Dù xác nhận hay không, thì tinh thần phục vụ nhân loại của Giáo Hoàng Francis cũng đã và đang gây ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ; ảnh hưởng ông đã tạo ra được là việc Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa Cuba.
Trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, 24 tháng Chín, Giáo Hoàng Francis thách đố Quốc Hội vượt ra khỏi tình trạng chia rẽ và tê liệt hiện nay để tận dụng sức mạnh Hoa Kỳ hàn gắn vết thương lở loét của nhân loại -vết thương đó là sản phẩm của thù ghét, của tham lam, nghèo đói, và ô nhiễm môi trường.
Vị lãnh đạo tinh thần của 1.2 tỉ tín đồ Thiên Chúa Giáo không chỉ thách thức Quốc Hội, mà còn kín đáo kêu gọi toàn dân Hoa Kỳ tạo áp lực để chấm dứt cảnh nước Mỹ chia rẽ, khiến khả năng Mỹ tê liệt rồi bất lực trước những đại họa của loài người.
Giáo Hoàng Francis thách đố Quốc Hội vượt ra khỏi tình trạng chia rẽ và tê liệt hiện nay
Với những lập luận khuyến thiện, xin khoan hồng cho người di dân bất hợp pháp, chỉ trích mức quá đáng của tư bản, và ủng hộ nỗ lực bảo vệ môi trường, lời kêu gọi của Giáo Hoàng, dù không dụng ý, cũng vẫn nghiêng về phía Dân Chủ.
Giáo Hoàng nói với thành viên Quốc Hội, “Thật ra chính sách Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng chỉ là hình thái chính trị chúng ta lựa chọn để thực hiện mưu cầu 'muôn người như một' cùng góp sức xây dựng những điều lợi ích chung.”
Giáo Hoàng cũng bênh vực tự do tín ngưỡng, và hình thái truyền thống (1 nam và 1 nữ) của gia đình, trong lúc Hoa Kỳ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ông nói, “Tôi rất lo ngại cho giá trị của gia đình, cái giá trị đang bị nhiều đe dọa đến ngay từ trong nội bộ của mỗi gia đình, và đến cả từ bên ngoài. Những giá trị căn bản của hôn nhân và gia đình đang bị lung lay; tôi chỉ biết ca tụng tầm quan trọng, sức sung mãn và vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc sống gia đình."
Francis là vị Giáo Hoàng đầu tiên thuyết trình trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ; dân biểu, nghị sĩ, nhân viên Quốc Hội và quan khách ngồi chật đại sảnh đường, trong lúc 50,000 người đứng ngoài bãi cỏ Quốc Hội, theo dõi mọi diễn tiến bên trong, qua màn ảnh truyền hình lớn.
Giáo Hoàng xuất hiện đúng vào lúc tình hình giằng co giữa hai chính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang diễn ra vô cùng gay cấn; Hạ Viện đang đe dọa cúp ngân sách, đóng cửa chính phủ, nếu Hành Pháp không cúp tài trợ cho tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Cả hai phe đều trông đợi một vài ngôn từ tạo hậu thuẫn thuận lợi của vị lãnh đạo tinh thần Thiên Chúa giáo.
Nhưng những giá trị Giáo Hoàng bênh vực vẫn nặng tính nhân loại; đề cập đến người di dân, ông nói, "Không ai trong chúng ta phải sợ người di dân, vì vào một thời điểm nào đó, chính chúng ta cũng đã là di dân."
Ông tiếp tục bênh vực người di dân, "Nhiều ngàn người phải Bắc tiến để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều họ mưu tìm có phải cũng là điều chúng ta mưu tìm cho con cháu chúng ta không? Đừng khiếp đảm vì số người di dân quá đông, hãy coi họ như người đồng loại, hãy nhìn tận mặt họ, hãy nghe tâm tư của họ, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ."
50,000 người đứng ngoài bãi cỏ Quốc Hội, theo dõi mọi diễn tiến bên trong qua màn ảnh truyền hình lớn.
Giáo Hoàng kể chuyện cây thước vàng, với lời khuyên, "cây thước chúng ta dùng để đo những người cùng khó hôm nay, sẽ là cây thước mà tương lai sẽ đo chúng ta. Chúng ta đừng quên trách nhiệm của con người là bảo vệ sinh mạng của con người ngay từ lúc sinh mạng còn mang hình thái của cái bào thai."
Giáo Hoàng được những chính khách bảo thủ vỗ tay hoan nghênh lập luận chống phá thai ông phát biểu. Nhưng Giáo Hoàng cũng chủ trương hủy bỏ án tử hình, và tiếp tục gọi những nhà tư bản quá bẩn là “dung of the devil” (cứt ác quỷ).
Không phải là một chính khách, ông không ve vuốt khối trung lưu -những người đông nhất trong cử tọa Hoa Kỳ mà ông tiếp xúc; ông chỉ đặt nặng số phận của giới bần cùng, thiếu thốn. Ông nói, "Tôi xin mọi người quan tâm đến những kẻ rơi vào vũng xoáy nghèo túng; họ thèm được yêu thương, họ cần một tia sáng hy vọng. Hy vọng của họ là tạo ra nhiều lợi tức và được phân phối công bằng số lợi tức đó."
Chủ trương phân phối lợi tức công bằng khiến nhiều chính khách thiên hữu chụp cho ông cái mũ cộng sản; mặc dù chính cộng sản còn bất công hơn tư bản trong cách phân phối lợi tức.
Chưa thể khẳng định bài nói chuyện của Giáo Hoàng có tạo chút ảnh hưởng nào trên chính sách của Hoa Kỳ hay không, mặc dù tỉ lệ những dân biểu, nghị sĩ theo đạo Thiên Chúa cao hơn tỉ lệ giáo dân trên toàn quốc.
Quốc Hội hiện có 138 dân biểu và 26 nghị sĩ theo Thiên Chúa Giáo, tính ra gần 31%, trong lúc tỉ số tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm 22% dân số Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Thượng, Hạ viện, và cả phó tổng thống Joseph Biden cũng đều theo đạo Thiên Chúa.
Chính chủ tịch Hạ Viện John A. Boehner đã mời Giáo Hoàng đến nói chuyện tại Quốc Hội; vị thuyết khách này khuyến cáo sự hợp tác giữa hai chính đảng Hoa Kỳ. Trước ông, một vị thuyết khách khác -thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu- cũng được ông Boehner mời đến thuyết trình trước Quốc Hội để đề cao nhu cầu của Do Thái, bác bỏ đường lối ngoại giao của Tổng Thống Obama.
Dù xác nhận hay không, thì tinh thần phục vụ nhân loại của Giáo Hoàng Francis cũng đã và đang gây ảnh hưởng trên sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ; ảnh hưởng ông đã tạo ra được là việc Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa Cuba.
Tác phong thân thiện của ông đối với quần chúng đang gây thiện cảm cho nhiều triệu người; hình ảnh ông đứng trên chiếc xe mui trần, vẫy chào mọi người, hôn và ban phép lành cho trẻ con được trình chiếu nhiều lần trên màn ảnh truyền hình khắp thế giới.
Nhưng việc bảo vệ an ninh cho Giáo Hoàng cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực của cảnh sát liên bang và địa phương; hình ảnh 20 anh FBI chạy trước, chạy ngang hai bên và chạy sau xe ông, mắt dáo dác nhìn quanh quan sát, chỉ là hình thức bảo vệ nổi và gần; xa hơn chút nữa là những anh cảnh sát địa phương đi xe đạp đảo quanh đám đông đứng chào đón ông hai bên đường; xa hơn nữa là những tay thiện xạ núp kín trên những cao ốc, sẵn sàng nổ súng giết kẻ muốn ám hại ông.
Câu hỏi mà nhiều người đang nêu lên là ảnh hưởng chính trị Giáo Hoàng tạo ra tại Hoa Kỳ sau cuộc thăm viếng dài sáu ngày. Điều chắc chắn đầu tiên là sẽ không chính khách nào lên tiếng chống ông, vì không chính khách nào muốn bị khối 70 triệu cử tri Thiên Chúa giáo tẩy chay. Không lên tiếng chống Giáo Hoàng, nhưng những chính khách “cứt ác quỷ” như Donald Trump và những kẻ thờ “cứt ác quỷ” chắc chắn sẽ không ca tụng ông. Họ lờ đi, như không nghe, không biết, không quan tâm đến cuộc thăm viếng của ông.
Tuy nhiên việc chủ tịch Hạ Viện Boehner đột ngột từ chức, và sẽ rời chức vụ ngay cuối tháng sau cũng là một diễn biến có thể liên hệ đến việc giáo hoàng kêu gọi lòng nhân đạo trong giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
Mặt khác, ảnh hưởng mà 11 triệu người di dân bất hợp pháp đang hy vọng là Giáo Hoàng tránh cho họ cảnh bị ngược đãi ít nhất trên một năm nữa -từ nay cho đến ngày thứ Ba mùng 8 tháng 11/2016 -ngày bầu cử sắp tới. (nđt)
Thưa quý vị độc giả
Tôi hy vọng được quý vị đánh giá bài Bình Luận Thời Sự này là đã trình bày tương đối trung thực và đầy đủ một góc cạnh của Thời Sự, và người viết đủ tế nhị để nhường độc giả phần quan trọng nhất trong việc Bình Luận “đúng” hay “sai”.
Được như vậy, tôi kính mời quý vị đọc tuyển tập Bình Luận Thời Sự gồm 73 bài bình luận tôi viết và in thành sách, dầy 540 trang, bìa cứng, giấy vàng, giá $30.
Mua sách, xin quý vị viết chi phiếu cho tôi (Nguyễn Đạt Thịnh), và gửi về địa chỉ:
515 Crestwater Ct.
Houston, T X 77082.
Chân thành cảm ơn quý vị
Nguyễn Đạt Thịnh
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nghi vấn lý do chính tại sao phe dân chủ Mỹ cho di dân nhập cư bất hợp pháo vào nhiều: Kiếm phiếu
Ông Biden vừa lên nắm chính quyền năm 2021, Ông đã ký lệnh cho Census phải tính tất cả những người sống ở Mỹ không kể tình trạng di trú ...
5 câu chuyện về cách "Tư Duy Nghịch" có thể dẫn lối bạn đến thành công
Trước tiên, bạn phải là một người tài giỏi và đáng tin cậy, bởi lẽ một người bạn đồng hành tốt, họ không phải là kẻ ngốc.
Kẻ phản bội
Biên tập viên của tờ báo đoán rằng cái cây này hẳn chứa đựng một bí mật nào đó, nên đã lập tức tổ chức cho 13 cựu binh đi ...