orange và được xác định là đã tử vong. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi can và vẫn chưa có chi tiết về chiếc xe khả nghi.

Thanh niên bị đâm chết tại Garden Grove
GARDEN GROVE - Một thanh niên 19 tuổi đã qua đời vào tối thứ Ba, sau khi bị đâm tại Garden Grove. Lúc 9 giờ tối, cảnh sát đã tìm thấy 1 người bị đâm trong 1 ngõ hẻm gần khu chung cư trên đường Avalon, gần đường Fairview. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện UCI và qua đời lúc 9:43 tối. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Các nhân chứng đã nhìn thấy 1 người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án. Sự việc được cho là không liên quan đến băng đảng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT