Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thề nguyền chung thủy
(VienDongDaily.Com - 06/05/2011)
Thì ra bà cũng bị cơn sốt “đám cưới của thế kỷ” hành. Video quay rất “pro”, đẹp rõ và đầy đủ, từ lúc cô Kate lỉnh kỉnh thu ...
Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Không thể tưởng tượng được, bà Đốc đã bỏ ra 2 giờ đồng hồ ngồi chăm chỉ nhìn màn hình của cái lap top để coi cho hết video quay toàn bộ đám cưới của William và Kate (2 người này bây giờ chỉ cần kêu tên tộc một cách xách mé như vậy mà ai cũng biết là nói ai, họ nổi tiếng quá sức, được 1/3 dân số thế giới biết mặt).


Thì ra bà cũng bị cơn sốt “đám cưới của thế kỷ” hành. Video quay rất “pro”, đẹp rõ và đầy đủ, từ lúc cô Kate lỉnh kỉnh thu vén váy cưới lên xe ngồi với ông bố để đi từ khách sạn đến nhà thờ Westminster cũng như cậu Will đi cùng cậu em Harry tới nhà thờ trước đó mươi phút, tới lúc chấm dứt trên ban công điện Buckingham, cả nhà đi vô, cửa đóng lại. Cảnh cô Kate từ từ được cha dẫn tới bệ thờ đứng cạnh Will, rồi lễ cưới được cử hành giản dị nhưng đầy đủ nghi lễ, với ban hát, đọc kinh… Và dĩ nhiên là cảnh hai người nói lời thề nguyền nhận nhau là vợ chồng ăn ở cho đến khi cái chết ngăn đôi, dìu nhau qua lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khỏe cũng như lúc bệnh - những câu cổ điển ở bất cứ đám cưới tây phương nào. Rồi cảnh cậu Will đeo nhẫn cưới cho cô Kate, lúng túng ở khúc xương chính giữa quá to, mà không có cảnh cô đeo nhẫn cho cậu, tục lệ hoàng gia nó vậy.
Bà Đốc, cũng như đa số dân chúng Anh, rất có cảm tình với cậu hoàng tử William. Thứ nhất là cậu rất đẹp trai dù bị hói đầu, thứ hai là cậu tỏ ra một người rất xuề xòa dễ thương. Coi TV thấy chiếu cảnh đêm hôm trước đám cưới, cậu bất thần ra thăm đám đông đang dành chỗ trên lề đường. Cậu giơ tay bắt tay hầu hết mọi người, miệng lúc nào cũng cười tươi rói với những câu thăm hỏi rất nhiệt tình. Rõ ràng cậu thừa hưởng được cái nét thân thiện của người mẹ xấu số, khác với cái lạnh lùng xa cách rất Ăng lê của ông bố. Nét thân thiện này cũng thấy rõ, khi cậu cùng em đi vào nhà thờ, ở cái cách cậu nói chuyện với những người ra đón. Rồi cái câu nói đùa của cậu với ông bố vợ trong khi chờ đợi cha làm lễ mà người giỏi đọc môi đã cho biết: “Thế mà mình tưởng chỉ có một cái lễ gia đình thân mật thôi!” (tạm dịch ý câu nói Ăng lê của cậu). Cái cậu hoàng tử này thật là dễ thương quá mức. Bà Đốc mà là ông bố vợ thì chắc cũng “chịu” cậu quá đi.
Video quay rõ cảnh hai người trao đổi lúc làm lễ. Cậu Will nói trước, nhắc lại từng lời ông cha nói. Nghe những câu thề nguyền chung thủy này từ môi cậu Will, bà Đốc chợt nhớ tới đám cưới của bố mẹ cậu 30 năm về trước, lúc đó chắc chắn họ cũng nhắc lại y chang những câu này. Ông bố cậu, thái tử Charles, lúc nói những câu “thề nguyền chung thủy” thì chắc đang nghĩ tới cô bồ Camilla. Vì ông chẳng chung thủy gì với vợ cả. Chuyện ông ngoại tình với bà Camilla này thì bây giờ ai cũng biết, nhờ lộ cú điện thoại độc đáo của ông gọi cho bà tỏ tình mùi mẫn. Kể ra ông Charles không chung thủy với vợ nhưng rõ ràng ông chung thủy với bồ. Bồ lấy chồng, ông cũng vẫn chờ đợi. Chờ đến khi vợ ông chết và bà bồ cũng ly dị, thế là rổ rá cạp lại, bây giờ trông hai ông bà cũng xứng đôi ra phết dù đã răng long đầu bạc.
Bà Đốc đọc ở đâu đó tâm tình của cậu Will: cậu cần người vợ nền nếp và chung thủy. Có lẽ cậu đã tìm thấy những đặc tính này ở cô Kate sau 8 năm hò hẹn. Cô này rõ ràng chỉ biết có chàng, sẵn sàng chấp nhận bao bực dọc, bao chuyện ruồi bu… để được xỏ mũi chàng hoàng tử đẹp trai. Nhìn cặp môi mỏng mím chặt của cô, bà Đốc biết cô cũng không vừa. Dầu gì cô cũng lớn tuổi hơn bà mẹ chồng Diana lúc về làm dâu khá nhiều, vả lại cô có ăn học, xuất thân từ nhà tay trắng nên giầu nên trải qua cũng lắm đoạn trường, có nhiều bản lãnh. Câu Will cần cô chung thủy, thì đã hẳn. Cô cũng cần cậu chung thủy. Khỏi lo cô ạ, nhà này có máu đàn ông chung thủy (!) Cứ nhìn ông bố chồng là biết. Sở dĩ ông không chung thủy với bà vợ xinh đẹp là tại hoàng gia cấm không cho ông lấy cô bồ mà ông muốn, chứ còn ông chung thủy với cô ấy quá xá như trên đã nói. Nhìn xa hơn nữa vào lịch sử, thái tử Edward còn chung thủy hơn một bậc, ông sẵn sàng thoái vị để lấy cô bồ đã 2 lần ly dị (người trông cũng thường thường bậc trung mà sao đắt chồng thế), và sống tới cuối đời với cô. Còn nữa, hoàng tử bé Harry cũng chỉ có một cô bồ đã 5, 7 năm gì đó và có lẽ cũng đang ngắm nghé làm đám cưới với cô.
Rõ ràng! Cô Kate đã chọn đúng người. Mừng cho cô nhé.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/the-nguyen-chung-thuy-5MUU8yFi.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận