Người Việt Khắp Nơi

Thánh Lễ Tạ Ơn trong ngày Thanksgiving tại GX Saint Barbara

Saturday, 30/11/2013 - 12:56:43

“Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la – Xin dâng lời cảm mến – hòa trong tiếng hát dâng lên ..Chúa cho con trời mới, đất mới ,đường đời con đổi mới.”

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – Tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận Orange đều cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn trong ngày Thanksgiving 28-11-2013. Tại giáo xứ Thánh Giuse Saint Barbara do Linh mục Vũ Ngọc Long làm Giám Quản đã tổ chức thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 sáng tại thánh đường giáo xứ ở địa chỉ 730.S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704 với ba sắc dân chính Việt - Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Hơn 1,000 giáo dân đến tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Linh mục Vũ Ngọc Long chủ tế và các Linh mục Trần Văn Kiểm, Sergio Ramos, Jose Luis Jimenez và Phó Tế Nguyễn Ánh cùng đồng tế. Ca đoàn tổng hợp ba sắc dân cùng hát thánh ca cũng bằng ba ngôn ngữ, trong đó có bài thánh ca “Tán tạ hồng ân” bằng tiếng Việt với những lời ca rất phù hợp trong thánh lễ hôm nay như: “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la – Xin dâng lời cảm mến – hòa trong tiếng hát dâng lên ..Chúa cho con trời mới, đất mới ,đường đời con đổi mới.”

 
Lm. Giám Quản Vũ Ngọc Long tươi cười phân phát bánh mì của Tân Hoàng Hương cho giáo dân sau Thánh Lễ Tạ Ơn.




Linh mục Giám Quản Vũ Ngọc Long, ngoài tiếng Việt còn thông thạo hai tiếng Anh và Tây Ban Nha nên đã có bài giảng bằng cả ba ngôn ngữ. Linh mục kể câu chuyện, một thanh niên đến gặp vị Linh mục nọ và than phiền, “Thưa cha, gia đình chúng con khổ quá, chúng con ở căn phòng nhỏ mà tới 9 người, bây giờ con phải làm sao?” Linh mục bảo anh “Bây giờ con đem một con dê vào ở cho đủ 10 rồi tuần tới quay trở lại gặp cha.” Chàng thanh niên về làm đúng như lời vị linh mục dặn. Một tuần sau anh trở lại và nói vói linh mục, “Thưa cha, khổ quá! Con dê này nó hôi quá làm sao chúng con ở chung với nó được?” Lúc đó linh mục bảo anh, “Con về nhà lấy con dê ra ngoài rồi tuần sau con quay trở lại đây.” Tuần sau anh quay lại, lần này anh thưa với linh mục, “Thưa cha, con dê nó ở ngoài rồi, bây giờ nhà con vui vẻ lắm!”
Linh mục Vũ Ngọc Long mượn câu chuyện này nói với giáo dân, “Nhiều khi chúng ta không hài lòng với những gì Chúa ban. Chúng ta thường trách móc Chúa những điều chúng ta không có, chưa có.”
Cầm trên tay một bông hồng đỏ tươi, Linh mục nói “Cũng như cái bông hồng này, chúng ta chỉ nói nó đẹp mà không nhìn ra cái vẻ đẹp của bông hồng rồi đôi khi lại trách là tại sao bông hồng lại có gai nhọn? Chúng ta thường chỉ biết trách móc mà không hài lòng với những gì chúng ta đang có, trong khi chúng ta không biết rằng, tất cả những gì chúng ta đang có đều do Thiên Chúa ban cho cả, từ sức khỏe, từng hơi thở..., tất cả mọi sự đều do Chúa ban. Hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta thấy mình còn mạnh khỏe, chúng ta hạnh phúc hơn một triệu người sẽ không vượt qua khỏi đêm nay! Nếu chúng ta có đồ ăn, thức uống trên bàn hôm nay; chúng ta có quần áo mặc, chúng ta có căn nhà để ngủ thì chúng ta may mắn hơn 75% những người trên trái đất này. Chúng ta đến nhà thờ hôm nay để cầu nguyện, tạ ơn Chúa không sợ bị bắt bớ, chúng ta may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới không thể tới nhà thờ được, nên tất cả chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình và hãy Tạ Ơn Chúa về những gì chúng ta đang có và đừng trách Chúa những gì chúng ta không có, đừng như 9 người bệnh phong cùi nói trong bài Phúc Âm hôm nay, khi được Chúa chữa lành, 8 người đã quên ơn, chỉ có một người duy nhất là người Samaria, lại là người ngoại giáo đến tạ ơn Chúa mà thôi. Nhìn lại cuộc sống của mỗi người, chúng ta thấy chúng ta thật may mắn rất nhiều, và hôm nay, trong ngày Thanksgiving, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có tấm lòng biết tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn những người đã giúp đỡ chúng ta.”
Trước khi kết thúc thánh lễ, Linh mục Sergio Ramos đã làm phép của ăn, và sau khi tan lễ, mỗi người được các linh mục trao tận tay một ổ bánh mì do tiệm Tân Hoàng Hương ở góc đường Edinger - Euclid gửi tặng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT