Người Việt Khắp Nơi

Thiên Thần Mũ Đỏ-“Nhẩy Dù Cố Gắng”

Thursday, 01/09/2011 - 08:25:28

“Ai đã bảo anh là thiên thần, không anh chỉ là một quân nhân thôi, với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt-đờ-sô, khi sa trường khi trong thành phố….

Quốc Hương/Viễn Đông


Đại Tá Nhẩy Dù Lương Xuân Việt trao cờ trên chiến trường A Phú Hãn cho
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

ANAHEIM - “Ai đã bảo anh là thiên thần, không anh chỉ là một quân nhân thôi, với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt-đờ-sô, khi sa trường khi trong thành phố….  Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều. Thiên thần ở đâu chính người anh yêu… Anh yêu cả bầu trời quanh em… Mong thiên thần chỉ lối giùm anh” (“Thiên Thần Mũ Đỏ” - Y Vân). “Không, anh không chết đâu em… một bóng dù sáng trên đồi máu” (“Anh Không Chết Đâu Em” - Trần Thiện Thanh).

“Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống mãi và “Nhẩy Dù Cố Gắng” làm nên huyền thoại về một “Không Gian Hoa Dù Nở - Vũ Trụ Vương Dấu Giày”. “Biết bao người mơ”, Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Hải Ngoại kỳ thứ 31 ngày 27-8-2011 tại nhà hàng Mon Cheri đông hơn sức chứa với khoảng 750 người về từ khắp các chi hội ở các tiểu bang Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc… không chỉ có Anh “là thiên thần giữa trời mây” mà Gia Đình còn có Em “biết nhiều cô thích bồ thiên thần mũ đỏ” (“Lính Dù Lên Điểm” - Vũ Chương). Hoa Dù Hội Ngộ Gia Đình Mũ Đỏ với ban nhạc Happy Family cùng các nghệ sĩ lính hát, lính nghe.


Team 162 cố vấn Hoa Kỳ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cùng với “Nhẩy Dù Cố Gắng” có “Air Force #1” là lời phát biểu của các cố vấn Mỹ trong “Team 162” với đại diện về hội ngộ cùng Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam có Đại Tá John Martin, các vị cố vấn Pete Armstrong, Gene McCutchan… trong đó đặc biệt như ông Pete Armstrong nói, hiểu tiếng Việt, lập gia đình cùng phu nhân Thúy Kiều, đi dự đại hội trong gia đình còn có người cháu Tuyết Vũ.

“Nhẩy Dù Cố Gắng”, “Tự Do không hề miễn phí” - Đại Tá Lương Xuân Việt, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn III Nhẩy Dù Hoa Kỳ (hậu duệ Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa) cùng với Thiếu Tá Phạm Trần Anh Tuấn, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ hiện ở trong MEPS San Jose (hậu duệ Nhẩy Dù Việt Nam Cộng Hòa) trao tặng lá cờ chiến đấu từng được treo trong lễ tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam Cộng Hòa trên chiến trường A Phú Hãn vào ngày 30-4-2010 vào đúng 9 phút 11 giây, kỷ niệm vụ của khủng bố 9-11 Hoa Kỳ, đến đại diện Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam.

“Nhẩy Dù Cố Gắng”, tổng hội trưởng tổng hội Nhẩy Dù Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Trung Ương, bác sĩ Lê Quang Tiến (Gia Nã Đại) cùng trưởng ban tổ chức hội ngộ Gia Đình Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng chi hội Orange County và Vùng Phụ Cận, cùng với các MC (Phạm Đình Cung, Phạm Ngọc Đăng) chào mừng quan khách và đặc biệt giới thiệu các vị niên trưởng Nhảy Dù cùng về hội ngộ: Tôn Thất Hữu, Nguyễn Phẩm Bường, Thu Lương, Ngô Lê Tín, Nguyễn Mộng Hùng, Bùi Đức Lạc, Vương Đình Thuyết, Bùi Truyền, Trần Như Tăng, Nguyễn Lưu, Lê Mạnh Đường, Võ Tân Tiến, La Trịnh Tường, Lê Văn Đàng, Võ Trọng Em…

“Nhẩy Dù Cố Gắng”, trong quan khách hội ngộ như cũng có chi hội trưởng Nguyễn Hiếu Hạnh cựu pháo binh tác chiến về từ Atlanta-Georgia là người phụ trách liên lạc cố vấn Mỹ “Team 162” kể chuyện không lực Mỹ không yểm hỏa lực. MC Phạm Đình Cung, cựu Trung Tá Nhảy Dù, từng trong Đại Đội 2 Trinh Sát, rồi quận trưởng Cao Lãnh, cùng với cựu sĩ quan Phạm Hòa cùng đứng trước mô hình Trại Hoàng Hoa Thám, trại lớn nhất của Nhảy Dù, kể chuyện cố Đại Úy Vương Mộng Hồng hy sinh khi tử nạn trực thăng năm 1966. Các cựu sĩ quan Nhảy Dù Nguyễn Thành, Nguyễn Thạnh Đức, Nguyễn Minh Trung… đứng tràn cả ngoài sân dưới bảng hội ngộ Gia Đình Mũ Đỏ hàn huyên một thuở “lính dù lên điểm”… Nay Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Hải Ngoại có mặt trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Anh, Na Uy…


Thiên Thần của Thiên Thần Mũ Đỏ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cùng “Nhẩy Dù Cố Gắng”, trên sân khấu nghệ sĩ cũng là “Người Yêu Của Lính” như song ca Mỹ Lan-Trần Thiện Anh Chí là vợ con cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, người sáng tác bài hát về anh hùng mũ đỏ Nguyễn Văn Đương mà ca sĩ Thanh Lan cũng từng song ca với ca sĩ  Nhật Trường; song ca Minh Hạnh-Xuân Thy, trong đó ca sĩ Minh Hạnh cũng là chị ruột của Đại Tá Dù Lương Xuân Việt... Có ca sĩ Thiên An về cùng chi hội California-San Jose…

Cùng “Nhẩy Dù Cố Gắng”, Nghị Viên Westminster Tạ Đức Trí và phu nhân dược sĩ Quế Anh cũng là đôi thi sĩ gốc Việt đến từ thủ đô tỵ nạn Little Saigon.  Thượng Nghị Sĩ Địa Hạt 34 California Lou Correa từng nhắc nhở “điệp khúc” cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa - Hoa Kỳ hy sinh cho lý tưởng tự do…


"Không gian hoa dù nở-Vũ trụ vương dấu giày" - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam cũng có lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong công viên Tự Do, lễ khai mạc tại khách sạn Ramada ngày 26-8, hội họp ở Trung Tâm Công Giáo, dạ tiệc Hoa Dù Hội Ngộ tại nhà hàng Paracel và Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ tại nhà hàng Mon Cheri.

Trang nhà nhaydu.com có tiểu sử sư đoàn nhẩy dù với các tiểu đoàn tác chiến Lữ Đoàn I, II, III và các tiểu đoàn trực thuộc nhẩy dù như công binh, truyền tin, quân y, yểm trợ, pháo binh, trinh sát cùng chiến đấu vì “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT