Hoa Kỳ

Thị trưởng hứa thưởng cảnh sát $1,000 cho mỗi lần giết phạm nhân

Thursday, 26/05/2016 - 10:01:16

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Duterte hứa quét sạch tội phạm trong vòng sáu tháng, bằng cách điều động các lực lượng an ninh với những lệnh bắn giết không bị ràng buộc bởi chính phủ. Ông nói rằng 100,000 tên tội phạm sẽ chết trong cuộc truy quét của ông. Ông cũng nói rằng rất nhiều xác sẽ được đổ xuống vịnh Manila, và những con cá ở đó sẽ mập ra nhờ ăn những xác chết ấy. 

 Tomas Osmena (Wikipedia)

CEBU – Thêm một chính trị gia hiếu sát. Sau khi Phi Luật Tân có một tổng thống đắc cử tuyên chiến tử hình đối với những ai phạm tội cướp giật, xì ke ma túy, một ông thị trưởng khác cũng đi theo con đường đang ăn khách đó tại một quốc gia quá hỗn loạn với tội phạm.

Thị trưởng đắc cử Tomas Osmena của một thành phố lớn nói rằng ông sẽ thưởng tiền cho cảnh sát nào giết chết kẻ phạm tội. Lời tuyên bố của ông này đang gây quan tâm về tình trạng cảnh sát được tự do bắn chết người dân ngoài vòng pháp luật, dưới quyền cai trị của tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte.

Ông Tomas Osmena sắp nhậm chức tại thành phố Cebu ở miền trung Phi Luật Tân. Tân thị trưởng này nói rằng ông sẽ trả cho cảnh sát 50,000 peso (hơn $1,000 Mỹ kim) cho mỗi kẻ tội phạm mà họ giết, và $100 cho mỗi phạm nhân mà họ làm bị thương.

Ông Osmena nói, “Nếu bạn giết một tên tội phạm trong khi bạn đang thi hành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng, khỏi cần thắc mắc. Tôi sẽ có mặt để hỗ trợ cho cảnh sát, chứ không truy tố họ. Đó là mục đích của tôi: làm cho bọn tội ác phải khiếp sợ.”

“Nếu họ muốn phạm tội, họ lâm chiến với tôi. Tôi sẽ bảo đảm họ bị thương vong.”  Khi được hỏi rằng những phần thưởng như vậy có thể khuyến khích thêm cho tình trạng giết người mà không cần luật pháp hay không, ông Osmena nói, “Tôi sẽ không đàn áp những người muốn tự xử người phạm tội.”

Ông Osmena cam kết như vậy sau khi ông Duterte đắc cử tổng thống. Duterte là thị trưởng lâu năm tại Davao ở miền nam. Duterte đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 5. Ông thắng một phần lớn là nhờ đề cao lập trường tôn trọng pháp luật và trật tự mặc dù lập trường ngày gây tranh cãi. Duterte thề tiêu diệt hàng chục ngàn kẻ tội phạm.

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Duterte hứa quét sạch tội phạm trong vòng sáu tháng, bằng cách điều động các lực lượng an ninh với những lệnh bắn giết không bị ràng buộc bởi chính phủ. Ông nói rằng 100,000 tên tội phạm sẽ chết trong cuộc truy quét của ông. Ông cũng nói rằng rất nhiều xác sẽ được đổ xuống vịnh Manila, và những con cá ở đó sẽ mập ra nhờ ăn những xác chết ấy.

Từ khi thắng cử, ông Duterte cũng nói rằng ông sẽ áp dụng lại án tử hình, và phương pháp xử tử mà ông ưa thích là treo cổ. Khi được hỏi ông có noi gương tổng thống đắc cử Duterte hay không, ông Osmena nói, “Tôi không được ông ấy khích lệ, nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đang làm điều đúng.”

Ông Osmena nói rằng tiền thưởng sẽ không đến từ các ngân quỹ của chính phủ, nhưng ông sẽ không tiết lộ nguồn gốc của những khoản tiền ấy. Trong tuần qua, ông đã trao một phần thưởng là $430 cho một cảnh sát viên ở Cebu, người đã làm cho hai tên cướp bị thương trong một trận đấu súng.

Salvador Panelo, phát ngôn viên của ông Duterte, nói rằng tân tổng thống sẽ không cho phép thực hiện những vụ giết người mà pháp luật không cho phép, mặc dù ông từ chối lên án các khoản tiền thưởng. Ông Panelo nói, “Có thể thị trưởng Osmena chỉ đang nói đùa, thử dùng một mánh lới mới để cho chính quyền của ông được nhiều người ưa chuộng. Mỗi người mỗi ý mà.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT