Người Việt Khắp Nơi

Thành phố Mỹ vinh danh John ‘Vietnam’ Nguyễn

Friday, 30/08/2013 - 12:31:31

Cha của John Nguyễn là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, mẹ là một phụ nữ Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau năm 1975. Thanh niên này đã lấy tên lót “Vietnam” để bày tỏ nguồn gốc văn hóa nửa Mỹ nửa Việt của em.

john nguyen

John “Vietnam” Nguyễn. (Hình: blog.angryasianman.com)



MADISON, Wisconsin – Ngày thứ Sáu hôm nay, 30 tháng Tám, 2013, là Ngày John “Vietnam” Nguyễn. Vinh dự này đánh dấu đúng một năm từ ngày John Nguyễn thiệt mạng vì tai nạn trong hồ Mendota.

Lúc đó, John Nguyễn, 19 tuổi, là sinh viên của trường University Wisconsin tại Madison. John Nguyễn lớn lên tại Chicago, Illinois và được nổi tiếng qua năng khiếu hát nhạc Hip-Hop. Nhiều người trẻ đã yêu mến John Nguyễn vì những bài nhạc Rap của John nói lên tinh thần lạc quan về cuộc sống đa văn hóa ở thành phố nơi John đã khôn lớn. Thanh niên này cũng tham gia nhiều sinh hoạt xã hội.

Với những thành tích từ thời trung học, John Nguyễn được trường Đại Học Wisconsin – Madison cấp học bổng theo chương trình First Wave. Đây là chương trình học bổng đầu tiên tại Hoa Kỳ dành cho những người trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ và văn hóa nhạc Hip-Hop.

Cha của John Nguyễn là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, mẹ là một phụ nữ Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau năm 1975. Thanh niên này đã lấy tên lót “Vietnam” để bày tỏ nguồn gốc văn hóa nửa Mỹ nửa Việt của em.

John “Vietnam” Nguyễn từng được mời trình diễn tại các hội nghị, những buổi thảo luận về giới trẻ ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ.

Nói với nhật báo Wisconsin State Journal, ông Willie Ney, giám đốc điều hành của hội OMAI cho biết, “John đã có một nhân cách lớn so với tuổi. Em đã là và sẽ vẫn là một tấm gương tiêu biểu cho những sinh viên được giải học bổng First Wave, vì em là một hiện tượng toàn bích bao gồm nghệ thuật, hoạt động xã hội và học lực.”

OMAI là tên viết tắt của Office of Multicultural Arts Initiatives (Phòng Đề Án Nghệ Thuật Đa Văn Hóa).

Ông Ney nói thêm rằng John Nguyễn đã đạt được điểm ACT cao nhất trong tất cả các sinh viên được trao học bổng First Wave kể từ khi chương trình này bắt đầu năm 2007.

Để được cứu xét cho chương trình First Wave, John Nguyễn thực hiện một video nhạc Rap dài 8.5 phút. Trong đoạn phim ngắn ngày, John đã hát nhạc Rap, diễn đọc thơ và nhảy múa breakdancing.

Ở đoạn chót của video, John Nguyễn tuyên bố, “Là một B-boy (người nhảy breakdancing),bạn không chỉ múa, nó không chỉ là những động tác, nó cho tôi được bày tỏ ý tưởng bằng nhiều cách và giúp tôi được quân bình giữa tâm và thân.”

Hội OMAI chuyên trợ giúp giới trẻ có năng khiếu nghệt thuật sống ở thành phố. Cùng với hội JVN Project, OMAI đã vận động ban dân quyền của thành phố Madison để vinh danh cuộc đời của John “Vietnam” Nguyễn trong ngày thứ Sáu hôm nay.

Một số tiết mục trong chương trình vinh danh này cũng phù hợp với chương trình “Nhìn Lại Quá Khứ, Phác Họa Tương Lai” mà thành phố Madison đang thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong trào dân quyền tại Hoa Kỳ.

Ông Joe Hertel, cha của John Nguyễn, cho biết sau 12 tháng đau buồn trước cái chết đột ngột của con, ông cảm thấy ông biết con nhiều hơn nhờ suy nghĩ về những bài thơ, lời nhạc và nhật ký mà con đã để lại.

Nói với nhật báo State Journal, ông Joe cho biết, “Tôi không gần với thế hệ này và không biết rõ những gì đang diễn ra trong thế hệ của con mình. Với cuộc sống tuy ngắn, John đã đọc rất nhiều, biết tận dụng tất cả những gì nó có thể học ở trường cũng như trong cuộc sống tại khu phố đa văn hóa và chia sẻ những kinh nghiệm qua nhạc Hip-Hop, và còn chứng minh thể nhạc này có thể được dùng một cách tích cực.”

John Nguyễn lớn lên tại Uptown, một khu phố nằm về phía bắc Chicago. Anh Adam Schreiber, một người hát nhạc Rap với danh hiệu Qwel sẽ trình diễn tại Memorial Union Terrace ngày thứ Sáu để tưởng niệm John Nguyễn.

Adam Schreiber cũng lớn lên tại Uptown và từng gặp John Nguyễn  trước khi sinh viên mang dòng máu Việt Nam này thiệt mạng tại hồ nước gần trường học.

Schreiber kể, “Cuộc đời và huyền thoại của John Nguyễn đã để lại những âm hưởng trong tôi. Anh ta là một người trẻ tuổi với rất nhiều tiềm năng và sáng tạo, biết tránh xa cuộc sống băng đảng tại một nơi mà nhiều người có thể trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn với thực tế diễn ra tại Chicago. John Nguyễn là một nguồn cảm hứng cho nhiều người.”

Cô Zhalarina Sanders, điều hợp viên của JVN Project và chương trình First Wave, nói rằng John Nguyễn vẫn tạo ảnh hưởng mặc dù anh không còn sống.

“Anh ấy đã sống, thở và ăn với sự công bình trong xã hội, sự bình đẳng, tình thương và sự tôn trọng cho mọi người,” cô nói. Zhalarina nói thêm rằng John Nguyễn lúc nào cũng sáng tác và hầu như ngủ rất ít.

Trong nhật ký, John Nguyễn từng viết một dòng như sau: “Tôi là nô lệ của nhịp điệu, được tạo khác biệt, và cho dù nằm trong mộ, tôi sẽ mang thay đổi đến cho hệ thống.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT