Người Việt Khắp Nơi

Thầy, bạn gây quỹ vinh danh Jerry Nguyễn

Saturday, 16/11/2013 - 10:26:29

Vài ngày sau khi nam sinh gốc Việt bị xe đụng thiệt mạng trong một tai nạn quá bất ngờ, các bạn học và giáo viên đã vận động gây quỹ không chỉ nhằm giúp gia đình làm thủ tục an táng mà còn nhằm tạo một học bổng để vinh danh nam sinh.



Jerry Nguyễn (YouCaring.com)
 
DALLAS, Texas – Vài ngày sau khi nam sinh gốc Việt bị xe đụng thiệt mạng trong một tai nạn quá bất ngờ, các bạn học và giáo viên đã vận động gây quỹ không chỉ nhằm giúp gia đình làm thủ tục an táng mà còn nhằm tạo một học bổng để vinh danh nam sinh.

Theo các tin trước đây, vào khoảng trước 9 giờ sáng thứ Ba, 12/11/2013, em Jerry Nguyễn, 16 tuổi, đã bước ra ngoài một chiếc xe do bạn của em lái đến trường. Jerry được bạn thả trước cổng trường trung học Bryan Adams để chờ xe bus đưa đến một trường khác.

Trong lúc vòng chiếc xe Volkswagen Beetle theo hình chữ U ở trước trường học, người bạn đã vô tình tông vào Jerry Nguyễn đang đứng gần đó. Jerry đã thiệt mạng tại chỗ bên dưới gầm xe.

Em Jerry được mô tả là một học sinh xuất sắc, được học hai môn kỹ sư và khoa học tại Townview Magnet, một trường trung học dành cho các học sinh có tài năng thuộc Học Khu Thống Nhất Dallas.

Điều mà nhiều người nhớ nhất về Jerry Nguyễn là cá tính vui vẻ, thân thiện của em. Một phần vì lý do này là một ngày sau khi em qua đời, các bạn học cũng như các giáo viên đã vận động gây quỹ trên mạng Internet. Ban đầu họ chỉ hy vọng nhận được đủ tiền để giúp gia đình lo thủ tục an táng em trai.

Chỉ trong vòng một ngày, trang mạng gây quỹ đã nhận tiền tặng đúng chỉ tiêu $10,000 Mỹ kim. Quỹ từng bắt đầu với $10 vào đêm thứ Tư. Đến 3 giờ chiều thứ Năm thì có đến 79 người đóng góp $4,800. Và phần tiền còn lại trước khi ban vận động đạt chỉ tiêu $10,000 đã đến từ một ân nhân.

Người đó là ông Todd William, giám đốc điều hành của Commit!, một hội bất vụ lợi chuyên thực hiện công tác nâng cao học lực tại các trường học.

Cùng với món tiền tặng $5,189, ông Todd viết thêm mấy lời này: “Tôi rất lấy làm thương tiếc trước sự mất mát của quí vị. Trường trung học Bryan Adams là nơi tôi từng tốt nghiệp, và tôi hy vọng sự thành công trong công tác gây quỹ của quí vị sẽ cho thấy rằng có những điều tốt được xuất phát từ thảm kịch này.”

Một trong các giáo viên vận động cho quỹ Jerry Nguyễn là bà Lauren Tims, người từng dạy Jerry ở trường Spence TAG Academy. Bà nói, “Rất nhiều người trong cộng đồng đã bàng hoàng trước tin tai nạn này.”

Sau khi nhận đủ tiền để an táng Jerry Nguyễn, ban vận động đã nâng chỉ tiêu cao hơn. Họ hy vọng nhận được $25,000 để thành lập một quỹ học bổng để giúp các học sinh khác nhân danh em Jerry Nguyễn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT