Thế Giới

Thần đồng 14 tuổi được mời dạy toán ở trường đại học

Wednesday, 22/03/2017 - 08:15:27

Sau 6 năm học tiểu học, Yasha được tuyển thẳng vào đại học. "Tôi yêu thích toán học vì đây là môn khoa học chính xác. Đó cũng là môn khoa học duy nhất bạn có thể chứng minh điều bạn nói là chính xác.", Yasha nói.



ANH QUỐC - Cậu bé 14 tuổi có khả năng tính toán như máy điện toán vừa được một trường đại học ở Anh mời làm giáo viên. Em Yasha Asley, 14 tuổi, vốn đã được Đại học Leicester nhận làm sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường, nay lại tiếp tục được mời làm giáo viên. Yasha được trả lương để giúp đỡ các sinh viên gặp khó khăn với các bài giảng trên lớp. Trường đại học đã phải xin giấy phép đặc biệt với Hội đồng thành phố Leicester, vì Yasha còn quá nhỏ tuổi.
"Tôi đang có những năm tươi đẹp nhất trong đời mình. Tôi thích đến trường, thích giúp đỡ những sinh viên khác. Tôi cũng không phải mặc đồng phục nữa, thật tuyệt vời,” Yasha nói. Yasha, sống cùng bố mẹ tại Leicester, được coi là thiên tài nhờ khả năng tính toán như máy điện toán. Cậu bé đang học năm cuối đại học và dự định học tiếp lên tiến sĩ.
Sau 6 năm học tiểu học, Yasha được tuyển thẳng vào đại học. "Tôi yêu thích toán học vì đây là môn khoa học chính xác. Đó cũng là môn khoa học duy nhất bạn có thể chứng minh điều bạn nói là chính xác.", Yasha nói.

Người phụ nữ mang khối u nặng 33 ký
MEXICO - Người phụ nữ 24 tuổi giấu tên có một khối u nang buồng trứng nặng tới 33 ký, khiến cô gặp khó khăn trong việc vận động, ăn uống, thở và có nguy cơ suy tim. Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u do bác sĩ Erik Hanson Viana thực hiện, cô gái đã có một cuộc sống bình thường như mọi người khác. Ca phẫu thuật diễn ra thành công từ năm ngoái tại bệnh viện đa khoa Mexico, nhưng chi tiết chỉ mới được tiết lộ gần đây.
"Đây là khối u nang lớn nhất mà tôi từng cắt bỏ", bác sĩ Viana nói. "Nó lớn tới mức chiếm 95% diện tích khoang bụng bệnh nhân. Nó có đường kính nửa mét, với chu vi 157 centimét. Từ những nghiên cứu mà tôi từng đọc qua, tôi tin đây là khối u nang khổng lồ nhất từ trước đến nay.” Theo Bác sĩ Viana, nếu không được phẫu thuật, bệnh nhân sau này sẽ không thể đi lại và bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, sau khi mổ, cuộc đời cô đã thay đổi.
"Hai ngày sau khi phẫu thuật, cô ấy đã tự mình đi bộ ra khỏi bệnh viện. Do từng phải mang cả khối u nặng 33 ký trên người, nên mỗi bước đi lúc bấy giờ của cô ấy giống như thể đang đi trên mặt trăng vậy", Bác sĩ Viana nói thêm. 6 tháng sau, người phụ nữ trẻ quay lại bệnh viện để khám và được xác nhận vết mổ cũng như sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục. Cô cũng có thể đứng thẳng lưng như người thường. "Hiện cô ấy có thể đi lại mà không cần phải dùng gậy hay các dụng cụ hỗ trợ nào khác, phần bụng bệnh nhân cũng phẳng lì,” vị bác sĩ cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT