Người Việt Khắp Nơi

Thanksgiving dành cho người lớn chậm phát triển

Saturday, 22/11/2014 - 08:15:35

Cô Angie mời ông Greag Gann, Tổng Giám Đốc Westview Orange lên để giới thiệu và cùng trao bó hoa cho ông Khải Phạm, đại diện Lions Club.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Được sự bảo trợ của Hội Lions Club Orange County và Hoa Hậu Kiều Diễm, Trung Tâm Đa Văn Hóa Wesview Westminster do cô Angie Fisher làm giám đốc đã tổ chức buổi “Thanksgiving Luncheon” tại Our Redeemer Lutheran Church, 12301 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841 dành cho tất cả người lớn chậm phát triển đang sinh hoạt tại Trung Tâm Westview Westminster thuộc các sắc dân khác nhau.

Tiết mục “Harvest Tampa” do các người Hàn Quốc chậm phát triển biểu diễn. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Ngoài Ban Điều Hành Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview, chúng tôi thấy có ông Greag Gann (CEO của Westview Orange Conuty), Thầy Đặng Ngọc Sinh và cô Trần Thị Sử đại diện Hội Đồng Quản Trị Các Trung Tâm Việt Ngữ, ông Khải Phạm, đại diện Lions Club Quận Cam, Hoa Hậu Kiều Diễm, một số phụ huynh, đài truyền hình SET và FreeVN.Net cùng hai phóng viên Viễn Đông & Việt Báo.
Sau vài tiết mục văn nghệ, cô Angie lên ngỏ lời cảm tạ Hội Lions Club quận Cam đã bảo trợ bữa Thanksgiving hôm nay cho các người chậm phát triển, cám ơn Hoa Hậu Kiều Diễm cũng là người bảo trợ chương trình.
Cô Angie mời ông Greag Gann, Tổng Giám Đốc Westview Orange lên để giới thiệu và cùng trao bó hoa cho ông Khải Phạm, đại diện Lions Club.
Trong lúc mọi người được mời dùng bữa ăn trưa, chương trình văn nghệ gồm 15 tiết mục do các người chậm phát triển trình diễn, trong đó có tiết mục thứ 9 gồm một người Nhật, một Mễ Tây Cơ, một Đại Hàn, một Tagalog và một Việt Nam, mỗi người dùng ngôn ngữ riêng của nước mình để nói lời Cám Ơn nhân ngày Thanksgiving.
Các người lớn chậm phát triển tuy thể xác không được như người bình thương nhưng nét mặt ai cũng có vẻ yêu đời, luôn tươi cười và trình diễn rất xuất sắc các điệu múa, hát hay đàn piano. Họ được như vậy, phần lớn nhờ sự tận tụy của Ban Giám Đốc, các Thầy, Cô Giáo của Trung Tâm Westview Westminster, những người phải có tấm lòng thương người, dám hy sinh, không ngại gian khổ mới có thể làm được công việc này.
Cô giáo Phụng Trần cho Viễn Đông biết, “Tôi vào làm ở Westview đây được ba năm, đôi khi cũng căng thẳng lắm nhưng nói chung cũng vui, sau khi thầy, trò hiểu nhau rối và các em cũng rất thích vui chơi, còn mình thì phải làm cái lịch sinh hoạt đưa lên cho cấp trên họ duyệt, khi họ đã duyệt rồi thì mình cứ theo đó mà hướng dẫn các em. Riêng ngày Thanksgiving hôm nay, chúng tôi cũng phải tìm hiểu và nói cho các em biết về nguồn gốc lễ Thanksgiving và để các em luôn nghĩ rằng các em là người trong cộng đồng, không bị mặc cảm.”
Hoa Hậu Kiều Diễm trả lời câu hỏi của Viễn Đông, “Kiều Diễm hân hạnh được mời đến để tham dự chung vui với các người chậm phát triển ở Westview, dù Kiều Diễm bận rộn đến đâu cũng dành thời gian đến chung vui với các em cho các em cảm thấy ấm cúng, cũng như cám ơn nước Mỹ đã có ngày Thanksgiving để cho chúng ta biết bày tỏ lòng biết ơn nhau.”
Ngoài các tiết mục do các người chậm phát triển trình diễn, ban giám đốc cũng chiếu trên màn ảnh lớn cho các em xem phong tục ngày Tạ Ơn tại một số nước như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Nhật, Đại Hàn, v.v.
Tiết mục “We are the World” do nhóm của cô Hằng (VN) trình bày đã kết thúc chương trình vào lúc 2 giờ chiều thứ Năm sau lời cám ơn của cô Angie Fisher.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT