Hoa Kỳ

Thay vì viết giấy phạt, cảnh sát viên mua ghế cho bé gái

Wednesday, 08/10/2014 - 09:06:28

Thay vì viết giấy phạt người lái xe, ông Ben Hall, một cảnh sát viên thuộc ban an toàn công cộng ở thị xã Emmett Township, đã mua cho bé gái một chiếc ghế.

Ông cảnh sát đang mua ghế em bé tại tiệm Wal-mart cho mẹ con cô Alexis.


EMMETT TOWNSHIP - Một cảnh sát viên ở tiểu bang Michigan đã yêu cầu một chiếc xe phải tắp vào lề, vì một bé gái 5 tuổi đã không được đặt ngồi an toàn trong một chiếc ghế dành cho em bé. Sau đó ông quyết định rằng một tờ giấy phạt sẽ không giải quyết được vấn đề.
Thay vì viết giấy phạt người lái xe, ông Ben Hall, một cảnh sát viên thuộc ban an toàn công cộng ở thị xã Emmett Township, đã mua cho bé gái một chiếc ghế.
Ông Hall nói với đài truyền hình WXMI-TV, “Một tấm vé phạt không giải quyết được tình trạng này. Điều giải quyết nó là đứa trẻ ngồi trong ghế an toàn như bé phải ngồi như vậy. Đây là món tiền $50 Mỹ kim dễ dàng nhất mà tôi từng chi ra trong đời.”
Vào hôm thứ Sáu tuần qua, ông Hall đi tuần tra trong cộng đồng ở miền nam tiểu bang Michigan. Ông bắt một chiếc xe tắp vào lề sau khi một người nào đó báo cáo rằng trong xe có một đứa trẻ không được đặt ngồi an toàn.
Cô Alexis DeLorenzo và con gái của cô cùng đi với một người bạn. Ông Hall cho biết cô DeLorenzo nói với ông rằng cô đang gặp lúc khó khăn và không thể đủ tiền mua một một cái ghế cho em bé ngồi.
Ông Hall nói, “Tôi đã ở một vị trí nơi mà tôi có thể giúp đỡ cô ấy.”
DeLorenzo nói cô biết rằng lẽ ra họ có thể bị ghi giấy phạt. Nhưng thay vì vậy, ông Hall nói với cô tới gặp ông tại một cửa hàng Wal-Mart, nơi ông mua cho cô chiếc ghế ấy
DeLorenzo nói, “Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ông ấy. Và con gái tôi cũng sẽ không quên.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT