Hoa Kỳ

Texas hành quyết một ông bị kết tội giết người để cướp $8

Wednesday, 07/10/2015 - 07:58:34

Garcia nói với chị ông và một số bạn bè bằng tiếng Anh rằng ông yêu thương họ: “Dù có chuyện gì đi nữa, xin hãy nhớ lời hứa của tôi. Dù sao đi nữa, tôi sẽ luôn luôn ở với các bạn”.


HUNTSVILLE - Một kẻ giết người bị kết án tại Texas đã bị hành quyết hôm thứ Ba, vì bắn chết một người đàn ông khác, trong một vụ cướp chỉ lấy được $8.Không có đơn kháng cáo nào vào phút cuối đã được nộp cho Juan Martin Garcia. Ông bị xử tử bằng cách chích thuốc độc. Trong tháng 9 năm 1998, Garcia giết chết Hugo Solano để cướp tiền, ở thành phố Houston. Solano là một nhà truyền giáo từ Guadalajara, Mexico, dời gia đình đến Hoston chỉ cách mấy tuần trước đó, để cho các con của ông có thể được giáo dục tại Hoa Kỳ.Garcia, 35 tuổi, đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha xin lỗi các thân nhân của Solano, cách mấy phút trước khi bị hành quyết. Vợ và con gái của Solano khóc nức nở, và nói với Garcia rằng họ thương ông.Nằm trên băng ca trong buồng xử tử, Garcia nói với giọng không đều đặn:

“Điều tai hại mà tôi đã làm cho chồng của bà và cha của cô - tôi hy vọng điều này mang đến hồi kết thúc cho bà và cô. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ người nào trong số tất cả các bạn”.

Garcia nói với chị ông và một số bạn bè bằng tiếng Anh rằng ông yêu thương họ: “Dù có chuyện gì đi nữa, xin hãy nhớ lời hứa của tôi. Dù sao đi nữa, tôi sẽ luôn luôn ở với các bạn”.

Khi liều thuốc pentobarbital bắt đầu được chích, ông nhăn mặt, ngóc đầu lên, rồi lắc đầu. Ông ú ớ một lần và ngáy một lần trước khi trở nên bất động. Ông được xác định đã chết cách sau đó 12 phút, vào lúc 6 giờ 26.Bên trong buồng dành cho những người chứng kiến cuộc xử tử, bà Ana, vợ của ông Solano, và con gái của bà dang tay lên cầu nguyện. Sau đó, Ana Solano nói bà ao ước vụ hành quyết không diễn ra. Bà nói rằng bà chấp nhận lời xin lỗi của Garcia, vì lời ấy phát xuất “từ tâm can ông”.

Bà nói rằng một người xứng đáng được sống còn, để có thể chia sẻ với những người khác những gì người ấy học hỏi được, từ những sai lầm của bản thân trong những tình huống tương tự. Bà nói: “Đó là về Thiên Chúa. Đó là về Chúa Giêsu”.

Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã AP trong tháng qua, Garcia thừa nhận ông đã bắn Solano, nhưng phủ nhận chuyện cướp, một tội đại hình đi kèm theo biến vụ án này thành tử hình.

Trong mấy tuần trước và sau cái chết của Solano, Garcia dính líu tới ít nhất tám vụ cướp nghiêm trọng hơn và hai vụ mưu sát. Ông cũng nhấn mạnh rằng bồi thẩm đoàn đã trừng phạt ông một cách bất công, vì ông không đứng ra làm nhân chứng để tự biện hộ tại phiên tòa.
Trong tháng Ba, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối xem xét lại trường hợp của Garcia. Hội Đồng Ân Xá và Phóng Thích Hữu Thệ của Texas từ chối một lời xin khoan hồng từ Garcia trong tuần qua.
Vụ hành quyết này là vụ thứ 11 trong năm nay tại TexasTiểu bang này thi hành án tử hình nhiều hơn so với các tiểu bang khác.
Bằng chứng tại cuộc xét xử năm 2000, và lời khai của một người bạn, đã xác định Garcia là kẻ cầm đầu nhóm bốn người đàn ông liên can đến vụ bắn Solano và cướp tiền. Vào thời điểm xảy ra án mạng, Garcia được 18 tuổi, và là một thành viên băng đảng đường phố

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT