Hoa Kỳ

Thiếu niên cứu bạn gái khỏi bị xe lửa tông

Monday, 24/03/2014 - 11:02:54

Hằng trăm người đã tụ họp ngày Chủ Nhật để tưởng niệm một thiếu niên tuổi vị thành niên tại vùng Bắc California - người đã được gọi là anh hùng sau khi hy sinh mạng sống để đẩy cô bạn gái ra khỏi đường đi của một chuyến xe lửa Union Pacific.

Thiếu niên cứu bạn gái khỏi bị xe lửa tông

CALIFORNIA - Hằng trăm người đã tụ họp ngày Chủ Nhật để tưởng niệm một thiếu niên tuổi vị thành niên tại vùng Bắc California - người đã được gọi là anh hùng sau khi hy sinh mạng sống để đẩy cô bạn gái ra khỏi đường đi của một chuyến xe lửa Union Pacific.

Mateus Moore, 16 tuổi, đã chết tại hiện trường tại nạn vào Thứ Sáu vừa qua, sau khi cậu và bạn gái 16 tuổi tên Mickayla Friend bị xe lửa đụng ở Marysville, Calif., phía bắc Sacramento. Cô Mickayla đã được trực thăng vận tới bệnh viện để chữa trị và hiện đang hồi phục. Ba của Mateus, ông Marcus Moore cho biết: Tôi rất hãnh diện về con trai tôi, tuy nhiên tôi cũng muốn cháu còn sống. Cháu đã đẩy cô bạn gái ra khỏi nguy hiểm và cứu cô ấy.”

Cảnh sát nói, hai thiếu niên đang trên đường đến dự buổi khiêu vũ ở trường trung học khi cả hai bị xe lửa đụng. Họ đang cố tìm hiểu tại sao cả hai không nghe, không thấy, và không cảm nhận được sự di chuyển của chuyến xe lửa chạy chậm này. Cả hai đều không đeo head phone. Một số nhân chứng kể rằng, họ đã nghe thấy tiếng còi xe lửa nhiều lần, ngay trước khi xảy ra tai nạn.

Gia đình cô Mickayla cho biết, sau khi tỉnh lại, cô gái nói rằng cả hai đã băng ngang đường rầy để mua đồ ăn vặt, thay vì đi xuống đường hầm cho người đi bộ, vì nghĩ rằng đường hầm quá tối và không an toàn.

Cảnh sát bị ghi vé phạt vì đậu xe trái phép

TEXAS - Mới đây, một cô bé ở Texas đã quyết định ghi một tấm vé phạt cho một cảnh sát, khi cô nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đậu “bất hợp pháp” trong khu phố của cô – và kết quả của sự việc này là cô được khen ngợi vì đã giúp đưa cảnh sát “vào khuôn phép.”

Anne James, 14 tuổi, cư ngụ ở Baytown, Texas, đã viết một vé phạt $10 Mỹ kim, dán vào chiếc xe của cảnh sát viên Tommy King, khi xe tuần tra của ông đậu trong khu vực dành cho cứu hỏa tại khu chung cư Bay Oaks. Cô James nói: “Ông ấy đậu xe bên hông tòa nhà, và đó là lối chỉ dành riêng cho xe cứu hỏa mà thôi”.

Ông King kể lại sự việc rằng: “Tôi đi tới xe thì nhìn thấy một mảnh giấy trên kính chắn gió. Tôi gỡ nó ra, mở ra mà đọc, và tôi bật cười ngay lập tức”. Tấm “vé phạt” ấy thông báo rằng ông King phải nộp $10 Mỹ kim cho viên quản đốc khu chung cư. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng điều tuyệt vời mà cô bé đã làm là đòi phạt $10 Mỹ kim, nhưng không phải là nộp cho cô”. Không những vị cảnh sát này đã đóng tiền phạt, mà còn tặng cho cô bé James một tấm thẻ mua quà $40 Mỹ kim để tới mua hàng ở tiệm bán đồ chơi Toys R Us.

Ông King nói. “Hóa ra cả hai chúng tôi đều xuất thân từ Alabama, và dời đến Texas. Thật là thú vị... Tôi có được một người bạn. Bài học ở đây là đừng nhút nhát hay sợ hãi trước nhân viên công lực. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ mọi người”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT