Thế Giới

Thảm sát tại Nam Sudan, xác người chất đống ở ngoài đường

Tuesday, 22/04/2014 - 10:33:30

Sau khi biến các thường dân thành mục tiêu tấn công, kể cả trẻ em và người già, các tay súng thuộc phía phiến loạn ở Nam Sudan đã để lại hàng trăm tử thi được chất đống ở ngoài đường, trong số này có nhiều xác nằm trong một nhà thờ Hồi Giáo và một bệnh viện, theo các viên chức cứu trợ nhân đạo hàng đầu



Các quân nhân thuộc phía chính phủ đang nghỉ bên ngoài một căn cứ của Liên Hiệp Quốc tại Malaka, sau khi giành lại thành phố này từ tay của quân phiến loạn. Các viên chức lo ngại cuộc chiến sẽ leo thang sau khi một vụ thảm sát trong tuần qua tại Bentiu phía bắc của Nam Sudan. (Getty Images)

NAIROBI, Kenya – Sau khi biến các thường dân thành mục tiêu tấn công, kể cả trẻ em và người già, các tay súng thuộc phía phiến loạn ở Nam Sudan đã để lại hàng trăm tử thi được chất đống ở ngoài đường, trong số này có nhiều xác nằm trong một nhà thờ Hồi Giáo và một bệnh viện, theo các viên chức cứu trợ nhân đạo hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Kenya cho biết.

Ông Toby Lanzer nói rằng các vụ giết người này, nhắm vào mục tiêu sắc tộc trong một tỉnh lỵ, có thể thay đổi cục diện hoàn toàn cho một cuộc xung đột từng bắt đầu bùng lên dữ dội từ giữa tháng 12 cho đến nay và biểu lộ những mối hận thù sắc tộc lâu đời.

Tình hình tại Nam Sudan là tiếng vang đáng lo ngại, gợi nhắc những gì từng xảy ra ở Rwanda, nơi trong tháng này đang kỷ niệm 20 năm xảy ra cuộc diệt chủng của nước này, giết chết khoảng 1 triệu người. Trong cuộc diệt chủng ở Rwanda, người ta từng nghe những lệnh tàn sát được thông báo trên các đài phát thanh, vận động người dân thi hành sự tàn sát những người thuộc sắc tộc khác, và giờ đây điều này đã xảy ra ở Nam Sudan, theo ông Lanzer cho biết.

Là người có mặt tại Bentiu vào hôm Chủ Nhật và thứ Hai vừa qua, ông Lanzer nói, “Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được rằng một đài phát thanh địa phương đã phát sóng những thông điệp hận thù, khuyến khích người ta tham gia vào những hành động hung tàn. Và điều đó thúc đẩy nhanh hơn tốc độ thảm sát, đưa Nam Sudan sa vào một tình trạng mỗi lúc một khó khăn hơn nữa, và nước này đang cần phải thoát ra khỏi tình trạng đó.”

Vào tối thứ Hai, các nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng trong tuần qua vì sắc tộc của họ, sau khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ Bentiu, thủ phủ của tỉnh bang Unity, một nơi chuyên sản xuất dầu hỏa. Những lực lượng nổi dậy này đều là người Nuer, cùng sắc dân với cựu Phó Tổng Thống Riek Machar, hiện nay là một lãnh tụ nổi dậy.

Ông Lanzer cho biết hàng ngàn thường dân từ một số nhóm sắc tộc đang tràn tới một căn cứ của căn cứ của lực lượng Bảo An Liên Hiệp Quốc tại Bentiu. Họ muốn được bảo vệ vì tin rằng bạo động ác liệt hơn sắp xảy ra. Căn cứ này hiện đang chứa 25,000 người, nhưng mỗi ngày chỉ có một lít nước cho mỗi người, và chỉ cứ 350 người thì có một nhà vệ sinh.

Ông nói, “Nguy cơ một cuộc khủng hoảng y tế công cộng trong căn cứ của chúng tôi đang là rất lớn.”

Raphael Gorgeu, người đứng đầu tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới ở Nam Sudan, nói rằng dân chúng sẽ chết trong căn cứ của Liên Hiệp Quốc trong những ngày sắp tới, vì tình trạng thiếu nước và thiếu vệ sinh.

Trong tuần qua các lực lượng nổi dậy đã tiến vào Bentiu. Các cư dân đã được hướng dẫn vào trong các thánh đường Hồi Giáo, nơi mà họ tưởng rằng họ sẽ được an toàn. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, theo ông Lanzer cho hay. Ông đã thuật lại những lời kể của những người sống sót trong các thánh đường. Một khi đã vào bên trong, họ liền bị cướp tiền bạc và máy điện thoại di động, rời sau đó một lát, các tay súng bắt đầu tàn sát họ, cả bên trong giáo đường Đạo Hồi cũng như bên trong bệnh viện của thành phố.

Nếu bạn không phải là người sắc tộc Nuer, thì không có gì có thể giúp cứu mạng bạn được. Các tay súng giết người bừa bãi, kể cả trẻ em và người già, ông Lanzer cho biết.

Các viên chức Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu công ác dọn xác người ra khởi những con đường và tòa nhà trong thành phố. Ông Lanzer đến Bentiu trong ngày thứ ba của công tác đó và vẫn còn đếm được hơn 150 tử thi. Ông cho biết Liên Hiệp Quốc đang thâu thập các dữ kiện và sẽ sớm có được “một khái niệm chính xác hơn” về số người bị thảm sát trong hai ngày 15 và 16 tháng Tư.
 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT