Thể Thao

Hết mùa bóng đến mùa buôn bán, thương lượng, di tản

Saturday, 23/05/2015 - 08:52:21

Mà ấy là chuyện bên Đức, chứ còn nếu là chuyện đâu kiểu bên Nhật ngày xưa thì là a-lê-hấp, ta ra ta ngồi phanh áo làm một màn “Hara Kiri” đễ bảo toàn khí khái cùng danh dự!

Đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool ra sân trong trận banh giã từ, đấu với Crystal Palace.

 

Hết mùa bóng đến mùa buôn bán, thương lượng, di tản và cả trăm thứ chuyện nhiễu nhương khác

Bài THANH NGUYỄN

ÂU CHÂU - Nói là châu Âu chứ còn ở đâu khác với những đội bóng có tiếng tăm thì tình hình cũng chẳng có khác nhau bao nhiêu. Và như vậy là trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24/5 tại những nơi như Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều có những trận cuối cùng. Những trận không còn quan trọng đối với những đội đứng đầu bảng vì ai nấy đều đã đoạt chức vô địch trong nhóm câu lạc bóng đá hàng đầu của nước mình rồi. Quan trọng là cho mấy anh đứng cuối bảng; coi xem sau đó thì ai bị tụt hạng, không còn ngồi chung chiếu với đám câu lạc bộ đầu xứ.

Bên Nga thì vô địch nay là đội Zenit, bên Anh là Chelsea, Pháp là Paris Saint Germain, Ý là Juventus, Tây Ban Nha là Barcelona, Đức là Bayern Munich.

Về mặt thủ tục thì phải chờ cho dứt những trận đấu cuối cùng trên sân ở các nước vừa nêu thì rồi bấy giờ mới chính thức đến màn liên hoan, trái sáng, trái khói, cúp kiếc này kia… Cụ thể như sau trận cuối cùng giữa Bayern Munich với đội Mainz bên Đức thì thắng hay thua gì đấy Bayern vẫn chính thức nhận giải và toàn đội Bayern sẽ mừng huấn luyện viên Pep Guardiola bằng một màn rót bia xối xả lên người ông ta trước bàng dân thiên hạ.

Cho dù năm nay ông Guardiola nhà ta chẳng mấy vui. Vừa thua Barcelona ở bán kết lượt 2 giải UEFA League ngay tại sân nhà của mình tại Munich vào hôm 12/5; (lượt 1 cũng đã thua 3 bàn trắng bên Barcelona), thì ngày 16/5 lại đi thua anh Freiburg 1-2 ở trận đấu nội bộ trong nước. Mà Freiburg là đứng hạng thứ 12 trong Budesliga, do đó mà trông thật “khó coi” cho anh đã là vô địch!

Buồn phiền như vậy cho nên Barcelona có gửi thiệp mời Guardiola đi dự trận chung kết giải UEFA Champions League giữa mình với đội Juventus của Ý tại Berlin thì Guardiola trả lời với báo chí với giọng hơi “sẵng”, “Tôi ở đây, tôi chả đi dâu cả!” Ở đây tức ở nguyên tại Munich, không đi Berlin làm gì cho thêm bực cái mình! Mà ấy là chuyện bên Đức, chứ còn nếu là chuyện đâu kiểu bên Nhật ngày xưa thì là a-lê-hấp, ta ra ta ngồi phanh áo làm một màn “Hara Kiri” đễ bảo toàn khí khái cùng danh dự!

Mà nhân nói đến đội sẽ kéo nhau đi Berlin để quyết định ăn thua với Barcelona thì tưởng cũng cần nêu đến những chuyện la ó của đám “fans” Juventus trong những ngày gần đây. Ý coi vậy chứ không thuộc hàng quốc gia giàu có hùng mạnh gì cho cam bên Âu Châu. Đời sống cũng vất vả lắm về mặt kinh tế. Mà giá vé đi xem trận “Final” ở Berlin là 70, 160, và 260 Euros, tùy hạng.

Thế nhưng leo lên mạng để mua vé thì họ lại gặp cảnh y hệt như dạo trước đây dân Mỹ lên mạng để đăng ký mua “Obamacare,” khi mà cái website đó không chịu hoạt động! Các “fans” của Juventus ta thán rằng các Fans của Barcelona bên tây Ban Nha khi leo online mua vé thì lại dễ dàng, chả có gặp trắc trở gì hết. Mà ấy mới chỉ là chuyện vé.

Muốn từ Ý đi berlin thì cũng còn chuyện di chuyển nữa chứ? Vậy thì giá vé xe “buýt” –chẳng thấy nói là “one way” hay khứ hồi, nhưng chắc là khứ hồi- là 260 Euros hạng bình dân, và 380 Euros hạng “First Class”! Leo máy bay thì đượng nhiên vọt lên 850 Euros! Qua từng ấy cửa ải điện tử trên mạng, sương gió trên đường đi, tiền bạc trong hầu bao mà khi về ôm theo cái Cúp UEFA Champions League thì còn nói làm gì ? Còn chẳng may đi không mà lại trở về không thì sẽ ai oán sầu bi lắm!

 

Chuyện mua bán, thương lượng, di tản

 

Nói ra thì nghe hơi “kỳ”, thế nhưng thực tế là hết mùa bóng trong năm là người ta bắt tay ngay vào chuyện mùa bán, sang nhượng cầu thủ. Có mua mán, đổi chác, sang nhượng thì tất yếu phải có chuyện di tản với cầu thủ khăn gói từ giã đội này để đi làm ăn bên đội khác.

Trước hết nói về hai nhân vật thuộc hạng tiếng tăm, kỳ cựu. Một là Steven Gerrard của đội Liverpool bên Anh. Ai đi du lịch bên Anh rồi gặp một người trung niên nào đấy ngoài đường phố, hỏi người ấy xem họ có thích bóng đá hay không thì trước hết đã là dân Anh thì cứ cầm chắc là họ sẽ trả lời “Yes”! Kế đó nếu như hỏi họ xem có biết Steven Gerrard là ai hay không thì có khi mình vừa nói xong chữ “Steven” họ đã bổ khuyết ngay bằng tên “Gerrard”! Là bởi vì Gerrard từng là đội trưởng đội Liverpool bên Anh từ trên 18 năm nay, và chỉ có người không phải dân Anh mới không biết tên đội Liverpool!

Vậy thì sau 18 năm, xem chừng ở cái tuổi 34, mà Liverpool thì lối về sau này cứ lẹt đẹt đứng hàng 5 hàng 6 trong Premier League chứ không còn “vàng son sáng chói” như xưa cho nên có khi cũng nên đi thử thời vận ở một nơi nào khác trước khi lứa tuổi đang vào cuối Hạ thì chẳng mấy chốc sẽ sang Thu đến nơi. Và Gerrard đã quyết tâm đi xa, qua tuốt Bắc Mỹ để làm ăm với MLS (Major League Soccer) của Hoa Kỳ và Canada! Và người ta đã tổ chức một buổi tiễn đưa hết sức long trọng trong trận giữa Liverpool với Crystal Palace vào hôm 16/5 tại sân Anfield của đội Liverpool ở thành phố Liverpool.

Hôm đó Gerrard bước vào sân đấu, tay dắt theo ba cô con gái xinh xắn, bốn cha con bước vào sân giữa hai đội Crystal Palace và Livepool dàn hàng đối diện theo kiểu toán chào danh dự! Mà Crystal Palace thì lại đứng hạng 12 trong Premier League. Kết quả trận đấu: Liverpool thua Crystal Palace 1-3. Thế có chán không? Nói ngắn gọn theo tiếng Anh thì là: “No way to send off someone like that;” tiếng Việt ta là: “Ai đời đi tiễn đưa một cầu thủ tiếng tăm của một đội tăm tiếng kiểu như thế?”

Kế đó là đến cầu thủ Xavi Hernadez, 35 tuổi, của đội Barcelona. Xavi là cầu thủ đứng trung đạo cho Barcelona từ năm 1991, từ thuở còn thuộc đội Barcelona-B gồm cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi, vị chi tính cho đến nay là 24 năm. Xavi cũng là cầu thủ xưa nay trong đội tuyển quốc gia của Tây Ban Nha. Vậy thì sau kỳ World Cup 2010 Xavi đã tuyên bố giải nghệ trong khuôn khổ đội tuyển quốc gia và hết mùa bóng năm nay thì anh ta giã biệt Barcelona để đi làm ăn với làng bóng đá bên xứ Qatar. Một kiện tướng về bóng đá TBN mà qua làm ăn bên xứ dầu mỏ đó thì không ai nên tìm hiểu xem đời sống về tài chánh sẽ có khấm khá hơn không!

Xong hai anh thuộc hàng “gạo cội” bên Anh và Tây Ban Nha đó thì vẫn còn một anh “gạo cội” của TBN mà “Cung Quan Lộc” xem ra hết sức bấp bênh là anh thủ môn Iker Casillas của đội Real Madrid. Một thủ môn mà hai năm cuối cùng khi còn lèo lái Real Madrid thì Mourinho nhất định không chịu cho ra giữ gôn! Bức xúc cho nhau lắm!

Đến khi Ancelotti về thì ông người Ý này lại thích để cho Casillas giữ gôn. Và Casillas thì vẫn cứ để lọt lưới những quả banh chả có ra làm sao hết. Đến cái mức mà đám fans của Real Madrid lối về sau này thích huýt sáo, la ó, chế nhạo Casillas khi anh này bước ra khỏi sân, sau một trận đấu mà để thua đội địch!

Vậy thì Ancelotti miệng nói vẫn ủng hộ Casillas nhưng “hệ thống ban bệ” của Real Madrid thì lại đang nhắm nhía thủ môn De Gea người TBN bấy nay giữ khung thành cho đội Manchester United bên Anh. Dạo trước báo chí bên Anh đưa tin là De Gea chẳng mấy mặn nồng với huấn luyện viên Van Gaal của M.U. Thế nhưng trong mấy ngày gần đây thì Van Gaal lại cứ một mực nói rằng: “Chưa hết hợp đồng thì chúng tôi không cho De Gea đi đâu hết!”

Bởi trong bóng đá thì từ huấn luyện viên đến cầu thủ ai cũng có hợp đồng hết! Và từ đó lại qua chuyện cậu Raheem Sterling, tiền đạo gạo cội của đội Liverpool. Cu cậu vẫn còn hợp đồng với Liverpool thêm 2 năm nữa và vì thế mà bây giờ khi tính chuyện ôm cầm thuyền khác thì mới phát sinh ra đũ thứ chuyện về cả hai mặt tình với lý!

Trong khi đó thì báo chí bên trời Âu - cũng lại báo chí ví báo chí mà không có tin là không sống được- lại rỉ rả tung tin là đã có mối lái bàn chuyện huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid có cơ trở về cố hương làm huấn luyện viên cho đội Milan. Tin nào cũng rêu rao là dựa vào “một nguồn đáng tin cậy”! Và anh cầu thủ người Đức là Khedira của Real Madrid thì “nguồn tin mới nhất” lại cho biết là anh ta chuẩn bị đi đầu quân bên đội Juventus đến nơi.

Cuối mùa bóng, khi trái banh tạm ngừng lăn lóc trên cỏ thì đến chuyện thuộc loại “lăn lóc” của các huấn luyện viên và cầu thủ bốn phương. Kiểu như thế!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT