Hoa Kỳ

Thi ăn hot dog, đốt pháo bông mừng Lễ Độc Lập

Saturday, 04/07/2015 - 08:56:35

Stonie - chàng trai 23 tuổi có dáng người vừa phải, vốn giành giải nhì trong cuộc thi năm ngoái – đã ăn hết 62 chiếc bánh hotdog, nhiều hơn Chestnut 2 cái bánh.



Thi ăn hot dog, đốt pháo bông mừng Lễ Độc Lập
Matt Stonie (phải) thắng đương kim vô địch Joey Chestnut (trái) sau khi nuốt gọn 62 cái hot dog kẹp bánh mì trong vòng 10 phút tại cuộc thi ăn quốc tế diễn ra ở Coney Island, New York ngày thứ Bảy. Cả hai người đều từ San Jose, California. Đêm cùng ngày, pháo bông nổ tung trên bầu trời Hoa Thịnh Đốn, chiếu sáng những địa danh nổi tiếng ở thủ đô của nước Mỹ. Năm nay là đúng 239 năm ngày Hoa Kỳ giành được độc lập. (Hình: Andrew Renneisen và Chip Somodevilla/Getty Images)






                               Anh Matt Stonie (phải) thắng cuộc thi ăn hotdog ngày Lễ Độc Lập.

NEW YORK – Vào hôm thứ Bảy, anh Matt Stonie đã gây bất ngờ cho những người yêu thích các cuộc thi tài ăn uống trên thế giới, khi đánh bại quán quân Joey “Jaws” Chestnut trong cuộc thi ăn hotdog ngày lễ Độc Lập, diễn ra tại nhà hàng fastfood Nathans Famous trên đảo Coney Island, New York. Chestnut vốn là nhà vô địch liên tiếp trong 8 năm qua, và đang dự tính giành lấy giải thưởng lần thứ 9, nhưng đã thất bại trước Stonie.
Stonie - chàng trai 23 tuổi có dáng người vừa phải, vốn giành giải nhì trong cuộc thi năm ngoái – đã ăn hết 62 chiếc bánh hotdog, nhiều hơn Chestnut 2 cái bánh. Cả hai người đều từ San Jose, California.
Hàng ngàn người đã quan sát các thí sinh dự thi, cùng tranh tài ăn hotdog trên một sân khấu. Người về thứ ba sau Stonie và Chestnut chỉ ăn được 32 cái bánh hotdog.
“Tôi đã tập luyện rất nhiều cho cuộc thi này. Thật là vui,” anh Stonie nói. Cuộc thi ăn hotdog tại New York đã được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao ESPN, tương tự như các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, và các fan hâm mộ cho rằng, cuộc thi ăn hotdog hoàn toàn xứng đáng với vinh dự này.
Khi nhận giải thưởng, Stonie nói rằng anh đến với cuộc thi sau khi đã chuẩn bị kỹ và hết sức tự tin. Trong khi đó, Chestnut cười chấp nhận thất bại, và nói rằng anh đã chậm và không thể bắt kịp Stonie. Tuy nhiên, Chestnut nói rằng anh không từ bỏ và sẽ quay lại vào cuộc thi năm sau. “Tôi đã tìm đối thủ trong một thời gian dài và cuối cùng đã tìm được rồi. Cậu ấy làm tôi thấy đói bụng rồi đây,” anh Chestnut nói.
Cuộc thi của nam giới diễn ra vào 1 giờ sau khi cuộc thi của nữ giới kết thúc. Quán quân nữ Miki Sudo đã tiếp tục giành giải nhất với phong cách thi tập trung vào chiến thuật. Người phụ nữ đến từ Las Vegas này đã ăn 38 cái bánh hotdog trong 10 phút, và giành giải nhất trong năm thứ 2 liên tiếp, cùng với giải thưởng $10,000 Mỹ kim. Chiến thuật của Sudo là ăn chiếc xúc xích trước, sau đó mới ăn chiếc bánh cùng với nước sốt Crystal Light.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT