Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thảm kịch lớn nhất trong lịch sử túc cầu Ai Cập
(VienDongDaily.Com - 02/02/2012)
Thứ Trưởng Bộ Y Tế Hesham Sheikha xác nhận: “Đây là sự bất hạnh và vô cùng đáng buồn. Đây là tai họa lớn nhất trong lịch sử túc cầu của Ai Cập”.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

CAIRO - Ít nhất 74 người đã bị thiệt mạng trong vụ bạo động trên sân túc cầu của thành phố hải cảng Port Said ở Ai Cập. Vụ hỗn loạn xẩy ra giữa phe ủng hộ đội banh “khách” al-Ahly của thủ đô Cairo và đội banh “nhà” al-Masry trong trận tranh ngôi thứ xuất sắc vào chiều Thứ Tư, 01-02-2012.
Chính quyền Ai Cập loan báo 74 người chết, nhưng nói thêm rằng đây mới chỉ là con số dự đoán ban đầu. Thông tấn xã Reuters cho là số tử vong trong thực tế còn cao hơn nữa cộng với hàng ngàn người bị thương.
Vẫn theo chính quyền, trong số nạn nhân thương vong có nhiều cảnh sát viên và khán giả của trận bóng đá này.

Tràn xuống sân cỏ
Những hình ảnh cho thấy những người ủng hộ “đội nhà” đã tràn xuống sân cỏ và tấn công các cầu thủ của “đội khách” al-Ahly. Trận đấu kết thúc với chỉ số 3-1; phần thất bại nghiêng về phía đội nhà trước khi cuộc hỗn loạn bộc phát. Nhật báo Ai Cập al-Masri al-Youm viết là huấn luyện viên của đội al-Ahly đã được cứu khỏi những đám đông giận dữ. Đài truyền hình al-Ahly cũng trình chiếu những hình ảnh các cầu thủ được cảnh sát hộ tống trong khi các “fans” của đội nhà không ngừng ném chai lọ và nhiều dụng cụ khác vào họ.
Đài TV nhà nước loan tin là quân đội Ai Cập cũng đã đưa máy bay trực thăng đến đón cầu thủ và ủng hộ viên của al-Ahly để đưa họ về Cairo sau vụ hỗn loạn.
Thứ Trưởng Bộ Y Tế Hesham Sheikha đã vội vã xuất hiện trên hệ thống TV quốc gia để trấn an dư luận. Ông xác nhận: “Đây là sự bất hạnh và vô cùng đáng buồn. Đây là tai họa lớn nhất trong lịch sử túc cầu của Ai Cập”.

“Đây là chiến tranh”
Theo viên Giám Đốc của sân vận động, nhiều người chết vì bị đám đông đạp lên ngay từ khi cuộc hỗn loạn khởi phát. Bác sĩ trưởng Hassan al-Isnawi tại bệnh viện trung ương của thành phố Port Said, cũng xác nhận: “Nhiều người chết vì bị nghẹt thở và bởi các chứng thương gẫy xương cốt trầm trọng”.
Một cầu thủ của đội banh al-Ahly, Mohamed Abo Treika, đã mô tả tình trạng như là “một cuộc chiến tranh”. Bằng một giọng bùi ngùi, anh phát biểu: “Đây chẳng còn là túc cầu nữa. Đây chính là chiến tranh và dân chúng ngã gục trước mắt chúng tôi. Ở đây không có một phong trào bảo vệ nào, không có sự an ninh nào và cũng không có sẵn cả xe cứu thương”.
Được biết, al-Ahly là câu lạc bộ túc cầu của thủ đô Cairo vẫn được “đánh giá” là đội trội hơn cả ở trong nước, hiện đứng đầu bảng.
Đồng thời với cuộc hỗn loạn ở sân vận động Port Said lại thêm tin tức là có kẻ đã đốt vận động trường của câu lạc bộ al-Ahly ở Cairo.
Còn câu lạc bộ túc cầu al-Masry thì được thành lập từ năm 1920 và đã thắng 22 giải trong lịch sử của đội này. Ngoài ra, câu lạc bộ này vẫn là một trong 5 câu lạc bộ túc cầu ở Ai Cập có “dân số” ủng hộ viên đông đảo nhất.
Nhật báo al-Masri al-Youm hôm qua đã đăng tin là toàn ban Quản Trị của câu lạc bộ túc cầu al-Masry đã từ chức.
Theo đài TV al-Jazeera, Hội Túc Cầu Quốc Gia ở Ai Cập quyết định đình chỉ vô thời hạn tất cả các trận đấu. Trong khi đó đài TV quốc gia loan tin thêm, do vụ hỗn loạn túc cầu này, Quốc Hội Ai Cập đã được triệu tập khẩn cấp hôm qua Thứ Năm.

Không lạ
Bạo động ở khán đài không phải là một hiện tượng xa lạ trên các khán đài túc cầu ở Ai Cập và nhất là khi cả hai đội này đều có các nhóm ủng hộ viên quá khích. Tuy nhiên biến cố hôm Thứ Tư là sự kiện đẫm máu nhất và tệ hại nhất trong lịch sử túc cầu của quốc gia này.
Trên trang mạng điện tử Facebook - Ultras Ahlawy - của nhóm bạo lực “Hooligans”, đã xuất hiện những bản tin và “cáo phó” về nhiều hội viên của họ bị chết trong vụ hỗn loạn ở cầu trường Port Said.

Thể thao và chính trị
Như trên đã kể, đây không phải lần đầu tiên các nhóm “Hooligans” - túc cầu ở Ai Cập tạo nên cuộc tắm máu. Thế nhưng trong lúc cũng như sau khi diễn ra cuộc nổi dậy chống Tổng Thống Hosni Mubarak ở thủ đô Cairo cũng như trên toàn lãnh thổ Ai Cập, cũng bộc phát những cuộc ẩu đả giữa các nhóm ủng hộ túc cầu, và giữa các thành phần này với cảnh sát và quân đội.
Ký giả thể thao Joseph Mayton cư ngụ ở Ai Cập, cho rằng khi chứng kiến vụ hỗn loạn ở Port Said hôm Thứ Tư, ông nhận thấy có nhiều điểm tương tự với chuyện xảy ra trong trận túc cầu giữa Ai Cập và Algeria, năm 2009 ở Cairo: “Có nhiều phương cách chứng tỏ cũng giống cuộc bạo động mà chúng ta đã thấy vào tháng 11 năm 2009. Đồng thời các ủng hộ viên không chỉ hoan hô các đội tuyển của họ, nhưng họ còn tham gia vào cả các cuộc chống đối chính trị trên các đường phố”.
Trong trận tranh vòng loại World Cup (giải Túc Cầu Thế Giới) năm 2009, trận đấu giữa Ai Cập và Algeria đã kết thúc bằng cảnh bạo động khủng khiếp. Joseph Mayton kể rằng cảnh sát và lực lượng an ninh đã không có mặt tại chỗ để “quân bình hóa” các “cơn sốt” tình cảm và khuynh hướng khác biệt trong suốt trận đấu. Ký giả này cho rằng vì thế đã càng lúc càng bùng nổ sự bất đồng liên quan đến trận thư hùng.
Phóng viên Rawya Rageh của đài Al-Jazeera, hiện định cư ở thủ đô Cairo, cũng cùng quan điểm khi cho rằng sự vắng mặt của cảnh sát đã đưa tới các cuộc hỗn loạn trong các trận túc cầu kể từ sau cuộc cách mạng (lật đổ chế độ của cựu Tổng Thống Hosni Mubarak). Ông Rageh nhận định trên đài Al-Jazeera: “Sau cuộc cách mạng, cảnh sát đã biến khỏi các đường phố. Điều này đã tạo nên khoảng trống an ninh”.
Giáo sư Bjorn Olav Utvik thuộc viện đại học Oslo, giảng dạy các môn học về Trung Đông, kể rằng đặc biệt cảnh sát và lực lượng an ninh của chế độ cũ ở Ai Cập là có thể nhìn thấy điều lợi trong việc tạo nên tình trạng hỗn độn trong cuộc rối loạn túc cầu ở Port Said: “Đây chính là những người đã làm việc chống lại dân chủ, bởi vì họ lo sợ là họ sẽ bị đưa ra tòa xét xử và mất việc về tội đi ngược lại dân chủ ở Ai Cập”.
Chuyên gia Utvik còn cho rằng khuynh hướng này đã được biết đến từ tháng 10 năm ngoái, thời gian xẩy ra nhiều vụ bạo động liên quan đến cuộc cách mạng Ai Cập.
Albadry Farghali, dân biểu Quốc Hội xuất xứ từ Port Said, cho rằng các lực lượng an ninh vốn có mối dây quan hệ với cựu Tổng Thống Hosni Mubarak, phải chịu trách nhiệm về đại họa này.
Theo tin hôm qua của thông tấn xã NTB, ông Farghali đã nói như gào lên trong cuộc điện đàm trực tiếp với đài TV Ai Cập: “Các lực lượng an ninh này đã tạo nên hoặc có thể đã tạo nên vụ này. Những người của Mubarak vẫn tiếp tục nắm quyền. Lãnh tụ của chế độ sụp đổ, nhưng tất cả tay chân thân tín của ông ta vẫn duy trì địa vị của họ. An ninh ở đâu? Giới lãnh đạo ở đâu?”.
Rami Shaaban, huấn luyện viên túc cầu Thụy Điển gốc Ai Cập, phát biểu: “Sự ham thích túc cầu rất lớn lao và nồng nhiệt ở Ai Cập, thế nhưng tôi lo rằng vụ hỗn loạn hôm Thứ Tư đã không liên quan nhiều đến túc cầu. Tôi e là quân đội và cảnh sát đã muốn chứng tỏ có sự cần thiết đến họ”.
Được biết, Shaaban cũng đã từng một thời chơi cho đội al-Masry ở Port Said; anh kết luận: “Tôi tin là túc cầu vẫn hết sức quan trọng đối với nhiều người dân Ai Cập nhất là trong các thời buổi khó khăn. Nay tôi hy vọng với tất cả trái tim là bi kịch này khiến dân chúng mở mắt và đoàn kết lại. Dù gì thì vẫn có thể có những điều tốt đẹp xuất phát từ thảm trạng này”.

Quân đội khắp đường phố
Theo đài TV quốc gia, các lực lượng quân sự hiện canh phòng khắp Cairo để ngăn chận các vụ xung đột mới giữa các nhóm ủng hộ của hai đội banh al-Ahly và al-Masry. Cửa ngõ ra vào thành phố được canh giữ nghiêm ngặt.
Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ, Mohamed Ibrahim, hôm qua đã xác nhận với đài Al-Jazeera: “Đã có cả thảy 47 người bị bắt giữ vì đã xông vào sân banh”.
Hội Đồng Quân Lực hiện vẫn nắm quyền điều hành quốc gia, tuyên bố 3 ngày đất nước chịu tang. Thống Chế Mohamed Hussein Tantawi, lãnh tụ tối cao Hội Đồng Quân Lực, đã hứa tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc hỗn loạn này. Ông nói với đài TV quốc gia: “Chúng tôi sẽ vượt qua thảm kịch này. Ai Cập sẽ được ổn định. Chúng tôi đã có kế hoạch chuyển giao quyền lực cho giới dân sự được tuyển cử. Nếu những kẻ nào tìm cách gây cho Ai Cập bất ổn, chắc chắn chúng sẽ thất bại. Tất cả mọi người đều được hưởng những gì họ xứng đáng”.
Nhiều thành viên của Quốc Hội Ai Cập đã mô tả những gì đã xẩy ra là một “cuộc tàn sát”.
Hiện vẫn liên tục bộc phát các vụ đụng độ mới ở thủ đô Cairo. Đài TV al-Arabiya loan tin nhiều người bị thương trong các vụ ẩu đả trên các đường phố. Hàng ngàn người biểu tình tìm cách tụ tập nhưng rồi phải bỏ chạy tán loạn vì cảnh sát bắn lựu đạn cay. Ký giả Hoa Kỳ Kristen Chick cũng viết trên Twitter: “Khắp nơi mù mịt khói lựu đạn cay và mọi người chạy ngang chạy dọc như đàn vịt”.
Các nhà hoạt động mô tả trên các trang mạng xã hội như Twitter cảnh tượng những người dùng xe gắn máy để chuyên chở các nạn nhân bị thương ra khỏi những khu vực mà nay đang diễn ra các cuộc ẩu đả mãnh liệt. Thông tấn xã AFP viết: “Những người biểu tình bị thương được mang vội ra khỏi chiến trường trên các xe gắn máy”.
Theo đài TV quốc gia loan báo, sáng Thứ Năm, các nhà hoạt động hoạch định qui tụ đông đảo dân chúng để biểu tình chống lại việc cảnh sát đã không ngăn chận nổi cuộc tắm máu trong trận túc cầu giữa hai-đội-anh-em.

“Ngày đen tối của túc cầu”
Ban quản trị Túc Cầu Ai Cập bị sa thải: Hôm qua Thứ Năm, Thủ Tướng Kamal al-Ganzouri loan báo trong một buổi họp bất thường ở Quốc Hội là Chủ Tịch và toàn ban quản trị Túc Cầu Ai Cập đã bị sa thải sau khi 74 người bị thiệt mạng trong vụ hỗn loạn ở sân túc cầu Port Said hôm Thứ Tư.
Ngoài ra Thủ Tướng còn tuyên bố thị trưởng Port Said cũng đã từ chức.
Trong trường hợp ban quản trị túc cầu này bị chính quyền sa thải thì sự việc có thể đưa tới phản ứng của FIFA (Tổng Hội Túc Cầu Thế Giới) vốn không chấp nhận sự can thiệp có tính cách chính trị vào công việc của tổ chúc túc cầu quốc tế.
Nay chính quyền của quốc gia sa thải hoặc thay đổi ban quản trị vốn đã được tuyển chọn trong Hội Túc Cầu Quốc Tế thì FIFA thông thường sẽ trả đũa bằng cách loại trừ nước này cho tới khi ban quản trị cũ được tái tạo dựng.
“Ngày đen tối của túc cầu”: Ngay tối Thứ Tư, ông Sepp Blatter, Chủ Tịch FIFA đã bầy tỏ: “Tôi vô cùng xúc động và đau buồn khi nghe con số lớn lao những người ủng hộ túc cầu bị chết và bị thương sau trận túc cầu ở Port Said, Ai Cập. Mọi cảm nghĩ đau buồn của tôi xin dành cho các gia đình có những nạn nhân bị thiệt mạng chiều nay”.
Ông Blatter nhấn mạnh: “Đây là một ngày đen tối cho túc cầu. Một tình trạng tai họa như vậy không thể hiểu nổi và không nên xẩy ra”.
Cuộc hỗn loạn này ở Ai Cập là một trong những đại họa túc cầu lớn lao nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào. 
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tham-kich-lon-nhat-trong-lich-su-tuc-cau-ai-cap-ClYCvgsK.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo