Người Việt Khắp Nơi

Thần đồng ra tòa vì tội giết người

Thursday, 20/11/2014 - 11:08:32

Theo công tố viên, Đinh Bowman, 31 tuổi, một tay thiện xạ được đào tạo kỹ lưỡng, đã nghiên cứu cách thức giết người và che đậy tội ác của mình. Ông Yancy Noll đang lái chiếc xe Subaru màu đỏ ở gần đường 15th Avenue Northwest và đường Northeast 75, thì bỗng bị Bowman bắn năm phát vào đầu.

Đinh Bowman trong tòa hôm thứ Tư. (Komonews)


SEATTLE – Một thanh niên mang dòng máu Việt đã giết chết một người lạ ngẫu nhiên, ở gần một hồ chứa nước tại phía bắc thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Hung thủ đã lập kế hoạch “tìm để giết” một cách có phương pháp, theo các công tố viên cho biết vào hôm thứ Tư, ngày bắt đầu mở cuộc xét xử tội sát nhân của nghi can.
Theo công tố viên, Đinh Bowman, 31 tuổi, một tay thiện xạ được đào tạo kỹ lưỡng, đã nghiên cứu cách thức giết người và che đậy tội ác của mình. Ông Yancy Noll đang lái chiếc xe Subaru màu đỏ ở gần đường 15th Avenue Northwest và đường Northeast 75, thì bỗng bị Bowman bắn năm phát vào đầu.
Cuộc truy lùng Đinh Bowman và chiếc xe BMW màu bạc của đương sự kéo dài nhiều tuần, khiến cho dân chúng sống trong vùng Seattle từng lo lắng về một vụ bắn giết, mà ban đầu được cho là do giận dữ khi đang lái xe trên đường. Cuộc xét xử này đã bắt đầu cách đây hơn hai năm, sau khi ông Noll bị giết chết trong đêm 31 tháng Tám 2012.


                 Hình vẽ nghi can và chiếc BMW vào năm 2012 khi cảnh sát chưa tìm ra Đinh Bowman.

Theo các công tố viên cho biết, sau khi bắn người lạ, Bowman liền tắt điện thoại của mình, và đã đi ăn tối với vợ tại nhà hàng Red Robin. Ngày hôm sau, hai người có mặt ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Theo cảnh sát cho biết, Bowman đã sửa chữa lại cửa sổ phía hành khách, mà anh đã bắn xuyên qua để giết ông Noll.
Bowman cũng đã đến tiệm Big O Tires ở Lynnwood, gỡ mấy bánh xe ra khỏi chiếc BMW, và chuyển những bánh xe ấy sang xe của vợ, rồi hỏi mua mấy chiếc lốp xe mới, theo các nhà điều tra cho biết.
Sau khi nhận được một tin báo ngay sau cái chết của ông Noll, cho biết rằng Bowman trông giống như người trong một bức phác họa chân dung nghi can do cảnh sát phân phát, cảnh sát liền bắt đầu giám sát ngôi nhà của anh. Các người hàng xóm để ý rằng chiếc xe BMW màu bạc thường đậu ở ngoài, đã không được nhìn thấy trong mấy ngày sau khi xảy ra vụ giết người.
Theo cảnh sát cho biết, cách năm ngày sau cái chết của Noll, Bowman có xem một tài liệu, tựa đề là “Làm Thế Nào Để Cho Mình Khỏi Bị Bắt.” Họ nói rằng Bowman cũng tìm cách xóa bỏ lịch sử lướt mạng Internet của mình, và đọc những câu chuyện tin tức về vụ giết người.
Thậm chí anh còn xem một trang tưởng niệm nạn nhân bị giết chết. Theo các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án, Bowman “đã gom chung những tài liệu chỉ cách thức giết một ai đó giống y như cách đã giết chết ông Yancy Noll.”
Họ nói tại tòa án rằng anh đã chọn một nạn nhân ngẫu nhiên, để tránh có cảm xúc về người bị bắn. Các bộ phận của cây súng đã được giấu ở những chỗ riêng rẽ tại nơi làm việc của anh.
Bowman đã bị bắt vào ngày 21 tháng Chín, 2012, cách 21 ngày sau khi giết chết ông Noll. Một cuộc khám xét của cảnh sát cho thấy cửa sổ chiếc xe hơi của Bowman đã phù hợp với những mảnh kính bị bắn văng ra ngoài.
Ông Noll, 43 tuổi, là một người pha rượu ra cho khách tại tiệm QFC ở Broadway, trong khu phố Capitol Hill của Seattle. Ông được nhiều người quí mến và không có thù hằn gì với ai cả.
Ông Noll đang ngồi trong xe vào lúc 7 giờ 26, tối ngày 31 tháng Tám 2012, thì bỗng một chiếc BMW Z4 2012 màu bạc, có mui kéo lên được, tấp vào bên cạnh ông, và người lái xe đã bắn nhiều phát súng.
Các nhân chứng mô tả tay súng là một người đàn ông da trắng hoặc Á Châu, trong độ tuổi 20-30, ăn mặc bảnh bao, tóc đen chải ngược ra phía sau. Cảnh sát cho biết chiếc BMW gần đây có thể đã bị hư hại nơi thân xe, bao gồm một cửa xe phía hành khách bị bể.
Theo hồ sơ cảnh sát, trong năm 2006, Đinh Bowman được tha bổng về tội trộm cắp và tội ăn trộm bậc một, sau khi bị buộc tội ăn cắp dụng cụ trượt tuyết từ một cửa hàng ở trung tâm thành phố Seattle, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Bowman tốt nghiệp đại học University of Washington với văn bằng kỹ sư điện, theo mẹ của anh là bà Hồng Bowman cho biết. Hồi đó cha của Bowman là một kỹ sư của hãng Boeing, mẹ là người tỵ nạn từ Việt Nam, thoát khỏi Sài Gòn năm 1975.
Đinh Bowman làm việc cho một công ty ở San Francisco, tại một văn phòng trong khu phố Sodo. Bà Hồng nói rằng con trai bà sống với vợ, tại ngôi nhà trên đường 25th Avenue Đông Bắc.
Đinh Bowman từng xuất hiện trong một bài viết của nhật báo Seattle Times tháng Năm 1996. Theo bài báo cho biết, mới tuổi 13 mà cậu bé đã được xếp hạng đẳng cấp quốc gia trong môn đấu kiếm, và theo học các lớp khoa học máy điện toán, tại đại học Seattle Pacific University, duy trì một điểm B trung bình mặc dù chưa đến tuổi học đại học như hầu hết những sinh viên khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT