Hoa Kỳ

Thêm một nhân viên y tế thứ hai ở Dallas nhiễm Ebola

Thursday, 16/10/2014 - 08:14:19

CDC nói: “Sau 1 giờ pm ET, các chuyên viên y tế công cộng sẽ bắt đầu phỏng vấn các hành khách về chuyến bay, trả lời các câu hỏi của họ, và sắp xếp việc tiếp tục theo dõi. Những người nào được xác định có thể gặp nguy cơ đều sẽ được theo dõi tích cực.”

Cô này từng đi trên chuyến bay 1143 của hãng Frontier Airlines

DALLAS - Một nhân viên y tế  đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh Ebola gây chết người. Y tá này từng điều trị bệnh nhân Thomas Eric Duncan, người đầu tiên trên đất Mỹ bị Ebola. Cuộc chẩn đoán được thực hiện cách một ngày sau khi nữ y tá này bay từ Ohio tới Texas, theo các giới chức cho biết.
Đài WFAA-TV xác định y tá này là Amber Joy Vinson. Cô báo cáo mình bị phát sốt vào hôm thứ Ba, và ngay lập tức được cách ly tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital ở Dallas, theo các giới chức cho hay.
Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) cho biết, Vinson đã không có các triệu chứng vào lúc cô đi trên chuyến bay 1143 của hãng hàng không Frontier Airlines, từ Cleveland đến Dallas-Fort WorthPhi cơ hạ cánh lúc 8 giờ 16 hôm thứ Hai. Nhưng CDC yêu cầu tất cả 132 hành khách trên chuyến bay ấy hãy gọi điện thoại số 1-800-232-4636 .
CDC nói: “Sau 1 giờ pm ET, các chuyên viên y tế công cộng sẽ bắt đầu phỏng vấn các hành khách về chuyến bay, trả lời các câu hỏi của họ, và sắp xếp việc tiếp tục theo dõi. Những người nào được xác định có thể gặp nguy cơ đều sẽ được theo dõi tích cực.”
Trong một cuộc họp báo, với đôi mắt nhòa đi, bác sỹ Daniel Varga, giám đốc chẩn y của bệnh viện, đã gọi vụ nhiễm bệnh của nhân viên thứ nhì là “một cuộc khủng hoảng chưa từng có”.

Người này là một trong số 76 nhân viên bệnh viện đã chăm sóc ông Duncan, một công dân Liberia đã chết vì Ebola cách đây một tuần trong bệnh viện Texas Health Presbyterian HospitalTrong một cuộc họp báo, thẩm phán Clay Jenkins của Dallas County nói: “Đây là một vị anh hùng, một người đã hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người khác, và là một nhà lãnh đạo hết lòng phục vụ”.
Ông Jenkins gọi cuộc chẩn đoán thứ hai là một “phát súng” bắn vào các nhân viên bệnh viện. Ông thừa nhận rằng các giới chức đang thực hiện kế hoạch dự phòng, và những những người khác từng chữa trị cho ông Duncan đều cũng có thể nhiễm bệnh Ebola.
Nhưng bác sỹ Varga nói rằng chưa rõ nhân viên thứ hai này đã bị nhiễm bệnh như thế nào“Rõ ràng là có một sự tiếp xúc nào đó, vào lúc nào đó trong việc điều trị ông Duncan”.
Ông nói: “Bệnh viện chúng ta đã có thể hành động khác hơn với kiến thức chúng tôi có hôm nay. Xin đừng hiểu lầm, không ai muốn điều chỉnh tình trạng này hơn là bệnh viện của chúng tôi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT