Thể Thao

Thế giới tranh chỗ vào World Cup 2018 đã loại nhau đến đâu?

Friday, 24/03/2017 - 07:27:22

Riêng trong ngày thứ Năm chẳng hạn thì người ta đặc biệt tò mò về trận giữa Trung Quốc với Nam Hàn, trận giữa Brazil với Uruguay và trận giữa Argentina với Chile!

Bài THANH NGUYỄN

Câu chuyện còn khá dài, thế nhưng lâu lâu ta cũng nên đáo qua cái vụ tranh chỗ để vào cổng các sân đấu bên Nga bắt đầu với vòng 32 khởi đầu vào trung tuần tháng Sáu 2018. Hiện giờ thì vẫn đang diễn ra các trận vòng loại sơ bộ để coi xem trong tổng số 210 đội tuyển quốc gia của Á (CAF), Âu (UEFA), Phi (AFC), Nam Mỹ châu (CONMEBOL), cộng thêm khu vực Bắc, Trung Mỹ với vùng biển Carribean (CONCACAF) và khu vực các đảo miền Nam Thái Bình Dương (OFC) thì ai sẽ lọt vào vòng 32 mà thực tế là 31 đội vì Nga là nước được chọn làm địa điểm cho giải, bởi thế mà nó đương nhiên có mặt ở vòng 32, khỏi phải đấu những vòng loại ban đầu với ai hết.


Neil Taylor số 3 của đội Wales bị thẻ đỏ sau khi đốn Seamus Coleman số 2 của đội Cộng Hòa Ireland đến gãy chân trong trận vòng loại World Cup 2018 ngày 24 tháng 3 ở Dublin, CH Ireland. (Getty Images)

Bức tranh chung là như sau: Nếu tính tất cả các đội tranh giải thì có 211 đội, kể cả đội nước Nga, thế nhưng như vừa nêu ở trên, chỉ có 210 đội thuộc 6 khu vực bóng đá trên thế giới là phải lo mà loại nhau ra. Mỗi khu vực được FIFA nó quy định cho một số chỗ.
Á châu được 4 tới 5 chỗ.
Âu châu được 14 chỗ kể cả Nga
Phi châu được 5 chỗ
Nam Mỹ được 4 tới 5 chỗ
CONCACAF được 3 đến 4 chỗ
Và OFC được từ 0 đến 1 chỗ.
Thế nào là những trường hợp kiểu “từng này chỗ đến từng này chỗ”? Nó là như sau: FIFA nó quy định là mỗi khu vực cứ việc tổ chức chia nhóm ra sao đấy rồi loại nhau ra, chỉ lấy những anh cao điểm nhất, sao cho đủ số chỗ như đã được định mức. Tuy nhiên, khu vực nào thì rồi cũng có những anh chỉ dưới những anh cao điểm nhất nhưng vẫn còn một cơ hội cuối cùng là đấu "xuyên khu vực" với những anh tình trạng về điểm cũng tương tự như nhau. Tức nếu một đội thuộc khu vực A chẳng hạn được dành cho từ ba đến bốn chỗ và một đội thuộc khu vực B được dành cho từ bốn đến năm chỗ rồi hai đội đó đấu “xuyên khu vực” với ai đấy vào cuối vòng loại sơ bộ thì số chỗ cuối cùng đạt được là tùy theo kết quả sau khi đấu xuyên khu vực.
Thứ Năm vừa có chín trận vòng loại tản mạn khắp nơi thì thứ Sáu cũng có chín trận, thứ Bảy chín trận và Chủ Nhật chín trận khác nữa.


Almog Cohen áo trắng đội Do Thái tranh banh với David Silva đội Tây Ban Nha trong trận vòng loại World Cup 2018 ngày 24 tháng 3 tại Gijon bên Tây Ban Nha. (Getty Images)

Dứt đợt này thì phải đợi qua trung tuần tháng Sáu mới có đợt cuối cùng. Ba ngày với mỗi ngày chín trận hầu như cùng một giờ ở từng địa điểm khác nhau trên thế giới thì biết xem trận nào, bỏ trận nào, để chỉ có thể xem khi người ta cho chiếu lại? Tất nhiên là dân nước nào có đội nhà của mình tham chiến trong ngày thì họ tự động theo dõi trận có đội nước họ. Còn dân các nước không hoặc chưa can dự thì ai có cảm tình với đội nước nào cứ việc theo sở thích riêng mà xem. Giới bình luận bóng đá chuyên nghiệp thì họ căn cứ vào “nhận định chuyên môn” của mình mà chú trọng vào những đội họ cho là thực sự có khả năng không những trót lọt vào vòng 32 mà còn có thể đi xa hơn nữa!

Riêng trong ngày thứ Năm chẳng hạn thì người ta đặc biệt tò mò về trận giữa Trung Quốc với Nam Hàn, trận giữa Brazil với Uruguay và trận giữa Argentina với Chile!

Sao lại để ý đến trận có Trung Quốc vì trong nhóm A bên khu vực châu Á thì tính cho đến thời điểm này Trung Quốc kể như bị loại? Người ta tò mò vì Trung Quốc đấu với Nam Hàn là đội đứng nhì trong nhóm A, dưới Iran. Iran có 14 điểm, Nam Hàn có 10 điểm, hạng ba Uzbekistan có 9 điểm, hạng tư Syria có 8 điểm, hạng năm Trung Quốc có 5 điểm và hạng chót Qatar có 4 điểm. Nhưng loay hoay thế nào mà đội Trung Quốc thắng Nam Hàn 1-0 ở sân Helong bên TQ nhờ cú sút rất đẹp mắt của Yu Dabao vào phút thứ 35. Nhờ thắng mà TQ mới có được 5 điểm nêu trên, thế nhưng tình hình này thì kể như TQ sẽ phải ngồi nhà coi thiên hạ đấu đá với nhau bên Nga trong năm tới. Và rồi Tập Cận Bình tính kế sao đấy cho kỳ World Cup 2022 bên Qatar thì hạ hồi phân giải!

Cạnh đấy, cùng ngày thứ Năm, có hai trận bên Nam Mỹ mà giới bình luận bóng đá đều căng mắt theo dõi vì quy tụ cả bốn “thứ dữ” của bóng đá Nam Mỹ là Brazil, Uruguay, Argenitna và Chile. Kết quả Brazil thắng Uruguay 4-1 (một mình Paulinho ghi 3 bàn thắng vào những phút 18, 51 và 92) và Argentina thắng Chile, (đương kim vô địch giải Copa Americana), 1-0 nhờ cú penalty do Messi sút vào phút thứ 16.

Thứ Sáu có một loạt những trận vòng loại với đa số các đội Âu châu nhưng có lẽ chỉ có trận đáng chú ý nhất là giữa Cộng Hòa Ireland với xứ Wales bên Anh với kết quả 0-0 nhưng hóa ra là CH Ireland thua nặng vì hậu vệ Coleman bị gãy chân! Gãy chân có nghĩa là băng bó chỉnh hình gì nữa thì kể như hết đá banh chứ đừng nói đến chuyện đi đá World Cup nếu như CH Ireland lọt được vào đấy! Trong ngày, nếu như trong số 9 trận có trận Tây Ban Nha thắng Do Thái 4-1 thì thiết tưởng cũng chẳng lấy gì làm đáng chú ý cho lắm!

Nhưng thứ Bảy sẽ có ba trận bên Âu châu mà thế giới người ta đặc biệt chú ý vì có Bỉ, Pháp và Bồ Đào Nha ra quân. Rồi qua Chủ Nhật thiên hạ cũng sẽ đặc biệt chú ý đến trận có Đức với Anh ra quân. Những đội vừa nêu đều là những “khách quen” của những kỳ World Cup trước đây. Họ có bị loại chăng là ở các vòng trong, sau vòng 32 chứ hiếm khi đứng ngoài cổng xem 32 đội các nước khác đấu.

Vậy thì tính cho đến ngày hôm nay, Á Châu có những đội sau đây được coi như sẽ có vé đi Nga: Iran, Nam Hàn, Saudi Arabia, Nhật. Uzbekistan và Úc còn phải đấu thêm đợt nữa để coi xem ai có hy vọng.
Phi Châu: CHDC Congo, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso và Ai Cập.

CONCACAF: Costa Rica, Mexico và Panama. (Mỹ đã bị loại rất sớm). Honduras và Ecuador còn hy vọng sau khi đấu xuyên khu vực với hai đội khác.

Nam Mỹ: Brazil, Uruguay, Argentina, và Colombia, (Chile bị loại mới đau).
Ecuador còn hy vọng đấu xuyên khu vực vào thượng tuần tháng Mười Một 2017.
OFC: Hoặc Tân Tây Lan hoặc Tahiti sau khi hai nước đảo này đấu với nhau trận sống-mái vào tháng Tám và tháng Chín 2017 để coi xem ai được đấu xuyên khu vực với một đội khác. Tức là đôi bên có kẻ thắng trong tháng Chín thì vẫn chưa hẳn đã trót lọt vào vòng 32 bên Nga.

Âu châu: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Croatia.
Còn hy vọng sau khi loại nhau ra tiếp: Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Bắc Ireland, Cộng Hòa Ireland, Montenegro, Slovenia, Ý, Hy Lạp và Iceland.
Tóm lại là chuyện đâu vẫn còn đó!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT